1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruồi Trâu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi happychocolate, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ đến mấy đứa bạn thân của tôi, sau khi đọc truyện Ruồi Trâu, xuýt xoa khen hay. Mấy đứa con gái thì không có đứa nào là không khóc khi đọc đến cái đoạn Ruồi Trâu bị chết ở cuối truyện... Nếu tôi nhớ không nhầm, thì ngày trước hình như tôi đã đọc một bài báo trên báo HHT ( cái báo Hoa của thời xưa ấy), cũng thấy có một bài viết bày tỏ những cảm xúc khi đọc bức thư cuối cùng mà Athơ gửi cho Giêma. Một anh bạn khác thì gọi Ruồi Trâu là: Một nhà quý tộc trong suy nghĩ, một tâm hồn thực sự cao thượng... Còn nhiều mỹ từ khác nữa để ca ngợi Ruồi Trâu.
    Đáng tiếc là tôi đã không đọc Ruồi Trâu từ ngày xưa ngày xưa để có được những cảm xúc như thế. Lần đầu tiên tôi đọc truyện này khi đã học năm nhất Đại học. Tôi chẳng khóc vì đoạn RT chết, chẳng khóc vì đoạn đối thoại giữa hai cha con, cũng chẳng khóc vì bức thư RT để lại cho người bạn gái thủa xa xưa. Chi tiết làm tôi cảm động nhất lại là một chi tiết hết sức nhỏ nhặt trong truyện. Đó là đoạn miêu tả RT và Giêma đi dạo, rồi chợt nhìn thấy gánh xiếc. Hình như lúc đó RT đang ngồi bên bậu cửa sổ thì phải ( không nhớ lắm ). Và hình ảnh chú hề trong gánh xiếc đã nhắc nhở RT một đoạn đời khổ ải nhất của mình, nhắc nhở không chỉ những nỗi đau về thể xác mà cả về tinh thần, khi bản thân trở thành một vật để mua vui cho thiên hạ, sống không khác gì súc vật.... Tôi đã đọc đi đọc lại cái đoạn văn đó, và nước mắt chợt ứa ra vì cảm thương.
    Cái đoạn văn ấy nhắc cho tôi nhớ về những cảm xúc của ngày xửa ngày xưa, khi đọc Nhà thờ Đức Bà, với thằng gù Quasimodo, hay những áng văn diễm lệ của Oscar Wilder trong Lễ sinh nhật của nàng công chúa cả ( một câu chuyện cổ tích dành cho người lớn)
  2. no7_1984

    no7_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá !
    Vậy mà mới đây, tôi mới được đọc một vài trang của " Ruồi trâu " .Tôi không dám đọc nhiều một lùc vì sợ truyện mau hết .
    Những trang đầu đã khiến tôi hoàn toàn bị chinh phục .
    Nhân đây cũng tôi muốn giới thiệu một vài truyện nữa .
    Không biết mọi người đã đọc chưa ?
    Tuổi thơ dữ dội-Phùng Quán
    Nhũng lá thư viết từ cối xay gió _Alphonsen Daudet
    Tình yêu cuộc sống _ Jack London ....

    kenken
  3. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này ko thể cầm được nưóc mắt
    Ai ko khóc thì hơi lạ.
    Mỗi một câu nói nhói cả lòng
    Đoạn đối thoại thực sự cảm động, người đọc có cảm tưỏng như mình đang chứng kiến trực tiếp chứng kiến vậy.
     
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    "ty cuộc sống" tớ cũng đọc rùi ,câu chuyện cũng bình thường thôi
    mình tin ở bạn
  5. autumn

