1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rừng xanh Việt Bắc - Mấy trắng Xứ Đoài - Hồn thiêng Kinh Bắc - Gió biển Xứ Đông - Sông nước Sơn Nam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi yuefeng, 30/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]





    [​IMG]
  2. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    1 THay vì đả kích cá nhân, em tập trung vào "làm tiền" và lo cho gia đình đi . Mẹ thì đang ốm , Bố thì vất vả , em trai thì thiếu thốn , đến hộp sữa milo anh cũng phải mua cho nó . Anh mới gọi điện hỏi thặm bố mẹ em hôm qua
    2 Lúc khác viết tiếp
  3. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    1 THay vì đả kích cá nhân, em tập trung vào "làm tiền" và lo cho gia đình đi . Mẹ thì đang ốm , Bố thì vất vả , em trai thì thiếu thốn , đến hộp sữa milo anh cũng phải mua cho nó . Anh mới gọi điện hỏi thặm bố mẹ em hôm qua
    2 Lúc khác viết tiếp
    [/quote]
    Oh, hoá ra ông" bạn" cũng tốt quá nha!Biểu dương và bắt tay với ông cái về việc ông gọi điện hỏi thăm nhà tôi .Thảo nào , bố tôi gọi tôi bảo, nó vừa nhắn tin ba" sợ" quá ba tắt máy luôn.

    Nói thật, tôi cũng deck muốn công khai nói chuyện với ông trên cái forum này để làm gì cho phí thời gian của tôi nhưng tôi chịu hết nổi cái mùi thối mà ông mang lại cho cái xã hội này rồi, ông "bạn" thân mến ạ.Phàm cuộc sống thì có người nọ người kia, kẻ lọ kẻ chai nhưng chưa ai sống mà không biết lòng tự trọng là cái gì, mặt dày đến thế là cùng thôi.
    Nói thật cho ông biết, tôi cũng quen ông qua box Du lịch này thôi, nghĩ cũng như ai, dân "phượt" thì cũng có cá tính riêng của dân phượt, nhưng" cá tính quá hoá vật" thì cũng chưa gặp ai bao giờ.Tôi nghĩ tôi có kể lên đây thì cũng xấu hổ cả nhưng ông chịu khó nghe, tôi kể để mọi người còn biết mà tránh xa những con hủi như ông , chứ người ta mà dây vào ông thì đen lắm, tội nghiệp họ ông ạ.

    Tôi cũng thấy hay hay vì ông giờ bỏ "cõi đời" để tu thân tích đức nơi kinh Phật, không biết là ông đến thăm họ hay ông đi tu thật, nhưng cuộc đời ông thấy sao mà khổ, người ta khổ cũng có lúc, nhưng người ta biết sống, biết cố gắng vươn lên, ông thì lang thang thơ thẩn, hò dân ca quan họ, chèo bơi, phật pháp, chính trị búa lua xua , blash, blash,...v v.......nhưng cái nào cũng chẳng ra cái nào, mà ngưòi ta học đại học ra, nhà nghiên cứu kia kìa người ta còn chưa phán được như giọng điệu của ông.Ông nói chuyện mà cứ như thằng dở hơi, mê sảng nó cũng vừa vừa thôi,đó là lời khuyên , ông muốn nghe hay không cũng được, với tư cách và bộ mặt dày của tôi, vì tôi đã "trót" quen ông nên tôi khuyên ông quay về với gia đình, bố mẹ ông nói với ông hư hỏng, nhưng tôi thấy ông cũng tội vì lỡ yêu cô gái xứ Huế, mới học hết lớp 6,cô đó bỏ tiền ra thăm ông ở HN, chăm sóc cho ông, cuối cùng "mang cái bụng chình ình" ra, về xin bố mẹ cưới thì bố mẹ ông chả ai đồng ý, chơi rách giời để cuối cùng thì chả có cưới xin gì, thấy mà thương.Nên tôi cảm động, dành tình cảm cho ông,nghĩ mà mình cũng hâm quá đi chứ .!Mặc dù nhìn bề ngoài của tôi và ông thì cứ như một bông hoa nhài "nhỡ" cắm vào bãi kứt trâu ấy, hix hixx.......Giờ nghĩ lại thì con bé Huế kia cũng may mắn, vì nó đã biết quay sang chửi rủa ông, tôi nhớ không nhầm nó còn gọi điện cho nhà ông chửi rủa, gọi lúc nửa đêm canh ba, kể ra thì cũng có nguyên nhân của nó cả.Khổ thân quá ,haizzzzz





    P/S: Mọi người đọc tiếp nhé!
