1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rừng ngập mặn Rú Chá, điểm du lịch sinh thái mới của Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi duongphuongbay, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Rừng ngập mặn Rú Chá, điểm du lịch sinh thái mới của Huế

    [​IMG]


    Với diện tích 5ha, nổi lên giữa đầm phá Tam Giang, Rú Chá (thuộc thôn Thuận Ḥa, xã Hương Phong, huyện Hương Trà) là khu rừng ngập mặn độc đáo đã tồn tại qua hàng trăm năm còn sót lại ở khu rừng đầm phá TT.Huế. Từ Huế, qua phố cổ Bao Vinh, dọc theo tỉnh lộ 4B, qua những cánh đồng của Hương Vinh, qua xóm lá Thủy Tú; từ điểm làm gạch ngói thủ công này, rẽ phải, sẽ gặp Quốc lộ 1. Chừng 5km trên con đường cấp phối này là đến thôn Thuận Ḥa, xa xa, Rú Chá hiện lên như một ốc đảo xanh. Và chỉ đi bộ chưa tới cây số nữa, thực sự, bạn đã bước chân vào Rú Chá. Ng̣ai ra, có thể đến Rú Chá bằng thuyền, dọc theo sông Hương.

    Trong tư tưởng của nhiều người, Rú Chá sẽ là một điểm du lịch sinh thái độc đáo trong tour du lịch đầm phá trong tương lai. Dù chưa chính thức song thỉnh thoảng, nhiều người vẫn tìm về Rú Chá. Ở đây, bạn sẽ được hít thở không khí trong lành của đồng quê, sự rộng lớn và mùi mặn của nước lợ; len lỏi trong rừng theo những lối mòn nhỏ, nghe cảm giác thân thuộc và mát lạnh của đất ngấm vào lòng bàn chân; nghe những già làng kể những giai thoại linh thiêng về hai ngôi miếu cổ vẫn còn dấu tích ở đây và được chứng kiến cảnh sinh hoạt, sản xuất của cư dân đầm phá. Đặc biệt, bắt đầu từ tháng 8 âm lịch, rất nhiều loại chim sẽ đến Rú Chá trú đông. Sẽ thực sự thích thú khi trên đầu bạn là từng bầy chim chuyền cành trên những lùm Chá chỉ cao hơn đầu người một chút. Gần đến mức, có thể chạm tay vào chúng. Tuy nhiên điều nghiêm ngặt mà bạn phải tuân thủ khi đến Rú Chá là không được bẻ cây, đốt lửa và săn bắt chim. Cũng vào mùa nước nổi có thể len lỏi giữa Rừng Chá trên những chiếc ghe nhỏ. Có cảm giác như đang đi trong rừng đước Năm Căn vậy.

    Thảm rừng còn rất tốt chủ yếu là cây chá, độ cao 2-4 m, đường kính trên 50 cm, tuổi bình quân hơn 30 năm. Có nhiều loài chim từ phương bắc đến cư trú như: triết, vạc, cò, chim cu, chim nước. Trong rừng, có một khe sâu thường xuyên ngập nước nên có rất nhiều loài tôm, cá quý hiếm.

    Theo ông Đỗ Nam, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường tỉnh, thật ra Rú Chá tồn tại khá lâu ở vùng đầm phá, nhưng do thông tin giữa địa phương và các nhà khoa học không thông suốt nên bây giờ mới được công nhận. Ở phía tây đầm Lăng Cô, Tân Mỹ và sông Bu Lu cũng có rừng ngập mặn, nhưng phân bố rải rác, chỉ có Rú Chá là vùng đất ngập mặn tập trung còn sót lại.

    Một chuyến Picnic cuối tuần về Rú Chá chắc chắn sẽ bổ ích cho bạn, về những hiểu biết địa danh, văn hóa, sinh thái đầm phá cũng như cho sức khỏe.(Theo Internet)




    TO BE OR NOT TO BE

Chia sẻ trang này