1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu nào!!!! Tất tần tật về rượu - mùa đông uống rượu quây quần , vừa ngọt vừa rét là thích nhất.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi greenlily2505, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chà đây đâu phải thời kì Liên xô cung cấp hàng viện trợ CCCP " các chú cứ phá" mà đạn dược phong phú để đánh mĩ như thế .
  2. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    bán được chihuahua chưa khao kfc đi
  3. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Tán thành ý kiến của anh Tú
    Bán được chưa
  4. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đi uống rượu bùng hẹn cả khách hàng , giờ bán cho ma
  5. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Lần sau biểu quyết cho ngan_ngam ở nhà,hoạt động trên tinh thần vui rượu mới nhưng ko quên nhiệm vụ nhá
  6. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    hay là bán lại cho anh 50k đi cho nó nhanh ,không để lâu nó lại die thì phí ,mua hàng đồng thời khao bún riêu trà đá luôn
  7. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ơ. thật thế àh. e cứ lo lo ngâm ra *** thằng nào uống. mà tính e thì chỉ lại cứ thích có rượu để a e uống. dạo này e chịu khó vào đây cực, xem khi nào các bác đi off để e vác vài lít đi cho các bác uống. hôm vừa rồi đi lào cai e mua đc cái bào thai hoẵng e bỏ vào ngâm rượu ko biết là có uống đc ko nhỉ và bao lâu thì uống đc nhỉ. e chỉ nghe cái bọn trên đấy nó bảo là tốt lắm thôi chứ e cũng ko rõ. bác nào có kinh nghiệm chỉ e vụ này cái.
  8. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ối bác gì ở trên ấy đã táo mèo rồi lại còn bào thai hoẵng nữa, hix hix.
    Thật ra trẻ trung sung sức như chúng ta chỉ uống các loại rượu nguyên chất hoặc ngâm, ướp cỏ cây hoa lá như táo mèo, cúc, sen, v.v... thôi, chứ các loại như nhung hươu, tắc kè, cá ngựa, bào thai các thể loại là ko nên chơi, mấy loại đó để cho các cụ già uống, chứ thanh niên trai tráng mà uống dễ bị chảy máu cam lắm đấy ạ, em có nhời khuyến cáo thế...
  9. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    @F83: ko fải giả vờ kêu ca cho e khunglong ở nhà nhé, chỉ tại vì e í ko đi gặp khách hàng để bán con chihuahua nên ko khao N kfc đc chứ gì? hừm.
    nhưng kể ra được khao thì cũng...thích nhỉ? hay là cứ bán quách cho anh Tú cũng được, ngan_ngam, a í mua có 50k thôi nhưng bù lại a í sẽ khao mọi người đấy!
    Được cogaimanghoadens sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 06/11/2006
  10. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, chương trình thứ 7 tới : 11/11 nè cả nhà ơi
    các bạn xem đoạn chat này của em rùi phát biểu cảm tưởng nha . Không còn gì để nói, một cảm gíac thật Yo Most!!!
    kucdlamy: gặp em 1 hôm đi uống rượu là hiểu liền à
    men men: ồi
    men men: a uống kém lắm
    men men: nhưng a có nhiều r lắm
    kucdlamy: rượu gì thế ạ
    men men: chẳng kể hết đc
    men men: khoảng 20 loại
    men men: a cứ ngâm để đấy thui
    men men: nhưng có một loại
    kucdlamy:
    men men: hơi độc đáo tý
    kucdlamy: loại gì mà độc ạ?
