1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruột thịt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom, 10/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    À, cảm ơn bạn.
    Nhưng có thể do bạn hơi nhạy cảm, hoặc do mình quá vô ý thôi. Mình đâu có ý định quảng cáo gì.
    Nhưng cũng thật sự là mình muốn Anx là người đọc câu chuyện của mình. Mình hay đọc những comment của Anx và thấy cách nghĩ của Anx sâu sắc, súc tích và có tính nhân văn cao. Văn của Anx là văn giáo dục và giải đáp. Còn văn của mình toàn châm biếm. Trước giờ khi đọc topic nào của Anx, mình không hề vào mà châm biếm mà đọc một cách nghiêm túc.
    Tôn trọng một phong cách của ai đó, theo mình là bình thường mà.
  3. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề topic tý vậy, nếu bạn muốn Anx chú ý thì bạn viết luôn ở ngoài tên topic ý, viết trong này thì Anx biết sao được đúng hem. Anx là người rất rảnh nên bạn yên tâm đi, sau không cần phải viết những câu như thế đâu, còn muốn ai đó quan tâm đến mình thì bạn nên pm riêng, chứ ko thế này thì là tình ngay lý gian và như kiểu là quỵ luỵ ý
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Không lạc đề đâu bạn ạ. Ở Box TS thì bạn có nói gì đi nữa thì chẳng ai bắt bẻ gì bạn cả.
    Còn về việc bạn nói ở trên mình thấy có phần đúng. Nhưng đặt 1 topic mà thêm 1 đoạn chào mời thì càng khó coi. Như thế có khi lại chính là quảng cáo ý. Trước giờ mình mới chỉ lập 3 topic ở đây, mà tên topic nào cũng không vượt quá 2 từ. Đó là mình chỉ muốn ai có lòng, có tâm trạng nghe tâm sự thì vào thôi. Tuyệt nhiên không hề muốn càng nhiều người càng tốt. Nếu muốn nhiều, mình chỉ cần bắt chước ai đó, kiểu như "Hô hô... Giật hết cả mìn, ruột thịt như thế này đây. chẳng lẽ mình sai à...". Bạn tin sẽ đông chứ?
    Còn việc pm thì mình ko muốn. Ý chính mà mình nghĩ là không hề bảo Anx PHẢI đọc, chỉ là, nếu như Anx VÔ TÌNH đọc được, thì cho mình một ít nhận xét thôi.
    Hề... Lan man kiểu này, mình thấy tâm trạng đỡ nhiều, không có u ám như tối qua.
    Vote bạn sao rồi .
    Anx thì khỏi phải nói
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ...........theo mình thì không nên để bác gái sang ấy..........................nếu chỉ là đi du lịch, đi đổi gió một thời gian thì còn được.......................chứ nếu sang ấy ở lâu dài thì không hay........................bác B và mẹ bạn đều là người có tuổi......................sang ấy lạ người, lạ hoàn cảnh, phong tục, thời tiết rồi cả ăn uống...................ở đây dẫu có thế nào thì cũng còn bạn bè, hàng xóm.......................................đến một nơi xa lạ có gia đình bên cạnh còn phải mất cả một khoảng thời gian dài mới thích nghi nổi với cuộc sống hoàn toàn xa lạ............................Meo hỏi thử xem bác có muốn đi không.................................
