1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruồi Trâu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi happychocolate, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Tôi còn rất khâm phục Ruồi Trâu ở một điểm đó là anh đã tìm cho mình một lẽ sống và giám hi sinh để bão vệ lẽ sống của mình
    [red]
    letaon
  2. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Ruồi Trâu hay thật, hay về lối hành văn cách diễn tả, tái hiện hình ảnh, xây dựng những biến cố văn học tuyệt vời đây cảm xúc.
    Nhưng dù sao Ruồi trâu vẫn hơi thiếu tính thực tế, nó làm cho tác phẩm không thực sự để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc mãi mãi.

    Không có niềm tin không thể biết đến chiến thắng
  3. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Không thể nói tác phẩm thiếu tính thực tế được vì có tác phẩm văn học nào là không hư cấu đâu, vì thế Ruồi Trâu vẫn là một tác phẩm kinh điển để đọc và sống cùng nhân vật
    [red]
    letaon
  4. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thể nói đó là một quyển sách phi thực tế chứ ? Nó thực , thực vô cùng
  5. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ông Montaneli cũng đáng thương! Cái chết của ông là cái giá phải trả. Nếu ông ý chọn giải pháp cứu Ruồi trâu thì đã chẳng tạo ra tác phẩm khiến bao người phải cảm thương đến thế.
    Có một câu mà tôi thích trong tác phẩm là:
    Đừng hỏi để khỏi nghe những lời nói dối!
    Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp!

    apricot
  6. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Vâng , cái hay của tác phẩm là những xung đột tâm lí của nhân vật .

    Baggio-My love
  7. yennhptc

    yennhptc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ruoi Trau la than tuong cua toi hoi nho (va cua ca Paven Coocsaghin trong ''Thep da toi the day'' nua chu). Den nay, tuy da truong thanh, khong con than tuong hoa nhan vat nao nua nhung trong toi Ruoi Trau van luon la 1 hinh anh dep. Con nguoi ay da giau duoi ve ngoai khinh bac cua minh 1 tam hon tinh te, nhay cam va nhan hau. Anh biet song va hy sinh cho ly tuong cua minh.
    Van la ta chu ruoi sung suong
    Song xung dang, chet chang van vuong.

    Ve su tinh te cua tac pham thi toi da doc di doc lai nhieu lan ma van thay hay, van tim ra duoc nhung tinh tiet moi.
    Rat mung vi duoc gap su dong cam cua moi nguoi trong muc nay!
  8. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Anh xứng đáng với sự ngưỡng của mọi người . Ruồi trâu thật phi thường

    Baggio-My love
  9. bonboniri

    bonboniri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    Mình rất vui vì đã tìm thấy những người cũng thích Ruồi trâu. Mình đã đọc truyện này 5 lần, và lần nào cũng khóc, nhất là đoạn Rivares và Montaneli gặp nhau trong nhà tù, và đoạn Ruồi trâu nói chuyện với Giê ma trước lúc lên đường, có câu hát "này là mình tao, bay hãy nhận lấy mà ăn..."
    Mình có bản dịch của Hà Ngọc, Nhà xuất bản Hội nhà văn, nhưng mình có cảm giác bản dịch này không hay lắm. Có ai biết bản dịch nào khác không. Chỉ cho mình với nhé. Cảm ơn nhiều
    Còn nữa, nếu ai biết ở đâu có bản tiếng Anh của Bố già thì chỉ luôn nhé
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    tác phẩm này ,mình đã có từ lâu lắm nhưng mà chẳng bao giờ động vào nó ,mãi đến mấy ngày Tết này ,vô tình tìm thấy nó trong đống truyện cũ rích của mình ,tôi mới thực sự để ý .Mất 1 tuần để dành khoảng thời gian quí báu của giấc ngủ cho câu chuyện và để có thể xem kĩ tác phẩm hơn .Câu chuyện làm tôi cảm thấy bất ngờ vào đoạn cuối khi Môngtaneli đã hnàh động theo tôn giáo và hi sinh con dẻ của mình cũng vì mục đích tôn giáo .Tôi chợt hiểu ra 1 diều quan trọng :Người ta sẵn sàng chấp nhận tất cả ,kể cả sự mất mát đứa con của chính mình và nỗi đau ruột thịt vì 2 chu~ :Đức Tin
    Lòng sùng bái cua Mongtaleni thực sự chinh phục tôi
    Nhưng có lẽ tôi phải nghiêng mình trước ty ko hề đổi thay của 2 người A_thơ và Gim .Có lẽ đó là ty mà đến ngay cả 1 romeo va juliet cũng ko hề có .TRải qua baonhiêu năm ,bao khắc nghiệt họ vẫn vững tin vượt qua và trước cả cái chết cũng vậy.
    Em Yeu Anh

Chia sẻ trang này