  4. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sau khi "trót" quen ông ở box Du lịch, mà tôi nhớ cái hồi đó tôi cũng mới chia tay người yêu nên thật sự tôi buồn, tôi cũng là con bé mới ra trường và ra xứ Bắc nên tôi cũng chưa quen với cách sống của người Bắc, nhiều khi buồn tôi cũng hay(thi thoảng) lang thang trên các con phố như một con bé dở hơi, công viêc thì cũng làm chỗ tốt cả, nhưng chưa thật sự ổn định(giờ thì khác) nên tôi cũng đâm buồn, gặp ông nghe ông nói thì cũng hay hay, đi chơi một vài lần thì nghe ông kể chuyện gia điình cũng "thương" ( giờ mới biết mình nhầm) , tôi có ý định về thăm lại quê và ông tham gia vào topic của tôi, hồi đó tôi cũng chủ động liên lạc với ông và một vài người để đi cùng, nhưng cũng chẳng có ai chỉ có ông với tôi, tiền tôi cũng có nhưng thậth sự chả đáng bao nhiêu, tôi có mượn ông 500k( giờ mới biết ông chẳng tử tế tẹo nào) nghĩ rồi đi cùng trong chuyến đi thì trả nhưng cuối cùng ông và ong mắc nợ cái dây" tình củm" nên tôi mời ông về nhà tôi chơi, vì nhà tôi đằng nào cũng có cái giỗ ông tôi, bố mẹ tôi cứ tưởng ông là người yêu tôi, tôi thì cũng ngại chẳng nói gì, nhưng nghĩ cũng là ngưòi mình có tình cảm nên tôi định dẫn ông đi Đà Lạt chơi, trong thời gian đến nhà tôi, tiền bạc ông chả có lấy một xu, tôi thì mới ra trường cũng chả có gì cả, bố mẹ tôi cho tôi ít, đi ăn uống thì tôi dẫn ông đi, chẳng tốn đồng nào,sao mà thấy nhục nhã quá, quà cáp là tôi mua về, nói thật chứ ông không mua sữa milo cho em tôi thì cũng chả ai nói gì đâu, cái đó là tối thiểu mà , vì qua nhà người ta ở cả tháng trời mà không có lấy một đồng bạc thì ông nghĩ thế nào??? hả? hả? hả?
    Được emyeunang sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 21/02/2009
  5. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    P/S:mọi người chịu khó đọc hết nhé!Em đang làm dở cái slide power point thứ hai là phải trình bày với xếp tổng nên bận không post liên tục được.Mong các bác thông cảm!
