1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruồi Trâu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi neverinlove, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    bạn viết hay lắm, ai cũng có một tác phẩm, một thần tượng,với tôi chỉ có một đó là Ruồi trâu

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  2. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ như RT, chúng xử tử anh, đơn giản vì chúng khiếp sợ anh. Mỗi lần nghĩ thế, tôi đỡ đau hơn, và cố cùng Gim nhìn về một tương lai chiến thắng
  3. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ruồi trâu chết không ân hận vì những gì cần nói , cần làm anh đã làm được, tình yêu thầm kín của anh với Gim cũng đã được nói ra,cái kết của RT theo tôi là hợp lý.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  4. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Với tôi Ruồi trâu và tình yêu của anh với Gim là chuẩn mực của tình yêu.Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng quả thực sức quyến rũ của tác phẩm này với tôi thật mãnh liệt khó diễn tả bẳng lời được, chỉ biết rằng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thích một tác phẩm nào hơn thế.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

Chia sẻ trang này