1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruột thịt thời này

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi becunngoan, 20/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. becunngoan

    becunngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ruột thịt thời này

    Dạo này báo chí đăng nhiều vụ bức xúc quá, nào là mẹ đổ dầu sôi vào người con gái, nào là con trai cầm dao đâm bố đến chết. Tại sao chữ hiếu ngày nay lại có nhiều chuyện đáng bàn đến vậy? Có phải chăng đạo đức gia đình đang ngày càng xuống cấp? Những người làm chuyện đó tất nhiên là không đúng rùi, nhưng thử nghĩ xem tại sao họ lại bị dồn đến mức phải hành động như vậy? Chẳng ai muốn làm một bà mẹ tàn nhẫn, cũng không ai mong mang tội bất hiếu vào mình, nhưng tại sao cứ phải chịu đựng, dồn nén, làm khổ nhau để rùi có kết quả như vậy? Có nên không khi cứ lấy danh nghĩa gia đình, ruột thịt để làm cái dây nối ràng buộc không cần thiết, bắt nhau cùng chịu đựng dưới một mái nhà mà người ta thường gọi là mái ấm. Đâu phải mái nào cũng ấm cơ chứ, nếu nó không ấm thì tốt nhất nên giải thoát cho nhau, đừng để người ta phải chịu đựng đến mức hành động như vậy. Đúng không?


    HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH
  2. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Chuyện người lớn , trẻ con biết gì mà nói hả em !
    Khi nào em lấy chồng xem em có thích là dứt ra không nhé , chuyện người lớn nó phức tạp lắm !

    Nothing's Gonna Change My Love For You!!

    [​IMG]
  3. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nói giải thoát cho nhau thì dễ lắm, nhưng sự thực thì chẳng dễ chút nào em ạ! Sống với nhau trong cùng 1 gia đình từng ấy năm, ăn cùng nhau từng ấy bữa cơm, chia sẻ với nhau biết bao niềm vui nỗi buồn, làm sao nói dứt là dứt được chứ?? Nếu như nói chấm dứt chuyện yêu thì dễ, nhưng ở đây là máu mủ ruột thịt, cứ nói cắt bỏ là bỏ được đâu! Em yêu gia đình em thế nào, cha mẹ anh chị em của em thế nào thì họ cũng như vậy, nhưng có những chuyện trong nội bộ gia đình mà chẳng ai giải quyết được trừ những người trong gia đình đó. Nói chung là gia đình là tế bào của XH nhưng đôi khi những tế bào này cũng ...khó hiểu lắm!
    Bring love [​IMG] to u
  4. A_DI_DA_PHAT

    A_DI_DA_PHAT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ngoài việc từ bỏ hay cắt đứt ra thì cũng có thể dung hoà được mà. Nói là bỏ thì cũng đâu bỏ ngay được, ngưòi nhà sống với nhau bao năm có nói là bỏ nhưng lòng thì khó lắm.
    Perla, nguồn ấm của mọi nhà
  5. handsomesensei

    handsomesensei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Người VN sống nhiều bằng nghĩa. Nếu nói bỏ là bỏ ngay thì không phải là người Vn
  6. becunngoan

    becunngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam sống nhiều bằng nghĩa, vậy mà người Việt Nam dám dùng dầu sôi đổ vào người con, dám cầm dao đâm bố đến chết sao? Cái nghĩa ấy có thực sự tồn tại không hay nó chỉ là một biện minh, một sự níu kéo không cần thiết? Hình như cứ phải cố gắng sống có nghĩa trong khi không nên, không thể,nên kết cục mới đáng tiếc, đáng buồn như thế chăng? Người Việt Nam khẳng định mình sống nhiều bằng nghĩa nhưng cũng không thể phủ nhận mình đã gây ra những tội lỗi đó, phải không?
    HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH

Chia sẻ trang này