1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruộng Bậc Thang mùa LÚA CHÍN- Hoàng Hôn Ô Qui Hồ - Dạo chơi Sa Pa - Ngược Dòng sông Hồng - lang than

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi invisible13, 10/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tinh thần phượt quyết liệt, khi đi Mù Cang Chải - Y Tý có 6 xe thì vụ Tam Đảo tối thứ 7 này cũng có tới 5 xe, gấu thế!
    Mặc dù 2 ôm đã về miền Nam và xế Baby bận đi trek nhưng đã có ôm và xế cũng Baby khác thay thế :D
    Tớ và ôm quá là chiều mọi người nhá, gọi điện thoại hết cả danh bạ và đến tận nơi mượn xe cho Heo và Hà. Lại còn hay ở chỗ cái xe này bị đứt xích thì phải, kéo tận 5km lên Tam Đảo - thêm 1 tác dụng nữa của khăn rằn :D
    [​IMG]
    Đây là đội hình đầy đủ:
    [​IMG]
    Cả nhà đứng trên tảng đá dùng để chặn đường không cho leo tiếp, nhưng mà... cứ leo đấy:
    [​IMG]
    Lúc nào cũng cười toe toét nhá:
    [​IMG]
    Nhà mình vui phết, riêng bác Chồn phải cảm ơn cả nhà vì đã làm bác trẻ ra, hơi bị xì-tin luôn
  2. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Aloha cả nhà,
    Báo cáo cả nhà, em về tới nhà an toàn rồi.
    Hehhehhehe,
    Sáng nay chẳng muốn dậy đi làm, thiếu ngủ trầm trọng. hic hic.
    Xem lại hình thấy cả nhà mình máu quá. Sau khi off mặn tại nhà Hut là cả đoàn phi lên tam đảo. hehehehheh. Buồn cười nhất là bác Chồn và chị Petti. Lúc đầu 2 người chẳng chịu đi thề mà sau 1 cuộc off là 2 người ấy lại đi. Chóng cả mặt. .
    Xế và ôm nhà mình show hàng ghê quá cơ. Tạo bọt quá trời. Mỗi lần gặp bác Chồn hay Heo là như bắt được vàng. hêhhhehêh
    Thanks các xế và các ôm nhé. Chuyến đi thật vui và nhiều kỉ niệm. . Đặc biệt là bác Chồn, kì này bác Chồn có ôm Pro ôm bác í từ đầu đến cuối mà còn kể chuyện đêm khuya cho bác í nghe nữa. Sướng thế còn gì. hahhahhhahha
  3. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Sau chai Voka Nga, Bác Chồn & Huyền Petit cũng ko nhịn được, Teen theo bọn nhóc ngẫu hứng phi lên Tam Đảo.
    Đèo Tam Đảo ko sương, đã quá rằm nhưng trời trăng trong vắt, gọi theo Teen thời nay là... "đẹp đừng hỏi".
    [​IMG]
    Dọc đường đi, bóng rừng Tùng, Thông suốt dọc đèo, sừng sững thấp thoáng ẩn hiện sau những khúc cua - theo ngôn ngữ văn học thời nay là PHIÊU deck đỡ được.
    [​IMG]
    Chốt hạ 1 cung ngẫu hứng, 1.5 ngày với bao nhiu cảm xúc những lúc leo đèo đêm trăng, đẩy xe, lang thang đêm Tam Đảo...và thu hoạch được nhiều nhất và thích nhất là vô số tiếng cười hết ga của các Xế chiến và dàn Ôm Pro xinh tươi.
    Vui lắm! Cám ơn Ôm pờ rồ, cám ơn cả nhà!
    Tổng thiệt hại toàn tập là 150k, ngủ tập thể, ăn 3 bữa (bữa 2h đêm đầu tiên su su hoàn tập, ăn sáng, cafe, ăn trưa nhậu nhẹt)
    Về vẫn nhớ vị ngon lạ của 2 bát canh rau rừng, vì trái mùa nên ko có nhiều nhưng do đặt từ tối hôm trước nên a chị chủ quán vẫn cố hái được 1 ít cho đoàn.
    Nhớ món rau sống với lá mì chính ngọt thanh (1 loại rau rừng ăn sống, vị ngọt giống mì chính, nghe dân gọi thế), lá gừng cay nồng, và cả collection các loại lá deck bit tên, chua có, chát có, đắng có, cay có, ngọt có... ăn kèm với món thịt "thương phẩm 1 xào sả ớt", " thương phẩm 2 om riềng mẻ" thì ngon thôi rồi (Ai hỏi ăn ji` thì nói là ăn "thịt thương phẩm", kẻo bị lock nick nhá).
    Đề nghị ban tài chính tổng kết chi phí trận Y Tý & Tam Đảo cho bà con nắm rõ. Những đồng chí đặt gạch cung Y Tý nhưng không đi liên lạc với Đạt từ nay đến hết tuần(26/10) để nhận lại xèng. Quá thời gian trên sẽ sung công quĩ cho lần đập phá sau.
    ...tiếp tục pót hình Y Tý, MCC nào....
    Được invisible13 sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 20/10/2008
  5. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    6h30, đó là thời điểm mà Trưởng đoàn yêu cầu mọi người chuẩn bị lên đường. Thế mà vào cái giờ ấy, khi trong khi các ôm đều đã tươm tất chuẩn bị lên đường thì các xế dường như còn say giấc. Ôm My phải đích thân sang gõ cửa 2 phòng bên cạnh kêu các xế dậy.
    Sau khi điểm tâm tại quán phở gần đấy, Trưởng đoàn yêu cầu mọi người uống mỗi người 10 viên thuốc gì đấy (Becberin sau này e mới biết) để phòng chống ?.Hơi phân vân khi uống thuốc, chỉ sợ uống vào lại phản tác dụng thì khổ cho cả đoàn. Hehe!
    [​IMG]
    Cả nhà lại tiếp tục lên đường!
    Mở ra trước mắt tôi vào ngày hôm ấy là cảnh núi rừng bao la hùng vĩ. Chưa bao giờ tôi tận mắt thấy khung cảnh như thế.
    [​IMG]
    Cái hùng vĩ của núi đồi Tây Bắc khác hẳn núi đồi Tây Nguyên. Nếu như đến Tây Nguyên, chúng ta có thể thấy màu đỏ của đất pha lẫn với màu xanh của núi rừng, những ngọn đồi thoai thoải, những mái ngói đỏ tươi và những rừng thông lờ mờ trong sương sớm thì ở Tây Bắc, có thể nói là núi cao trùng trùng điệp điệp, không có màu đỏ mà chỉ có 1 màu xanh thẫm làm nền cho màu vàng ươm của lúa chín.
    [​IMG]
    Tôi chẳng phân biệt được đâu là sương, đâu là khói và đâu là mây. Tất cả cứ phảng phất, hòa quyện vào nhau. Một bức tranh lúc thì mờ ảo, lúc thì sống động làm cho người thưởng thức không còn cảm nhận được đâu là giới hạn của cảm xúc.
    [​IMG]
    Anh xế dễ thương của tôi thỉnh thoảng lại chỉ vài đám mây mà trêu ?oNúi kìa!?. Quả thật, trong cái không gian nửa thật nửa ảo ở phía xa xa kia, tôi không phân biệt được đâu là núi, đâu là mây.
    [​IMG]
    Xế dừng xe chỉ tay bảo tôi một tốp thanh niên đang họp sức nhau dựng nhà. Một thôn mới được thành lập trên vùng núi cao. Chúng tôi không có nhiều thời gian để hỏi han mà chỉ có thể chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Người dân ở đây rất vui vẻ, nhiệt tình và đặc biệt là rất thích chụp hình.
    Dựng nhà
    [​IMG]
    Một tai nạn gặp trên đường
    [​IMG]
    Đoàn chúng tôi dừng chân tại Tú Lệ để mua xôi nếp, cốm, nghe nói đây là đặc sản của vùng, rất thơm ngon.
    Tại đây, lần đầu tiên tôi được thấy và nếm quả táo mèo. Tôi không tài nào thưởng thức được cái vị chua chua và chát xít của thứ quả này trong khi các bạn Hà Nội ăn ngon lành.
    Cặp xế ôm hay biến mất
    [​IMG]
    Rời khỏi Tú Lệ, chúng tôi phát hiện ra sự mất tích của xế Đạt và ôm My. Điện thoại không liên lạc được và sau một lúc chờ đợi, đắn đo, cân nhắc, cả đoàn tiếp tục lên đường, vượt đèo Khau Phạ với hy vọng gặp lại đôi ấy ở phía trước.
    Series Cánh đồng Tú Lệ mùa gặt
    Toàn cảnh cánh đồng Tú Lệ
    [​IMG]
    [​IMG]

