1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Rừng xưa xanh lá" - Bùi Ngọc Tấn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Coco, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    1. thưa bác khờ: nếu ko thấy được những cái nhân hậu trong tác fẩm đó thì bác be bé cái mồm để nếu có bị ăn tát thì cũng chỉ lả tả mấy cái răng cửa thôi, ít ra còn giữ được mấy cái răng hàm làm vốn cho con cháu! ko hiểu sao bây giờ ng` ta thích cái từ gai ấy thế ko bit! mợ nó, nếu chỉ kiếm những thứ cấm để đọc thì đi tìm dạng "Cô giáo..." hay " Chú.." mà đọc! mỗi ng` nhìn bằng một con mắt khác nhau, dưới những góc độ khác nhau và cảm nhận được những thứ khác nhau. theo tôi thì đây vẫn là một cuốn sách đáng đọc, và ng` viết nó hắn ko fải vì cái mục đích xuất hiện trong đầu bác!
    2. thưa bác thegioiao: bác có nghĩ nỗi buồn sau nụ cười còn da diết và thấm thía hơn cái nỗi buồn lộ thiên ko? ko fải cứ cười là vui và ko fải cứ khóc là buồn
    3. thưa bác nào có nhiều nick ấy: ng` ta biết rồi ng` ta gọi thì cứ để yên đấy, bá cãi lại còn gây chú ý hơn ý chứ!
    Chào NTT cái nào
    ...lòng ta trăm con hạc gầy vút bay...
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Giọng của fri13 càng ngày càng giống một "chú" bên TL. Hehe, có khi lại đúng là "chú" ấy ấy nhỉ, fri nhỉ?
    Love is the feeling I get when I'm with you
  3. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hờ! fri13th là nhiều chú, nhưng ko có fải chú nào bên TL cả! cháu pitty nhầm rồi! khổ thân con bé học nhiều ngộ chữ!
    Chào NTT cái nào
    ...lòng ta trăm con hạc gầy vút bay...
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    cái này cũng phải xem lại, bác à? nhưng mà cuốn sách dù sao cũng nêu một phần những sự thật, thế thì khó ngửi à?
    Dù sao ngưòi ta cũng còn muốn sống , tồn tại trên đất nưóc này, cứ đốt đền như bác bảo á? Lại chết dở chứ chả chơi đâu!
    phantincodet

Chia sẻ trang này