    Nghĩ rằng khó khăn thì cũng khó khăn chung cả, thôi thì đi ĐÀ LẠT chơi một chuyến, vì đằng nào trên ĐÀ LẠT tôi cũng có cậu tôi, tôi nghĩ nên ở nhà cậu tôi thì đỡ tốn hơn, ông cũng nghĩ được việc cho ông, ông được mở rộng tầm mắt, (vì ông đã đựoc lên đó bao giờ đâu, người ta có đi chơi thì đi oto, ông thì có con xe máy trung quốc ngoài HN nên có đi đâu gọi là "du lịch" thì cũng lấy xe máy, tôi thật nể ông vì một tuần chả biết làm gì mà ông lấy xe máy phóng từ HN vào Huế rồi vào tận Phan Thiết lận.Hix hix, đúng là sức mạnh tình yêu có khác.....).Khi lên đến ĐÀ LẠT thì ở nhà cậu tôi, tôi với ông cãi nhau, tôi thích đi một mình, tôi bảo ông về nhà ông lại không về, ông ra Hàng Internet ngồi mãi cho đến khi nhà người ta đóng cửa, chị tôi phải ra gọi ông mới về, về nhà tôi hỏi ông và cãi nhau với ông thì ông nói do tôi, sáng hôm sau dậy thì cậu tôi mắng và đuổi ra ngoài vì tội lăng nhăng, tôi thì lúc đó thương ông, nên nghĩ mình xúi quyẩy, tôi về nhà bị mẹ và bố tôi mắng một trận vì tội dẫn ông lên đó, nhà cậu tôi có người ra người vào thì bà chị tôi cũng khó chịu với tôi, người ta nói tôi không biết ông như thế nào, mà lại đi với ông, nói xiên cả mẹ tôi, mà tôi nghĩ cũng tội chứ tôi chả có cái khỉ gì......Ông đúng là một thằng không biết điều, giờ thấy nhục vì quen ông quá, ông ạ.
    P/S:Mọi người chịu kho đọc tiếp nhé!Có xấu hổ thì cũng kể, chứ để thế này nhỡ chị e nào vớ phải thì đen cả năm!
  6. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    P/S:xin lỗi mọi người vì gián đoạn câu chuyện kể trên,em reply lại phát bài này của ông này tý ạ:
    Xin lỗi ông bạn là cái từ " làm tiền" này của ông nghe nó hài vãi , từ này nên dành cho ông, ông anh ạ, ông ăn bám bao nhiêu đứa con gái thì tôi chả biết nhưng theo như lời ông kể trứoc đây thì ông có quen cái con bé làm báo Việt-Mỹ( hay báo đời chả biết) thì ông cũng có thể gọi là " làm tiền" được, ông đi thăm cái cô gái ông yêu ở Huế kia, ông vào ông thuê khách sạn ông ở thì ông gặp con bé này, nó cũng thuê nốt khách sạn gần chỗ ông, ông hú hí với con anỳ trong thời gian không có mặt người yêu ông, rồi ông hú hí với con người yêu ông nữa như đúng rồi trong khi đó con bé người Tuyên Quang (làm báo Việt-Mỹ) thì ông chỉ vô tình quen nó trong chuyến đi về Huế, thế nói thật tôi nghe tôi cũng tởm, rơi vão một số thứ.........blash blash,vv......, một người mà đang có người yêu, đi hú hí nhau với đứa con gái khác trong khách sạn khi không có người yêu mình thì ông có thấy ông thối không? Hay là ông mặt dày, ông nghĩ hú hí nhau nhưng không có tình cảm thì ông nghĩ ông cũng chung thuỷ, may là cái con bé người yêu ông ở Huế kia nó mới học hết lớp 6 thôi, nó cũng cóc biết mạng mẽo này là gì và càng không biết cái forum này( như lời ông nói) nên may cho ông, nếu nó đọc được những dòng này thì nó cũng vãi đái ra....

    P/S:còn tiếp
    Được emyeunang sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 21/02/2009
  7. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    1
    Đừng tham ô thời gian công sở để lên mạng "vạch áo cho cả làng xem lưng" làm trò cười cho cả nhà em nhé. Các việc em nói , có đúng hay đúng một phần thì anh cũng không muốn bàn vì đó là quan điểm của cá nhân em và chính em cũng không biết về anh nhiều. Thế thôi ! Ai hiểu thế nào thì cứ hiểu vậy
    2
    Chủ đề này anh muốn mọi người chia sẽ cái thú đi chơi , tiêu dao thời gian vì vậy việc em mất tới 3 tiếng đồng hồ vào một ngày sáng thứ bảy ở công sở để viết ra những chuyện không đâu vào đâu cả như thế mất thời gian lắm
    3
    Bỏ qua tất cả và đừng vì tự ái cá nhân về những chuyện đã qua ( đã qua rồi mà) và hãy nhớ lại những lúc em và anh khó khăn ở ngoài Hà Nội đã cùng chia sẽ được điều đó vui hơn em ạ.
