1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Rừng Nauy" có phải là một cuốn sách *** không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Bimbim3112, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bimbim3112

    Bimbim3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    "Rừng Nauy" có phải là một cuốn sách *** không?

    Ai mê món đọc sách nhỉ?
    Chắc hẳn người đó sẽ chọn đọc "Rừng Nauy" rồi. Nhiều í kiến tranh luận wá! Bản thân tôi thì mê kiểu viết giản dị của ông này. Nhiều người cho là cuốn này ***. Quả thật, có nhiều pha ******** trong truyện. Nhưng tôi thích sự chân thực, và thấy những cảnh ấy rất trong. Bà con cho í kiến đi nào!
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hơ , không phải bạn ạ ... nó là sách viết về *** nhưng ... có giáo dục , đến 70%-80%( k nhớ rõ lắm ) teen Nhật coi nó là 1 cẩm nang của tuổi mình đới !
    lần trước " mỗi ngày 1 cuốn sách " của VTV 1 giới thiệu thì chắc chắn k phải là văn hoá phẩm đồi truỵ roài !
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    có link không cho xem với
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    link nè: nhớ là xem xong nhớ cám ơn đấy. Voice là tốt nhất. hè hè..
    http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=3767
  5. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    *** cấp độ thấp
    Nhưng *** này không phải để câu kéo người đọc mà để chia sẻ suy nghĩa của thanh niên Nhật thời kỳ những năm 60. Đúng là có nhiều đoạn mô tả rất chi tiết nhưng lại tinh tế (hoặc do người dịch giỏi nên đã dùng từ rất hợp lý, bản gốc có tinh tế thế không thì tớ không biết )
  6. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mới đọc qua, có cảm tưởng ngay từ những năm 70, thanh niên nhật đã không còn một chút gì gọi là tàn dư của phong kiến. Thoáng hết mức luôn. Không hiểu một chàng trai như nhân vật chính một tháng hết bao nhiêu cái bcs. ^_^. nhưng miêu tả nhẹ nhàng thôi. Không biết nước ta mười, hai mươi năm nữa có như vậy không nữa nhỉ ?
  8. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    bọn Nhật thì *** cũng bình thường như cơm với rau muống ấy mà, các em nhật thì đúng là biết chiều giai
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    mới đọc có 20 trang đầu.. chưa bít có j.. nhưng thấy nhẹ nhàng miêu tả tâm trạng nhìu,, giống với cách viết về tâm sự của mình
  10. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    tôi thấy nó ko phải là chuyện ***. mình cũng biết 1 quyển truyện dạng này là quyển :"chiếc xe đạp màu xanh" của NXB Phụ Nữ. nhà cũng có 1 quyển. truyện này đã được chuyển thành phim cách đây mấy năm. truyện thì cũng hay nhưng phim thì chưa được xem.

Chia sẻ trang này