1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruồi Trâu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi happychocolate, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ruồi Trâu _Đọc lần thứ nhất khác lần thứ 2, lần thứ 2 khác lần thứ 3 , lần thứ 3 khác lần thứ 4...và lần thứ 4 ấy...trong lòng như oà vỡ , gom góp của tất cả cảm xúc trước đó.Chưa có cái tác phẩm nào chiếm nhiều thời gian của mình như vậy. Bao trùm lên là một màu xám , tình cảm ẩn chứa của nhân vật như những cơn dông bão trong những câu văn nén lặng, miêu tả tâm lí nhân vật hay đến thế là cùng.Tài thật!
    rat gan va rat xa....
  2. linhpoopooh

    linhpoopooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    noi ve ruoi trau-duong nhu ai cung deu noi den nuoc mat
    fai cong nhan la ai doc truyen nay cung khoc ca!den ngay nhu toi mot dua bi coi la tim lanh cung da tung nuc no khi doc doan hai cha con doi dien voi nhau trong tu.khi doc doan thu nma rivaret viet cho gim"gim than yeu.........."
    chua mot cau truyen chinh tri nao lai day cam xuc va chat tru tinh nhu the-fai noi rang ruoi trau la mot tieu thuyet ra tieu thuyet -nhu scandal da noi la "tieu thuyet la mot tam guong di dong tren duong pho"no chua dung moi goc canh cua cuoc song fan chieu moi van de ,mau thuan dang ton tai cua nhan loai!
    ruoi trau dang duoc coi la mot tac pham de doi ,cua moi thoi dai
    va ban nao chua doc thi co tim doc nhe!
  3. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    thật là chán cho mấy bố cứ đòi tóm tất giùm sách. ham thích thì tìm mà đọc. đòi tóm tắt làm gì? để đi bốc phét hả?
  4. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Không thích Ruồi Trâu, có thể do trước khi đọc tôi nghe nhiều lời khen ngợi bốc lên mây quá nên đọc hơi..thất vọng.
    Lại còn na ná kiểu " Tiếng chim hót trong bụi mận gai" ở cái trò mấy thằng thầy tu hổ mang.
  5. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Trời..hôm nay mới tìm thấy những người cùng 1 tình yêu giống như mình!
    Ruồi trâu công nhận là 1 tỏng những tác phẩm vô cùng xuất sắc...tớ còn nhớ là tớ đã bỏ cả học để đọc nốt truyện khi đọc đến đoan 2 cha con ruồi trâu gặp nhua trong nhà giam...đoan đấy vừa đọc vừa khóc rưng rức...thấy đau nhói...cứ như là cảm nhận được tất cả tình cảm đau đớn mãnh liệt lúc ấy của Ruồi trâu!
    Lại còn cả khi Rivaret nói chuyện cùng Giê ma khi đang ngồi họp, lúc nhìn thây gánh xiếc rong nữa chứ....Xót xa vô cùng....cái cách nói về linh hồi mình đau khổ như thế làm mình cũng rùng mình thương cảm va khâm phục!
    Ôi, túm lại là tớ yêu Ruồi trâu vô cùng, đi xa thì quyển truyện tớ chọn đàu tiên vẫn là Ruồi trâu...2 năm xa nhà , đọc đi đọc lại ko biết abo nhiêu lần rồi nhưng ko lần nào đọc lại ko khóc cả!
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cho rằng là mỗi người có 1 cách nhìn nhận khác nhau, nhưng thành thật mà nói việc bạncho răng Ruồi Trâu na ná như " tiếng chim hót tỏng bụi mận gai" thì ko thể chấp nhận được, đành rằng cái cách bạn so sánh thì nhìn trên 1 khía cạnh nhỏ bé nào đó là đúng, nhưng thực lòng, nếu đặt chi tiết ấy trên toán bộ nội dung tác phẩm thì hoàn toàn khác hẳn, đáng tiếc là bạn bị thất vọng khi đọc Ruồi trâu...có lẽ đấy là kêt quả tất yếu khi quá kì vọng vào tác phẩm...tớ thì thích tự cảm nhận tác phẩm, tự mình suy xét...vì thế ko bao giờ tớ đọc trước lời giới thiệu hay 1 cái gì đại loại thế về tác phẩm mình chuẩn bị đọc....Nếu như còn hứng thú, hãy thử đọc lại truyện Ruồi trâu, rất có thể bạn sẽ nghĩ khác, bới vì ngay bản thân tớ , lần đầu tiênc ầm lên cũng đã bỏ xuống hầu như là ngay sau đó, chỉ tới lầnt hứ 2 thì tớ mới bị hút sâu vào diên biến của câu chuyện mà thôi!
    Quên nữa là nếu như tìm đúng bản dịch cũ của Ruồi trâu thì hay vô cùng, chứ ở 1 bản dịch mới tớ đọc thì thấy thực sự là chán, chỉ dừng ở mức sát nghĩ chứ ko truyền tải đượcc cảm xúc như bản dịch trước kia!
    Chúc bạn vui vẻ!
  7. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cảm ơn vì thông tin của bạn. Có lẽ tôi hơi nhiều định kiến về RT.
  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    con mụ lớp trưởng đáng ghét này, biết gì mà nói hử?
    hè, nhưng mà tao cũng ko thích ruồi trâu.
    xem fim thấy thằng cha đó đẹp trai quá trời luôn, nhưng đọc truyện thì cóc thấy thích giề cả.
    mà mụ đừng có xỉa xói tiếng chim gì gì đó nhé, truyện iu thích của tao đấy
  9. abingo

    abingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ đọc Ruồi Trâu có một lần. Tôi không thích đọc lại lần nữa vì ngại tôi sẽ mất những cảm giác ban đầu. Tôi đọc rất chậm, hai ba ngày gì đó. Đọc chậm vì tôi sợ những chữ còn lại sẽ chóng hết.
    Đối với tôi, Ruồi Trâu có tình yêu với tổ chức (lý tưởng của anh), với cha và với Jima. Tình yêu nào cũng làm tôi xốn xang nhưng tôi lại quan tâm nhất tình yêu của Ruồi Trâu với Jima. Đôi khi tôi bực mình tại sao Ruồi Trâu không nói phứt ra cho rồi để được Jima yêu thương vì chắc chắn cô yêu anh. Nhưng tôi lại nghĩ vì anh có lý do riêng cho công việc. Những bức xúc ấy của tôi lên cao nhất vào lúc Ruồi Trâu gởi thư cho Jima. Chỉ nhác thấy chữ "Jim thân yêu" là tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi buồn quá cho thân phận hai người.
    Tôi đã dại dột mua một quyển Ruồi Trâu tặng cho bạn gái có gia đình theo đạo Thiên Chúa dòng tu khổ hạnh. Thế là câu chuyện của chúng tôi cuối cùng chẳng đi đâu được xa. Tôi cũng rất buồn vì kỷ niệm ấy.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chỉ đọc Ruồi Trâu một lần, và không đọc lại lần thứ 2 vì tôi không muốn mất đi cái cảm xúc ban đầu khi đọc truyện này.
    Phải nói rằng cách phân tích tâm lý nhân vật của tác giả quá sâu sắc, cứ như tác giả là người trong cuộc vậy. Phải dằn vặt, phải đau đớn, phải từng trải thế nào mới có cách nhìn về cuộc sống như thế???
    Và tôi nghĩ, cái hay của tác phẩm thể hiện trong cách phân tích tâm lý của nhân vật, cái day dứt, cái giằng xé, sự đau đớn, sự tuyệt vọng... nói chung là cái hỉ, nộ, ái, ố của từng nhân vật. Vì vậy nếu tóm tắt lại thì giá trị tác phẩm chẳng còn gì.
    Một tác phẩm tuyệt vời, một câu chuyện dễ gây xúc động đối với những người có tâm hồn nhạy cảm (như tôi ).
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!

Chia sẻ trang này