    5
    Những đồ của anh nếu còn giữ được , cho anh xin lại ! Nếu không ngại , mời em và bạn trai qua nhà để nhận quà quê vào cuối tuần này nhé
    6 Xin lỗi cả nhà về những chuyện mà có lẽ chắc mọi người cũng không muốn quan tâm lắm
  8. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    1 Bố - Mẹ tớ là lính quân y từ biên giới về . Nhiều chuyện được chính các cụ kể lại khi nhận thương binh ám ảnh tớ
    2 Cuối tuần này , trà đá , quà huế nhé
  9. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần liền quanh quẩn ở Huế, lúc lang thang ngoài đầm phá , khi lững thững dạo biển Lăng Cô , Thuận An rảnh ràng buông được bạn bè thì đi bộ một mình trên phố
    Trà sớm , thi thoảng cafe và những con đường ở Huế làm người lúc nào cũng thấy thoải mái lạ. Cái cảm giác có lẽ lâu lắm rồi không có.
    Hôm nay lại một ngày như thế, sáng dậy sớm uống trà với một nguời bạn , ngưòi thầy từ 4h tới lúc ăn sáng và nhởn nhơ dạo phố sau đó mò lên Thiên Mụ cũng tới trưa. Chùa chẳng có gì mới ngoài kỉ niệm vui vui , hay hay khi nhớ rằng Gái Gốc Ớt ngồi khóc vì bị mình bắt lên Thiên Mụ
    Rảnh rang chạy qua lại Văn Miếu, định lên Huyền Không nhưng chẳng bắt được xe lại gặp hai du khách ngoại quốc béo đẫy đà ngồi ngay cổng trốn cái nắng giữa ngọ đất Thần Kinh
    Hỏi chuyện mới biết một người Anh , một nguời Đài Loan cùng sống và làm việc ở Úc. Những câu chuyện thú vị xoay quanh về Huế , về công việc , về thu nhập của người Việt , về Trà và cuối cùng quyết định mời hai người bạn nước ngoài để ăn nhẹ và uống beer
    Mon ngon , bổ , rẻ và hợp vị cho mọi người của Huế cũng không thiếu .
    -Một chén tàu hũ gia giảm chút chanh , chút gừng và nước đường giúp hai kẻ béo nhẫy và mình nhễ nhại mồ hôi gửi tặng nắng Huế.
    -Mấy chai bia festival , bánh ướt với mắm ruốc tôm giản dị để rồi chia tay hẹn rằng gặp hai kẻ béo múp kia trên đất Hà Nội
    Còn Ta thì tự thưởng tiếp một chút đi bộ dạo qua cửa Thượng Tứ và mò vào quán internet để viết linh tinh
    PS : Ảnh sau nhá
  10. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Về Hanoi được ba ngày, Ổn định sắp xếp lại tất cả mọi thứ thế mà lại chưa muốn đi làm ngay. Sáng sớm nay sẽ qua chỗ làm tiền một chút và lịch chót chét cho cái tâm tính lang bạt sẽ như sau
    1. Chiều nay, 3 h lên Tuyên Quang- Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Cạn một tuần để tự thưởng thức cái lạnh ngọt ngào cuối mùa của miền Bắc Việt Nam
    2. Tuần sau chính thức cai dần dần để chí thú làm tiền hơn với thang thuốc cuối tuần lang thang
    a. Ở nhà pha trà mời bạn bè
    b. Loanh quanh Hà Nội
    c. Các Chùa quanh Hà Nội như Chùa Hương ; Chùa Thầy, Côn Sơn; Quỳnh Lâm ; Yên Tử ; Vịnh Bái Tử Long
    d. Về nhà bồ nhí ở Sơn Nam
    thời gian tối đa là 2 ngày

Chia sẻ trang này