  6. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    viết xong comment mới biết nà mình chưa đọc trang 2.....................dạo này thiếu ngủ nên hơi thần kinh thì phải..........................thôi, tiện thể bạn gì đó có nói thì mình cũng nói luôn cho xong.............................đây là box tâm sự......................nên mang tính chất tâm sự và chia sẻ giữa người chủ topic và các thành viên trong box nói chung và trên diễn đàn nói riêng........................vì thế..............thường là khi mọi người lập topic thường với mong muốn mọi người vào đọc tâm sự và chia sẻ những suy nghĩ , tâm tư tình cảm giống mình.............hoặc cho mình vài lời khuyên.............cách nhìn nhận, đánh giá một vấn đề...............................mỗi topic tâm sự đều chào đón tất cả mọi người có lòng........................thề mà................Meo lại đề ngay cuối bài viết một cái dòng..............rất chi chi chi nà..............mang tính cá nhấn..........................mọi người vào đọc thì chắc chắn là rất nhiều.............nhưng khi đọc dòng cuối thì lại nghĩ...........ý kiến đóng góp của mình có là cái gì với Meo đâu...............vì Meo cần gì đã đúc kết lại ở cái câu cuối cùng kia rồi...............thế nên.................đáng lẽ ra topic này sẽ nhận được rất nhiều sự chia sẻ của mọi người..............................nhưng vì .........nên...........................................W thấy có rất nhiều bạn trên diễn đàn có cách suy nghĩ sâu sắc không riêng gì bạn ANX....................bạn anx là người sâu sắc thì khi đọc topic này.............bạn ấy sẽ nhận thấy được vấn đề là Meo đang cần những lời chia sẻ thật lòng.........vì vậy, mà không cần câu cuối của Meo, bạn ấy cũng sẽ comment cho Meo thôi..............................................nói thế thôi, đấy là theo W nghĩ..................bạn gì bảo quỵ lụy là sai rồi..........................đấy không phải là quỵ lụy....................................khi người ta tin tưởng một ai đó............thì họ rất muốn tâm sự và được người ấy chia sẻ......................bạn chưa từng như thế nên bạn không hiểu cảm giác ấy đâu................................quỵ lụy khác nhé...............................................nói thế này Meo đừng giận.................ở đây nói Meo là thiếu tế nhị một tí đấy.................................thật.....................mình thấy mình chai mặt vào đây comment là đủ rồi..................................................thôi....................té.............
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    à quên..................ở một vấn đề thì mỗi người một cách nghĩ, một hướng giải quyết....................có thể ở vấn để này, người ta không đưa ra được cách giải quyết hay, nhưng ở vấn đề khác thì người ta lại giải quyết rất hợp lý..................................trong muôn vàn ý kiến của mọi người bạn sẽ rút ra cho mình được điều tốt nhất......................................mà đôi khi đang buồn.................có ai đó vào nói vui một câu.........cũng thấy tâm trạng vui lên rất nhiều.................vì tuy là mọi người không cho bạn được lời khuyên nào..................nhưng bằng cách này hay cách khác mọi người cũng cho thấy được là họ quan tâm đến bạn...........................chúc Meo từ giờ sẽ có được nhiều sự chia sẻ của mọi người trên diễn đàn......................................
  8. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Đọc những điều W ngố nói, chợt thấy Meo vô duyên.
    Nhưng cho mình chống chế chút.
    Mình chỉ nói là mong Anx vào đọc. Chứ không hề nói là không cần mọi người.
    Thôi, đã lỡ rồi. Ai hiểu thì bỏ qua. Ai không bỏ qua thì mình chịu vậy. Vả lại, theo như mình nghĩ, trước giờ chém gió và chọc ngoáy khá nhiều người trên này. Có bị nhiều người ghét cũng đáng đời. Đời có vay có trả mà.
    Thành thật cảm ơn những đóng góp của các bạn.
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    đúng là tiền bạc làm mất hết tình cảm nhỉ.
    - Nói về lí thì ra toà thì bác B thua là chắc rồi vì theo mình hiểu thì người nhà ko dc làm chứng đâu, nếu có vật chứng là hợp đồng uỷ quyền hay giao kèo khế ước có công chứng hoặc dấu của các cấp có thẩm quyền thì hãng ra toà.
    - Nói về tình thì bác B ko nên đuổi chị mình ra đường như thế, vả lại bác A có ý chiếm nhà và đã đứng tên vợ chồng bác A (bác A ko muốn thì cũng bị ép bởi chồng bác A) nên cũng ko đuổi dc.
    - Phương án giải quyết tốt nhất là bạn nên khuyên bác B về họp gia đình rồi tuyên bố bán nhà cho lại bác A một nửa, có cả họ hàng làm chứng, nếu vợ chồng bác A đồng ý thì lập biên bản cho gia đình bác ý kí vào có mọi người làm chứng, rồi mang ra phường mà đóng dấu. Còn vợ chồng bác A mà ko đồng ý, chỉ trả lại 300T thì coi như cho luôn chứ lấy lại làm gì.
    - Mà bạn nói thế nào chứ theo mình biết thì 300T cách đấy 17 năm phải mua đc ít nhất 2 nhà như thế.
    Giờ bác B có ý bảo lãnh cho mẹ bạn sang đó có nghĩa là bác B ko muốn về mà chỉ vì hiềm khích gì mà đòi lại nhà thì càng khó đúng ko?
  10. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hì bé à, quỵ luỵ sai là sai thế nào , ở trường hợp này rõ ràng chủ topic muốn anx quan tâm đến, mà khi muốn người khác quan tâm đến mình mà phải nói ra vậy bé có hiểu đó là gì ko ???

Chia sẻ trang này