1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu cũ bình mới KHI NÀO THÌ CÓ THỂ RA Ở RIÊNG (TÁCH KHỎI BỐ MẸ)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trongtindk3, 30/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongtindk3

    trongtindk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Rượu cũ bình mới KHI NÀO THÌ CÓ THỂ RA Ở RIÊNG (TÁCH KHỎI BỐ MẸ)

    Mời các bạn thảo luận xem: khi nào thì cậu con trai có thể tách ra ở riêng, không sống chung với bố mẹ nữa.

    Để có thể ra ở riêng hoàn hảo thì cần có những điều kiện gì (đối với năm thui, còn với con gái thì chắc là cứ ở nhà bố mẹ cho đến khi chồng rước đi



    Được trongtindk3 sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 31/12/2006
  2. highwayeng

    highwayeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện 1: có xiền;
    Điều kiện 2: Đã lập gia đình, và con sư tử mới sau một thời gian nhốt chung với sư tử cũ, có nguy cơ phát ngôn những từ ngữ không nên nói ra (mà thực ra chúng đã nghĩ sẵn trong đầu)..
    ..
    Tạm thế đã để còn câu điểm chứ.
    Được highwayeng sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 30/12/2006
  3. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Cậu con trai nên tách ra ở riêng khi nào cậu ta cảm thấy thực sự có nhu cầu.
    "Điều kiện hoàn hảo" là một khái niệm không cần bàn đến. Nên bàn đến "điều kiện tối thiểu" thì thực tế hơn. Điều tiên wuyết là fải làm ra tiền, nghĩa là độc lập về tài chính (nhà cho thêm thì cứ lấy nhé he he) - nếu chưa độc lập về tài chính thì chỉ là "riêng" nửa vời thôi. Điều kiện tiếp theo là biết tự lo cho bản thân mình, ví dụ biết đi chơi đêm đến mấy giờ là fải về, sáng mấy giờ là nên dậy, mấy tuần thì fải tắm khi cảm cúm thì uống Decogel hay Fugacam, cách tránh cạm bẫy của fụ nữ v.v...
    Từ khi tớ ra khỏi nhà khi đi học ĐH năm 1 năm 1997, tớ đã đi mãi, cho đến tận bây giờ vẫn đi và ở lại bất cứ nơi đâu mình thích. Quan trọng là tính cách của mình fải là một sự đảm bảo để gia đình yên tâm và ủng hộ lối sống, mong muốn của mình.
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 30/12/2006
  4. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, con trai sống riêng khi và chỉ khi vợ là người mẹ thứ hai của ta mà thôi. Con trai không thể thiếu mẹ được, mẹ của ta hồi bế, mẹ của ta hồi lớn. Chọn một trong hai, cái nào cần ta dùng cái đó.
  5. trongtindk3

    trongtindk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lúc nhỏ thì ngọt ngào trong vòng tay âu yếm của mẹ.
    Lúc lớn thì ngọt ngào và cay đắng trong vòng tay âu yếm của gấu mẹ
  6. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    @ trongtindk :hay đấy. Chúc đắt hàng
  7. sophan_101

    sophan_101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    có thể lắm, nhưng trước hết phải nghĩ đến cha mẹ, những người đã có công nuôi dưỡng , chưa báo hiếu mà đã ra đi?
    Báo hiếu thì phải suốt đời , đến khi cha mẹ an nghĩ thì lúc đó mới gọi là "dứt" khoát đc, muốn làm gì làm đi đâu đi
  8. tuanphong_chip42

    tuanphong_chip42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    nói ra thì sợ các bác cuời nhưng ở chung với mẹ vợ chồng em thích lắm đấy( như mẹ em chẳng hạn)
    sáng đi làm :mẹ dậy nấu cho ăn( ko đòi nhé.. thói quen của mẹ thôi)
    con : mẹ cho đi học ,mẹ đón về( bà về hưu ,rất rảnh rỗi)
    chiều 2 vợ chồng đi làm về..bà đã xong tất cả(cơm nước, tắm cho cháu)
    tối : bà đi chơi với hội hưu trí, vợ chồng trông con, đọc báo xem tivi , hoặc xuống nhà ngoại)
    ốm đau mà cứ có mẹ chăm là nhất......

    thế đấy: 5 năm nay chưa bao giờ em nghe thấy vợ em than phiền về mẹ em một câu nào và càng ko thấy mẹ em than phiền về con dâu 1 câu nào...... ko đau đầu...... cuộc sống đơn giản vậy thôi
  9. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nhất vợ bác!có mẹ chồng như mẹ bác thật tuyệt vời!
  10. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Ở với Bố Mẹ chồng cũng được mà!
    Tớ cũng ở có sao đâu? Việc nhà thì thuê Ô sin. Còn chăm Bố Mẹ thì cũng ko phải lo lắng nhiều!
    Mình đỡ được tiền mua nhà và người trông nom nhà cửa. Nhiều lúc cũng muốn ở riêng vì thỉnh thoảng cũng có khúc mắc nhưng mà nghĩ lại thì cứ suy nghĩ đơn giản và đừng chấp nhặt Bố Mẹ là ok.
    Phương châm của tớ: Mẹ chồng luôn luôn đúng, ko bao giờ cãi Mẹ chồng, lắng nghe sự khuyên bảo nhưng lại làm theo ý riêng của mình. Làm gì cứ hỏi qua ý kiến của Mẹ. Ko cho cũng thế thôi mà nhưng có phần trách nhiệm.
    Chúc các bác sống chung với Bố Mẹ có nhiều niềm vui! Biết là ở lâu cũng có xích mích nhỏ. Còn Bác nào có điều kiện thì cũng nên ở riêng( Thế giới riêng cũng hay lắm đấy!).

Chia sẻ trang này