1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu nào!!!! Tất tần tật về rượu - mùa đông uống rượu quây quần , vừa ngọt vừa rét là thích nhất.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi greenlily2505, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congkiem

    congkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngon phải có bạn có tiền,bạn có tiền thì rượu dỡ cũng thành ngon ! Bạn không tiền làm sao là bạn hiền nỗi????
  2. 00step_by_step99

    00step_by_step99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trong này thấy chị em uống rượu tốt nhỉ.
    mà greenlily nè, rượu cần của ấy uống là rượu cần của vùng xuôi này nên mới nhạt như vậy đó. Năm kia bọn tớ vào Tương Dương - Nghệ An uống rượu cần của người dân tộc Thái phê chết thôi, mỗi người chỉ có 3 cái sừng trâu bé tí ti đấy nhé" sừng chỉ bằng cái cốc bia thôi" ở đó họ còn có loại sừng to như sừng trâu rừng ấy; mình ước lượng cái đó phải khoảng 1.5 lít là ít " nói mọi người chắc ko tin, nhưng nếu ai đến đó hoặc đã thấy một lần rồi sẽ biết; cái bản người Thái đó tên là XốpPe thì phải mình ko nhớ rõ lắm vì lâu rồi mà". Đấy là còn chưa kể các anh ở chỗ tớ thuộc vào dạng **** uống rượu đấy nhé.
    Mình cũng thích uống rượu nhưng ko uống đc nhiều; chỉ dăm chén là ngà ngà rồi. Với cả khi uống với bạn bè, uống theo cảm xúc thì cảm thấy rượu ngon hơn rất nhiều. Uống ở Hoàng Phương- Thái hà cũng hay, nhưng ngày trướcmình hay ngồi ở quán rượu hồ lô ở Thợ Nhuộm, ở đó tuy là rượu cỏ " toàn rượu sâm thì phải" nhưng đc cái là quán có nhiều đàn ghita, ai biết chơi đến đó vừa nhâm nhi rượu vừa đàn ==> Fê ơi là fê; chưa kể là bà chủ quán " bà ấy già rồi mà " thỉnh thoảng lại ngồi gẩy đàn tranh cho mọi người nghe nữa chứ, tuyệt lắm.
    MÌnh cũng hay uống nhưng chưa bao giờ uống rượu cùng con gái cả ( bạn bè, con gái chả ai uống đc cả) nên cũng thấy lạ. Hôm nào mọi người off cho tớ tham gia một chân với nhé./.
  3. The_truth7x

    The_truth7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Phương cũng được đấy, mình vẫn cũng mấy tên bạn thỉnh thoảng lên đấy, nhiều hôm cả bọn đưa vợ con đi cùng, giá cả cũng rẻ.
    " Rượu ngon phải có bạn hiền - rượu không mất tiền rượu lại càng ngon"
  4. ghettinhvi

    ghettinhvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Rượu ngon phải có bạn có tiền,bạn có tiền thì rượu dỡ cũng thành ngon ! hhaa, buồn cười nhỉ
  5. nguyengiang82

    nguyengiang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hiện đã hết Bác nào mua cho em thì tuần sau Em mang lên tiếp phục vụ các Bác !!!
  6. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Hình như cái topic này hiếm dân miền Nam thì phải . CÓ muốn off iếc các kiểu cũng khó quá . Em ở miền Nam và cũng thích nhâm nhi lắm . Thôi hẹn các bác khi nào vào Sài Gòn vậy
  7. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè đâu phải chỉ vì tiền ,có bạn có tiền chắc gì rượu đã ngon ! Rượu ngon vì tiền sao là bạn hiền được
  8. nguyengiang82

    nguyengiang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của bantaycuachua viết lúc 12:53 ngày 04/07/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thế giá cả chính thức thế nào Bạn ?
    Mà phải đảm bao kô pha nhé. Tớ có gười quen làm ở bên phân tích hóa học thực phẩm, nếu có j` là biết ngay thui.
    Dù sao cũng chúc bán đắt hàng. Muốn làm ăn lâu dài hãy để chữ Tín và Tâm lên hàng đầu!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vâng Em xin trả lời:
    Trước Em chỉ có bán loại giá 15k/ 1lit ( loại này ở phố Vọng họ bán với giá 30k/1lit ), do nhu cầu của các Bác muốn loại nặng hơn nữa (mặc dù loại này đã gần 50 độ) Em sẽ lấy thêm loại nhất ở quê Em với giá 18k/1lit:
    + Về giá đã tính tất cả chi phí đi lại và công vận chuyển.
    + Rượu Em lấy tận từ quê mang lên phục vụ các Bác đảm bảo 100% được nấu từ gạo, không bao giờ có chuyện pha cồn hay các tạp chất khác.
    + Chất lượng tuyệt hảo, không hài lòng với chất lượng xin trả lại cho Em !
    Chân thành cảm ơn các Bác, mong các Bác ủng hộ Em
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    xin phép hỏi một câu ngang xương chút, tớ nghe nói đến quán Hoàng Phương chỗ Thái hà này mấy lần rồi, nhưng không biét cụ thể nó ở đâu, các bạn cho tớ địa chỉ cụ thể một chút hơn nhé, và recommmend cho tớ nên gọi loại rượu nào, mồi nhắm nào.. không biết giá cả thế nào nhỉ, các bạn cho tớ vài giá tham khảo với nhé, chứ đến nơi, gọi chán xong lại thiếu tiền trả thì ê mặt :P
  10. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu khoái thì nhiều không kể nữa. Nhưng ghét thì một số thứ sau;
    - Uống không vô tư, có mục đích (nhờ vả, lợi dụng...)
    - Uống kiểu lè nhè (mượn rượu nói năng hành động lung tung)
    - Uống kiểu triệt hạ nhau (nhất là phân biệt vùng miền đấu nhau)
    ......
    còn gì nữa nhỉ?
    Được pacino27 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 06/07/2006

Chia sẻ trang này