1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruộng Bậc Thang mùa LÚA CHÍN- Hoàng Hôn Ô Qui Hồ - Dạo chơi Sa Pa - Ngược Dòng sông Hồng - lang than

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi invisible13, 10/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. killerhut

    killerhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi đáng nhớ! Cái gì cũng nhiều: vui nhiều, rượu nhiều, ...
    Cám ơn mọi người trong đoàn cùng nhau cố gắng để chuyến đi thành công!
  2. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    TINH THẦN PHƯỢT QUYẾT LIỆT! TINH THẦN PHƯỢT BẤT DIỆT!
    Chúc mừng cả nhà chúng ta đã có 1 chuyến đi thành công, an toàn, may mắn và mọi ấn tượng đều tốt đẹp, thậm chí quá tốt đẹp!
    Tổng số Km chúng ta cưỡi trên xe là 700km, nhưng với cung đường Y Tý thì không biết nên nhân 700 lên mấy lần để có 1 con số tương xứng để so sánh với các cung khác. Nói như anh em khi "thở dốc" gần Y Tý thì Du Già - Mậu Duệ cũng chỉ là "trẻ con". Có 1 đường kinh khủng là Tráng Kim - Đường Thượng còn gọi là đường Chống Phỉ, còn theo tớ đoạn 70km gần tới Y Tý thì nên gọi luôn là đường Thổ Phỉ. Đúng là bố của các loại kinh khủng :D
    Mọi người rất dễ thương, những con đường dễ thương và thời tiết thì quá tuyệt, hiếm khi nào không gặp 1 giọt mưa trong suốt cả ngàn km. Chồn, Heo, Hút, Đảm, Lộc, Lát, Meo, Bé tí, Thùy Lam, Hà, Hiền... đều dễ thương cả. Còn nếu phải nói dễ thương nhất thì là... hihi
    Hihi là gì thì mọi người đoán được ngay rồi nhỉ. Tình hình là do muốn cộng thêm vào Công-tơ-mét hơn 100km nữa cho thành số đẹp, nên ngay tại chân công ty của nàng (đưa nàng đi làm mà) bọn tớ đã quyết định nhanh là thực hiện tiếp cung Hà Nội - Ba Vì (nhầm, Hà Nội - Hà Nội), thế là cung của bọn tớ dài thành Lào Cai - Hà Nội - Ba Vì. Máu chưa? Quyết liệt, bất diệt chưa?
    Buôn thêm tý, thứ 2 về HN sao mà trời vẫn đẹp thế, bọn tớ phi lên Ba Vì không một chút nắng, lại có gió nhẹ. Nàng nổi hứng đã bao cả khu Asian Resort, tất cả khách ngày hôm đó vào được bao đồ uống và các trò chơi. Đúng là Ôm Pro của tớ có khác!
    Thôi hôm nay tớ phải đi làm rồi, chán quá thể. Ọp ẹp sớm để chép ảnh nhé.
    Nhớ mọi người nhiều!
    Thư ký của thủ quỹ
    Đã ký
    PS. Thân tặng mọi người thân mến bức ảnh của tớ và Tình yêu suốt đời của tớ nhé, trên đường đi Mường Hum, hình như Hút chụp, thanks em nhiều lắm... và thanks tất cả mọi người nữa!
    [​IMG]
    Được ttvnspace sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 14/10/2008
  3. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trăng trên Ô quy hồ
    [​IMG]
    A. Đạt: Ngưỡng mộ anh chị nhiều nắm ý
  4. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới dưỡng sức xong, tranh thủ vào điểm danh phát.
    MCC đợt này dân phượt, photo kéo nhau đi ầm ầm, chạy ngược chay xuôi.
    Lúa Tú Lệ gặt hết rồi, lúa MCC đang gặt dở, vẫn đẹp lung linh.
    @cuong1102: Thks bác Cường tư vấn cho cung trekk Hồng Ngài. Kì này đoàn đi đông, lại tham đường, nên ko tiện trekk. Hẹn dịp sau lên ăn sương Y Tý, săn Tuyết Phình Hồ, tiện trekk lung tung cũng được.
    Đường lên Y Tý lúc nào cũng quyến rũ cả.
  5. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em ở xã Chế Cu Nha (Mù Cang Chải)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà!
    Báo cáo với các bác là em là 01 in 03 ôm miền Nam trong chuyến đi vừa rồi!
    Câu đầu tiên cần phải nói là "Nhớ cả nhà nhiều lắm!"
    Đây là lần đầu tiên mình được tham gia một chuyến đi thú vị theo kiểu "hành xác" như vậy. Về công ty mình kể chuyện, ai cũng lè lưỡi gật gù là "bọn này trâu bò quá"!
    Cám ơn cả nhà mình rất nhiều!
    Trước hết là cám ơn "anh iu" đã tạo điều kiện và hỗ trợ hết mình cho mình có 1 chuyến đi như thế này! Cám ơn anh đã quan tâm, lo lắng và thường xuyên động viên tinh thần của các ôm miền Nam!
    Tiếp theo là cám ơn các bạn đồng hành: anh Chồn, chị Huyền, anh Lát, Heo, Hút, Imeo, Lộc, Hà, Đạt, My. Mọi người thật tuyệt vời!
    Và bây giờ sau màn cám ơn mở đầu, cả nhà vui lòng cho em kể lể dăm ba câu. Chẳng là hôm xuống ga Hà Nội, bác trưởng đoàn kéo em đi nhanh quá nên chẳng kịp chào tạm biệt cả nhà
    Hichic, không biết đến khi nào em mới có dịp ra đấy thăm cả nhà nữa!
  7. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, Up hình nữa đi. Chờ mấy hôm rồi mà các bác up ít quá
    Em đưa hết card cho Heo để ọp share cho cả nhả nên giờ chẳng có gì mà coi cả. Cả nhà up hình cho em xem với nhé.
    Tks and Miss u
  8. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ có hình nhưng không biết cách nào post hình lên cả! (Các bác thông cảm cho em nó mù tin học! )
    Hôm trước em về gấp quá, không kịp share hình! Huhu!
    À, tình hình là em đã kịp giới thiệu hình của bác Chồn và ôm SG cho vài đồng nghiệp yêu quý của em! Và đều nhận được câu bình luận "Đẹp đôi thế!"
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    Box Du lịch cái lịch tịch PHỊCH
    Anh em cho cái địa điểm, thời gian Off cái nhỉ. Mù mờ quá.
    Mà trà đá với cà phê là nghỉ nhà cho khoẻ hé hé. Cứ phải thuốc ngủ loại mầm thóc í mà phang các Bác ạh.

  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Lát: Chiều thứ bảy ọp mặn tại nhà Hút nhá. Khi đi nhớ mang theo thuốc ngủ.
    Tiếp chùm ảnh người ở Chế Cu Nha
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này