1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Rừng xưa xanh lá" - Bùi Ngọc Tấn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Coco, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    "Rừng xưa xanh lá" - Bùi Ngọc Tấn

    Đây là một tác phẩm của một nhà văn người Hải Phòng, từng sống và "chịu đòn" trong thời kỳ Nhân Văn - Giai Phẩm của Việt Nam (thập kỷ 60). Tác phẩm viết về chân dung của 10 văn nghệ sĩ Việt Nam nhưng dưới góc nhìn của Bùi Ngọc Tấn. Đó là Dương Tường, là Mạc Lân, là Lê Bầu,... những người từng chịu nhiều đau khổ trong thời kỳ nhận thức của Đảng, của chính quyền còn bất cập. Bản thân tác giả cũng từng phải đi tù trong chế độ XHCN, dù từng cầm súng chiến đấu, đổ xương máu cho những gì hiện nay chúng ta đang có. Đọc, suy ngẫm, tác phẩm cho chúng ta một cách nhìn mới về văn nghệ sĩ, về những người vì mưu sinh cho nghệ thuật, cho gia đình mà phải đi BÁN MÁU (chuyện có thực 100%) để tồn tại dưới thời kỳ khó khăn ấy. Cám ơn Bùi Ngọc Tấn, cám ơn những văn nghệ sĩ đã can đảm sống và tiếp tục viết những áng văn hay cho mọi người mặc dù đôi khi cảm hứng đã không còn.
  2. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    những trang viết xúc động, giống chuyện fiếm bạn bè kể nhau nghe, nhưng cũng giống lời khuyên về cách sống và cách viết, như nhà văn nào đó đã khuyên BNT ( tôi ko nhớ rõ vì đọc RXXL lâu rồi), nhìn đời bằng con mắt lạc quan và viết bằng những dòng hài hước!
    Chào NTT cái nào
    ...lòng ta trăm con hạc gầy vút bay...
  3. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Xtalin đã nói với một nhà thơ
    Anh không bao giờ trở thành một nhà thơ lớn,vì thơ phải đượm chút buồn nhân thế mới là thơ hay,thơ của anh toàn những lời sang sảng ca ngợi.......
    Bùi ngọc Tấn có phải là người viết truyện kể năm 2000 mà La Trung đã bàn không nhỉ?
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Coco mai đá bóng nhớ cầm theo cho tôi mượn nhé,cảm ơn cậu nhiều.Mấy hôm trước đi bao nhiêu nơi mà không mua được
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  5. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiếu đọc xong cho em mượn tiếp nhé!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  6. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn cứ yên tâm đi. Tối nay tôi mang đi cho ông đọc, nhưng mà đọc xong nhớ trả cho tôi là được rồi.
    Mà nhớ mang quần cộc để đá nhé, không được mặc quần dài đâu.
  7. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    HIhihi, latrung đọc xong cho em mượn nhé.
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  8. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cô này,sao cứ phải gọi loạn lên thế nhỉ? cô đi mà mượn cái cậu Nguoicuoicung ấy.Tôi có biết gì đâu
    Em thegoiao có đưa đoạn Xtalin, ngắn mà súc tích thật.Vote cho em 5 sao
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  9. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    các bác đọc xong, bình luận cho khéo vào, vì người ta là nhà văn, sống ở Vnam, còn phải sống, vả lại chỉ đơn thuần là văn chương, chuyện nghề chuyện đời. Tốt hơn nhất là văn chương thôi
    Trỏng đó, các bác sẽ thấy ông Lê Bầu, ông Dương Tường....
    hehe, đọc cũng hơi khoái nhỉ?
  10. thangkhodangyeu

    thangkhodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko biết thì xin đừng vội vàng kết luận. Các bạn luôn muốn bình luận về những tác phầm mà trong nước gọi là... có vấn đề. Nhưng thực ra, cuốn này bây giờ bán ê hề trên phố Tràng Tiền, Nguyễn Xí ... ỏ Hà Nội ấy, chẳng ma nào thèm mua. Thật ra, mới đầu người ta cũng bị sốc, đọc thấy nó có vẻ gai góc một chút. Nhưng thực ra cái đó không thể gọi là văn chương. Nó là một cái nồi lẩu mắm, tràn ngập ớt và hạt tiêu. Thế thôi, có cải khỉ gió gì ở trong đó ko? Hãy đọc Nguyên Ngọc, Bảo Ninh để biết thế nào là văn chương đích thực và đời sống đích thực thời chiến tranh cũng như thời hiện tại ở Việt Nam. Nếu muốn biết những trớ trêu, khúc mắc và những bất cập trong đời sống ở Vn bây giờ thì đọc Thu Huệ, Hồ Anh Thái, Lê Minh Khuê . Bùi Ngọc Tấn là thằng cha vớ vẩn nhất mà tôi từng đọc, kiểu muốn nổi tiếng như thằng đốt đền vậy.

Chia sẻ trang này