    autumn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2001
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào biết tên Tiếng Anh và tác giả của "Ruồi Trâu" không? Muốn đọc lại quá
    Life is too short to be afraid of. Take a pill to numb your pain and everything will flow....
  6. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ai phát biểu về cái từ cuối chuyện:"Vỡ tim" đ i!!!!!!!!!!!
  7. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Công nhận truyện đó hay thật, mặc dù ban đầu em cố gắng lắm mới đọc được, lúc đó chưa có thói quên đọc tiểu thuyết như thế, đọc vài trang đầu thấy oải oải, nhưng mà càng đọc càng mê tít, rồi vèo vèo vèo....bao nhiêu đêm thức vì...không thể đọc dở dang được.Hay thật!!!!!!!!!!!!!!
    Toi se hat cho nhung niem tin hien len rang ngoi.................
  8. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tui đọc truyện đấy hồi lớp 10. Cảm xúc bi giờ chả được như mới nữa! Chỉ nhớ mãi mỗi cái chữ "vỡ tim" ở cuối truyện.
    Chết vì vỡ tim là chết như thế nào nhỉ?
    Mông-ta-ne-li sống với 2 TY: 1 hữu hình là Ri-va-ret, 1 ảo ảnh là chúa. Đau khổ cho ông ta là đã có 2 điều đối nghịch như vậy trong lẽ sống của chính mình, để mà phải tự dằng xé, tự đấu tranh! Cuối cùng Mông-ta-ne-li đã để cái TY ảo ảnh đấy chiến thắng, Ri-va-ret chết!
    "Vị giám mục yêu quí của chúng ta, đức Hồng Y giáo chủ Lô-ren-xô Mông-ta-ne-li đã vỡ tim và đột nhiên từ trần tại Ra-ve-na"
    Cái chết của Ruồi trâu, một sự thật hiện hữu làm nổ tung toàn bộ cái TY ảo ảnh của Mông-ta-ne-li. Chuá ko hề đem lại cho ông ta hạnh phúc, niềm tin như đâ tưởng. Không những thế lại còn giết chết cái lẽ sông thực sự là Ri-va-ret nữa. Vỡ tim.
    Ta có :
              Đôi sừng bằng kim cương,
              Móng bằng  đồng,                                             
             & 1 trái tim bằng thép!
  9. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0

    Tui đọc truyện đấy hồi lớp 10. Cảm xúc bi giờ chả được như mới nữa! Chỉ nhớ mãi mỗi cái chữ "vỡ tim" ở cuối truyện.
    Chết vì vỡ tim là chết như thế nào nhỉ?
    Mông-ta-ne-li sống với 2 TY: 1 hữu hình là Ri-va-ret, 1 ảo ảnh là chúa. Đau khổ cho ông ta là đã có 2 điều đối nghịch như vậy trong lẽ sống của chính mình, để mà phải tự dằng xé, tự đấu tranh! Cuối cùng Mông-ta-ne-li đã để cái TY ảo ảnh đấy chiến thắng, Ri-va-ret chết!
    "Vị giám mục yêu quí của chúng ta, đức Hồng Y giáo chủ Lô-ren-xô Mông-ta-ne-li đã vỡ tim và đột nhiên từ trần tại Ra-ve-na"
    Cái chết của Ruồi trâu, một sự thật hiện hữu làm nổ tung toàn bộ cái TY ảo ảnh của Mông-ta-ne-li. Chuá ko hề đem lại cho ông ta hạnh phúc, niềm tin như đâ tưởng. Không những thế lại còn giết chết cái lẽ sông thực sự là Ri-va-ret nữa. Vỡ tim.
    Ta có :
              Đôi sừng bằng kim cương,
              Móng bằng  đồng,                                             
             & 1 trái tim bằng thép!
  10. doraemon

    doraemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Khà, đọc cái này lại muốn đọc lại Ruồi Trâu mà ko biết kiếm đâu ra, đành gúc gồ đọc lại bằng tiếng Anh vậy. Cũng hay. Đây là link: http://manybooks.net/titles/voynicheetext02gdfly10.html cho bạn nào ở trên request nhé
    Tôi thích nhất câu này: "I believed in you as I believed in God. God is a thing made of clay, that I can smash with a hammer. And you have fooled me with a lie". Còn những đoạn mà tôi thích nhất là Athur kể lại giai đoạn khổ cực khi anh trốn sang Mỹ Latinh.
    Chỉ có điều là Athur được anh hùng hoá lên quá nhiều, ko hay lắm.

    I d kill myself for you, I d kill you for myself

Chia sẻ trang này