1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruồi trâu? Sự đả phá Thiên chúa giáo hay ngợi ca tình yêu bất diệt, lòng vị tha vô bờ của con người?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi angel_dust_new, 08/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy.
    RUỒI TRÂU là 1 tác phẩm tuyệt vời. tôi cũng đã từng đọc cả chục lần. cũng 5, 6 lần khóc vì thương Ruồi Trâu. tôi đặc biệt thích đoạn Ruồi Trâu nói với Giêmma về con người khi thấy gánh xiếc rong giễu trên đường phố và đoạn đối thoại giữa hai cha con Ruồi Trâu. hầu như lần nào tôi cũng khóc vì 2 đoạn này, mặc dù bình thường tôi rất ghét khóc.
    tôi còn giữ lại 1 bài báo, từ rất lâu rồi, có tựa đề: Ruồi Trâu - hành trình đi tìm đức tin. và quả thực tôi thấy cái tựa này rất hay, rất đúng.

    Gatgu
  2. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Này này , bác Gatgu ơi , có rảnh thì post bài báo ấy lên đây cho anh chị iem tham khảo đi nào . Tôi muốn xem người ta viết gì về Ruồi Trâu
    Mà theo các bác , ông Môngtaleni có tội ko ? hay do Ri-va-rét quá nhạy cảm ???????????????
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  3. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ồ, sao con gái đọc Ruồi Trâu giống nhau nhỉ. Tớ cũng thức cả đêm để đọc nó. Thương nhất là đoạn Ruồi Trâu nói với Giê-ma về CS ở Nam Mỹ của anh, lúc 2 người xem gánh xiếc rong biểu diễn, lúc Ruồi Trâu cưa cửa sổ nhà tù, lúc 2 cha con trò chuyện cuối cùng, lúc Giê-ma đọc lá thư của Ruồi Trâu ....
    Hình như chưa có truyện nào làm mình khóc nhiều đến vậy
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    hôm nào rảnh tôi sẽ post bài báo ấy lên cho mọi người cùng đọc. bây giờ thì phải tìm cho ra đã.
    theo tôi, Môngtaneli k0 có tội. ông ta cũng là người thì cũng phải biết yêu chứ. tôi thấy ông ta còn rất hay, đó là dám yêu và dám có con với người mình yêu, cho dù hơi hèn vì đã k0 dám thừa nhận đứa con của mình. dù sao, cũng thật dễ hiểu và dễ thông cảm với ông ta khi mà ông ta k0 thể từ bỏ Chúa của ông ta. Chúa và đạo Thiên Chúa là toàn bộ cuộc đời của ông ta. ông ta đã được giáo dục và đào tạo để trở thành 1 tu sĩ. (mà người theo đạo Thiên Chúa cũng có vẻ cực đoan và cuồng tín giống người đạo Hồi, dù mức độ k0 bằng như vậy.) Ruồi Trâu hơi cực đoan khi cứ khăng khăng bắt ông bố tội nghiệp của mình phải chọn lựa. có thể là do anh ta quá nhạy cảm và hơi ích kỷ khi muốn độc chiếm ông bố mình như vậy.

    Gatgu
  5. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trời, ý kiến của Gatgu độc đáo nhỉ
    Ruồi trâu độc đoán ? Hay chính ông Montaneli ? Nếu ông đã chọn Chúa thì xin ông đừng chọn con đường tình yêu trai gái kia nữa chứ ! Ông tham lam muốn có cả 2 thì có. Nó giống như 1 thứ đạo đức giả. Ông í chứ không phải ai khác phải chịu trách nhiệm về toàn bộ bi kịch của Ruồi Trâu. Sự sụp đổ về hình ảnh 1 đức Cha mẫu mực, tôn kính là quá lớn lao với ruồi Trâu. Nhưng đọc hết truyện mới thấy Ruồi Trâu yêu kính ông ta đến mức độ thế nào. & cuối cùng con người mà RT yêu quý nhất chẳng phải Giê - ma mà chính là cha của mình - đức cha Montaneli
    cái chết của ông ta chính là sự trả giá! Ông ký bản án tử hình cho chính đứa con trai của mình! Có nghĩa là tóm lại thì Chúa vẫn nặng cân hơn con trai mình sinh ra, khi đặt lên bàn cân. Nói là Chúa nhưng kèm theo tín ngưỡng còn là cả tham vọng về quyền lực nữa.
    Cuối cùng thì ông ta cũng biết là chẳng thể có đc cả 2. Đoạn đó đọc thấy sợ vì sự dằng xé đau đớn của 1 con ng` mà lý trí & tình cảm đều chỉ đc chọn có 1. Mà đến lúc đó, không biết ông có nghĩ, nếu có kiếp sau, ông sẽ chọn ai ? Chúa hay con trai mình ?
    Tôi thấy thương cho ông ta. Và vì thế mà thương Ruồi Trâu gấp trăm lần !
  6. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bác Dust hỏi lạ ghê nhỉ : có làm mưa xuống gối ko ? Bất cứ lúc nào tôi đọc lại Ruồi Trâu , đến đoạn ......... hic hic thì tôi lại hic hic , đọc đi đọc lại ko biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn thế . Mà tôi cũng đang tức đây , cho thằng bạn mượn Ruồi Trâu nó giữ hơn 1 tháng rồi hỏi đọc xong chưa thì nó kêu mới đọc được hơn 70 trang -------> tồi tệ
    Nói chung đoạn đầu ấy chưa có gì ngoài tả thiên nhiên đẹp , à quên tôi cũng thích câu của Ác tơ : " tôi đã tin ông như như tin Đức Chúa lời , nhưng Đức chúa lời chỉ là một tượng đất đập một búa là tan , còn ông ông đã lừa dối tôi suốt cả một đời " , Trong truyện này có lẽ nhân vật tôi thích nhất ko có , Ri-va-rét và Mông-ta-le-ni đều có phần hơi ích kỉ .......... ko biết nói thếnào cho phải
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  7. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nói đến tác phẩm " Ruồi Trâu" là nói đến bản hùng ca cường tráng về số phận của con người trong một xã hội nửa phong kiến nủa hiện đại của Châu Âu lúc bấy giờ, dĩ nhiên là cũng nói về lòng vị tha của con người nhưng tớ nghĩ mục đích chính của câu chuyện không phải là ở chỗ đó.
  8. country_music_lover_new

    country_music_lover_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ai lai bao Ruoi trau noi ve viec da pha ton giao thi chac nguoi do chua thuc su doc roi, toi thi sau khi doc xong Ruoi Trau thi chang con gi trong dau ve van de dau tranh ton giao , khong mot chut an tuong nao ca, chi con lai an tuong ve tinh cha con, su xuc dong, suc mnah va ca noi dau cua con nguoi thoi, toi nghi do moi chinh la cai hay cua truyen chu van de ton giao trong day thuc su toi cung khong hieu lam
    size=4,yellow
    Raul

Chia sẻ trang này