    Thiên nhiên thật khéo nhuộm màu

    [​IMG]
    Đẹp hơn tranh vẽ
    [​IMG]
    Những thửa ruộng xa tít tắp
    [​IMG]
    ...(còn tiếp)...
    Được gentlemice sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 21/10/2008
    Được gentlemice sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 21/10/2008
  6. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    NHÀ NÀY ÁC.
    SẮP ĐI APACHAI THEO ĐƯỜNG Y TÝ, SÌN HỒ. ĐÃ CHỐT. EM KO RỦ.
    AI BẢO cái tội, đã bị Đảm và HÚt bỏ bom, lại còn biết nhè đúng lúc biết rõ người ta ko có nhà, tổ chức nhậu nhẹt rồi nhè đi chơi.
    NHìn ảnh đoán ra rồi, Phong Phiêu or bác CHỒN, TRẢ ÔM EM ĐÂY.
    [ TÌNH HÌNH NÀY LÀ..ĂN VẠ CÒN DÀI ]
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Há há... Biết chú bị ...chơi mà anh chẳng làm gì được, chỉ biết ko đồng lõa với tụi nó thôi.
    Thế bao giờ đi Apa thế chú??? Giận bọn nó chứ anh thì ko chú nhỉ. Hé hé. Cho anh đi với.
  8. halangirl

    halangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ mọi người lắm!
  9. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô cậu yêu quý anh Chồn quá nhở, rủ nhau ném đá hội đồng anh ác liệt nhờ
    Quả thực mới đầu đi với mấy cô cậu cũng e không hòa đồng được nhưng giờ lại thấy nuối tiếc vì mình còn cái tính thẹn cố hữu, bỏ lỡ nhiều cơ hội GIAO lưu phối HỢP, đặc biệt với các ôm teen teen này.
    Tiếp ảnh về chợ Mường Hum. Đây là ảnh khoe răng vàng nhá
    Một chiếc răng vàng
    [​IMG]
    Là hai chiếc vàng răng
    [​IMG]
    Chưa thấy chiếc nào nhưng ... chắc là sắp có
    [​IMG]
  10. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này