1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruồi mật, mật ngọt và những con ruồi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi con_de_con, 10/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_de_con

    con_de_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ruồi mật, mật ngọt và những con ruồi

    Chuyện kể rằng đã rất lâu rồi, từ thủa các loài còn có một tiếng nói chung cho dù là thú, chim, cá thậm chí cả sâu bọ nữa. Các loài vật sống với nhau hoà thuận dưới một vòm trời và cùng muốn cho thế giới tươi đẹp hơn.

    Hồi đó, loài ruồi là một loài có ích, chăm chỉ, và làm mật như loài ong bây giờ. Và cũng tất nhiên là không phải con ruồi nào cũng có thể làm ra mật. Chỉ có ruồi mật mới làm ra mật và nuôi cả đàn thôi.

    NHƯNG,
    Trong số những con ruồi mật bắt đầu xuất hiện một số con không làm ra loại mật ngọt bổ dưỡng mà chỉ làm ra một thứ hương mật. Thứ hương này chả có gì bổ dưỡng cả, đã thế nó lại như là một thứ thuốc kích thích, làm cho những con ruồi khác khi hít phải cảm thấy rất sung sướng, hạnh phúc, nhưng đó chỉ là một cảm giác ảo mà thôi. Các con ruồi khác sau khi được hít thứ mật ngọt ảo giác đó đã đâm ra mê mệt, đầu óc lúc nào cũng say sưa. Và tất nhiên những con ruồi mật tiên tiến đó rất ư là được ủng hộ và thậm chí la tôn thờ.

    Sung sướng vì đạt nhiều danh tiếng và được những con ruồi khác yêu thích. Ruồi mật rất ư là tự đắc.

    Một hôm, ruồi mật đang lang thang trên bãi cỏ, bỗng hắn ta gap một chú dê con đang gặm cỏ. Ruồi lân la đến dụ dỗ:

    -Dê ơi! Chú ăn cỏ thế thì có gì là hay ho thú vị đâu cơ chứ. Cỏ vừa khô vừa đắng. Thôi, chú đừng nhai cỏ nữa chi cho mệt, ta cho chú một ít mật ta làm. Chú sẽ thấy thích thú hơn nhiều là phải gặm cỏ đấy.

    -Ồ! Bác ruồi mật đấy à! Cám ơn bác về sự tốt bụng biết nghĩ đến người khác của bác. Nhưng tôi sẽ không thưởng thức cái mật ngọt của bác đâu

    -Sao lại không? Nó ngon lành, tuyệt vời lắm mà.

    -À! Bác ruồi mật này! Cỏ của tôi ăn tuy khô và đắng nhưng nó là những chất bổ thật sự. Nó nuôi tôi lớn lên khỏe mạnh. Còn mật ngọt của bác chỉ là một thứ ảo giác làm cho người ta sung sướng nhất thời thôi.

    -Ha ha ha! Chú dê này nói buồn cười thật. Mật của ta tuy là làm cho người ta sung sướng nhất thời nhưng các con ruồi khác đều thích cả. Chỉ cần họ thích là được rồi.

    -Bác ruồi mật ơi! Thế bác không nghĩ đến khi những con ruồi đó hít mãi, hít mãi cái ảo giác của bác rồi chúng nó sẽ yếu đuối đi sao?

    -Chú nói lảm nhảm gì thế? Mọi người thích tôi nên chú ghen tức mới nói như thế hả?

    -Không! Tôi chả ghen tức gì với bác cả. Tôi chỉ thương cho những con ruồi kia đang bị người ta dụ dỗ lừa phỉnh mà không hay. Bác nhìn tôi nè. Tôi tuy ăn cỏ khô đắng ngắt, nhưng nó sẽ giúp tôi mau lớn. Tôi sẽ làm ra sữa, sữa của tôi có thể nhạt nhẽo nhưng nó sẽ là những chất bổ thật sự, nó sẽ giúp những bạn bè tôi thêm khỏe mạnh và xây dựng một thế giới tươi đẹp hơn. Còn mật ngọt của bác sẽ làm được gì cho loài ruồi hơn là những cơn mê say và sự giả tạo?

    -Thôi, chú đừng nói nữa. Hãy làm cái gì đi còn hơn là hô khẩu hiệu như thế. Tôi vẫn sung sướng vì những con ruồi khác được cười nói sung sướng.

    -Tôi sẽ chả nó với bác nữa. Tôi sẽ làm việc của tôi. Dù sao thì tôi cũng không phải là ruồi.

    Thế là từ đó, những con ruồi càng ngày càng lười nhác, đau yếu. Dần dần chúng tan rã và những con ruồi mật không còn giữ được tiếng cười sung sướng nữa. Đàn ruồi tan rã không còn theo một quy củ gì cả. Chúng đã cảm thấy đói và không thể nào hít tiếp thứ mật ngọt giả tạo. Chúng đã phải mò ăn ở những nơi bẩn thỉu. Và chúng dần thành loài ruồi như ngày nay. Các con ruồi mật thì trốn vào trong rừng và tiếp tục hít hà với nhau nhưng thứ mật của mình. Nếu bạn vào rừng thì hãy chú ý để bắt một con ruồi mật nhé, nhưng đừng có hít thứ hương kia vì nó sẽ chả giúp gì tốt cho bạn đâu.

