1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu nào!!!! Tất tần tật về rượu - mùa đông uống rượu quây quần , vừa ngọt vừa rét là thích nhất.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi greenlily2505, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi em mới được uống rượu cần đúng 1 lần ( ko biết xịn hay đểu ) , cảm giác như uống....Coke
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    uhm, rượu cần thì tớ mới uống có một lần, hình như vị nó gần như rượu nếp ngọt ngọt mà ăn vào cái hôm diệt sâu bọ hay sao ý, lâu rồi, tớ chẳng nhớ nữa.. nhưng mà rượu cần thì chỉ khổ lúc mang vác thôi, thường là uống tại gia hay là tại nhà hàng có sẵn rượu cần, chứ mà mang đi để uống thì hơi cồng kềnh.. :D
  3. s_g_n1

    s_g_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Các pác oi!Chắc các pác đều là cao thủ uống rượu,bia nhỉ.Các pác có phải luyện không?Dạy em với.Công việc của em thi suốt ngày phải uống mà em thì lân nào uống cũng say
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thế hôm nào đề nghị đồng chí ra mắt mọi người cái nhể ?
  5. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu cần xịn vị chua chua ngọt ngọt, cay cay nhẹ, có đặc trưng đó là men lá, nên sẽ hơi có mùi hăng hắc như thuốc bắc. Nhất là ở nước đầu.
    Còn nếu uống nước đầu mà đã nhạt toẹt, mùi không có vị cũng không thì đích thị là rượu đểu rùi.
    À, về uống rượu thì sau khi gặp gỡ vài người, tớ nghĩ ở đây nếu nói cao thủ như kiểu uống rượu cả bát chắc không có, chắc chưa có ai được mệnh danh tửu quỷ cả. Mà tụi mình đều là có kỷ niệm với rượu, như kiểu đi uống bia với bạn gái, đi uống rượu với người mình thích được cậu ta cõng về, hay hồi nhỏ uống rượu với pa pa ở nhà v..v... lên đây chia sẻ thôi.
    Mới cả uống nhiều quá là phí cả rượu lẫn mồi, phí cả tình và tiền nữa đấy.
  6. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng toàn bị chị em bắt nạt, huhuhu. Giờ phải tập uống rịu. Các anh chị cho em theo thọ giáo với !!! Có ai tốt bụng nhận đệ tử không ????
  7. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì 1 lần tham gia 1 lần chứng kiến cái vụ uống rượu bằng bát .2 lần đều suýt toi tại trận may mà còn phi về được đến nhà
    Cá nhân tớ ko thích cái trò đấy ,tớ thích ngồi uống nhâm nhi hoặc nếu hào hứng thì đồng khởi .Uống xong chẳng bao giờ quan tâm là đã uống được bao nhiêu chỉ quan tâm cái bill nó thế nào
  8. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Đi với hội vài lần là level uống rượu tăng ngay,trước tớ cũng không biết uống mấy mà bây giờ cũng nửa chai vẫn không say
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    kinh quá.. thấy không khi cứ ào ào.. coi bộ hẹn các bạn mùa đông tới nhé.. uống rượu mùa đông mới ấm cúng.. hoặc chờ hôm nào trời mưa, uống cho thích.. tớ thích cảm giác uống rượu khi trời hơi se lạnh.. uống chút chút là thấy ấm hẳn.. thích thật.. :D
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy rượu ngon phải có bạn hiền, và phải có tâm trạng thoải mái nữa. Chứ rượu ngon mà uống một mình, đang lúc buồn bực thì chán chết......

Chia sẻ trang này