    Đấy là câu chuyện về ruồi mật, mật ngọt và những con ruồi. Câu chuyện như đang nói về chúng ta, một thế hệ trẻ. Hãy làm gì để xứng đáng là những trí tuệ Việt Nam. Tôi không hô khẩu hiệu mà chỉ muốn rằng. Nếu ai đó trong chúng ta đã trót hít phải thứ mật ngọt tai ác thì hãy mau chóng nhìn lại vạ bước theo con đường đúng đắn. Tôi tin tưởng vào các bạn.

    -------------------------------
    Hãy bỏ ra một phút suy nghĩ về cuộc đời và những điều cần làm.
  2. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn con-de-con đã gửi mess. chia sẻ những suy nghĩ của mình bên topic "ngọt ngào", những người ấy đả phá mình quá, mình thua rồi, nên quyết định không dám phá vỡ "thiên đường" của họ nữa. Bây giờ mình mới tấy topic này, bạn đã kể một câu chuyện rất ý nghĩa. Xin cảm ơn.
    Chịu hết nổi rồi .....
    Bắt tay cái nào !!!
    Xin lỗi, tôi không có thời gian, tôi bận sống.
    Được sửa chữa bởi - minimoon vào 10/05/2002 13:57
  3. tungbeo

    tungbeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ
    Bác dê con ơi! Bác viết bài này ám chỉ cái gì thế? Nói rõ ra để em còn bàn luận với chứ. Dê con trong chuyện thì chắc là bác rồi. Không hiểu ai là ruồi mật. Ai là những con ruồi nhỉ????
    ..dT_Tb..d^_^b...
  4. con_de_con

    con_de_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Một khi câu chuyện đã được viết ra thì tất nhiên là có ngu ý của nó. Nhưng không thể dùng nó làm chỗ để nói xấu nhau. Tôi viết bài này cũng chỉ hy vọng các bạn sau khi đọc xong thì sẽ có thể nhìn lại mình và cùng làm cho thế giới ttvn của chúng ta tốt đẹp hơn với đúng cái ý nghĩa của từ trí tuệ Việt Nam.
    -----------------------------
    Hãy bỏ một phút để suy nghĩ về cuộc đời và những điều cần làm.
  5. chu_de_nho

    chu_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi không chỉ là thành viên của forum này, tôi còn là thành viên của một số forum khác như eduvn.com chẳng hạn. Tôi thấy. Tuy những forum đó không được lớn mạnh như ở đây nhưng họ làm việc có hệ thống ghê lắm. Nhất là những bài viết bên đó đều mang tính chất trao đổi kinh nghiệm rất hay. TTVNOnline ơi! Tôi yêu quý cái tên của bạn lắm. Nhưng đừng chỉ có cái tên thôi nhé..
    Hãy bỏ ra một phút suy nghĩ về cuộc đời và những điều cần làm
  6. rainbow19

    rainbow19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chao Chu_de_con,doc bai cua ban thuc su minh thay rat hay,va rat co y nghia,minh ko biet ban la ai va ban bao nhieu tuoi,nhung dieu do cung ko quan trong boi ban da co nhung suy nghi that tuyet voi va chin chan biet bao.Cau chuyen nay ban tu nghi ra hay la ban suu tam duoc,nhung cho du la tu dau di chang nua thi do cung la mot loi khuyen chan thanh ma ban muon gui toi tat ca moi nguoi,minh that su rat cam on ban,do la mot bai viet rat co ich do.
    Mot nguoi rat thich bai viet cua ban
    Anh Thư
    thuad
  7. con_de_con

    con_de_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rainbow19,
    Câu chuyện này mình nghĩ ra và post lên sau khi được hân hạnh chat với một nhân vật khá là nổi tiếng trong cái forum này. Nhưng như thế bài của tôi cũng không phải là để ám chỉ người đó hay một ai đó cụ thể, và càng không phải là lời kêu gọi hay hô khẩu hiệu như ai đó nói. Tôi chỉ mong muốn cho chưng ta có được một cách nhìn, cách suy nghĩ đúng đắn hơn về những gì chưng ta cần làm. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn là những thanh niên của thế hệ mới, một thế hệ đày những ganh đua với kiến thức ngày càng phát triển một cách chóng mặt. Nếu chúng ta làm việc không có phương pháp thì người chịu thiệt chính là bản thân các bạn, cũng như nhưng con ruồi tham đường mật mà thôi. Bản thân tôi cũng đã váp ngã nhiều lần và dù có hối tiếc cũng khó mà có thể sủa được. Đừng đánh mất cơ hội nhỏ nhoi nào các bạn ạ!
  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đập chết yêu quí của tôi ơi!!! Dạo này ông viết bài tâm huyết phết nhỉ??? he he he
    Viên Ngọc Đen
  9. con_de_con

    con_de_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Oh........
    Những người trả lời bài của tôi hầu hết lại là những bạn gái. Điều gì đang xẩy ra ở đây?????
    -----------------------------
    Hãy bỏ ra một phút để suy nghĩ về cuộc đời và những điều cần làm
  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Này nha', LTTM, tinh vi nó vừa vừa thôi nhá, có cần tôi gọi luôn MQN vào post bài cho ông không??? He he he
    Viên Ngọc Đen

Chia sẻ trang này