    men men: e uống kỳ đà sin ngâm chưa
    men men: a ngâm mà a chẳng dám uống
    kucdlamy: úi
    kucdlamy: thế à
    men men: kinh bỏ bố đi đc
    kucdlamy: mình thanh niên trai tráng
    kucdlamy: chỉ nên uống r nguyên chất với cả ngâm cỏ cây hoa lá
    men men: hq có bạn lào cai gửi
    kucdlamy: ko nên uống r ngâm các loại con
    men men: rượu sùng vài
    men men: a thử 2 nắp rồi
    men men: nắp chai lavi ý
    kucdlamy: có ngon ko anh
    men men: ngon lém
    kucdlamy: anh ơi
    kucdlamy:
    men men: ngon vãi đãi
    men men: a ko thích uống
    men men: mà còn làm đc hai nắp
    men men: uống xong cứ tủm tỉm cười
    men men: a đặt tên cho nó là r smile
    men men:
    kucdlamy: ui
    kucdlamy: thế thfi em mà uống vào
    kucdlamy: cười duyên lắm đấy
    kucdlamy: bình thường e cười đã duyên roài mà
    men men: ùh
    men men: lúc nào phải xem e cười cái
    men men: a chúa là thích ngắm các loại động vật cười đấy
    men men: yêu lắm cơ
    men men:
    kucdlamy: ừ
    kucdlamy: anh đã nhìn thấy hồ ly cười bao h chưa
    kucdlamy:
    kucdlamy: gặp e là thấy liền
    men men: cứ rừng rú tý là a thích
    kucdlamy: ko nhảm nữa
    kucdlamy: bi h anh có bao nhiêu loại rượu có thể xử lý được
    men men: mà e làm cái quái gì mà cứ online cả ngày thế nhở
    men men:[hl] loại nào cũng xử lý đc rồi
    men men: a làm bên vdc
    men men: ngày xưa tý nữa thì làm ở vasc nhà e đấy
    kucdlamy: thế a
    kucdlamy: e thuộc vasc
    kucdlamy: nhưng làm bản quyền cho cả VNPT
    men men: ồi
    men men: hẳn nào a thấy cao thế
    kucdlamy: ?
    kucdlamy: cao gì
    men men: mà e uống r có tốt ko
    men men: mà a thấy cảm hứng về r của e bất tận thế
    kucdlamy: cũng đủ để thưởng thức độ ngon của nó
    men men: lúc nào cao hứng
    men men: gọi a với nhá
    men men: a đem r mời e
    men men: a u kém
    men men: nhưng mà thích ngồi nhìn mọi người umen men:
    kucdlamy: anh ơi
    kucdlamy:
    kucdlamy: hqua
    kucdlamy: tối qua
    men men: gì cưa
    kucdlamy: mọi người đi uốgn trà ở Trường xuân
    kucdlamy: rùi đi ngắm trăng ở hồ Tây
    kucdlamy: lúc ngắm trăng là khoảng 10h
    kucdlamy: đẹp mê hồn
    kucdlamy: lúc ấy ai cũng bảo
    kucdlamy: giá có rượu nữa thì tuyệt
    men men: ùi
    men men: thật àh
    kucdlamy: bây h thời tiết đang đẹo
    men men: a nhiều kinh khủng luôn
    kucdlamy: đẹp
    kucdlamy: mà trăng thì càng đẹp
    kucdlamy: trong tuần này tối nào anh rảnh
    men men: a xem lào
    kucdlamy: để em set up với mọi người luôn
    men men: hn với mai thì đi ăn cưới qn
    men men: 4 6 thì học
    men men: hà
    men men: thứ 7
    men men: bao nhiêu thì đủ uống e nhỉ
    kucdlamy: tầm 5lít
    kucdlamy:
    kucdlamy: à thôi 4lít thôi
    men men: cũng ác đấy nhỉ
    men men: nhưng nặng hay nhẹ hả e
    kucdlamy: tầm 8-10 chai 0,5
    kucdlamy: hoặc 15 chai 0,3 là ổn
    men men: vì r a chỉ khoảng 35 độ thôi
    kucdlamy: được mà
    kucdlamy: anh có những rượu gì mang đi được
    men men: nhưng a chẳng biết ngon hay ko
    kucdlamy: uhm
    men men: chỉ tả cho e nghe nhé
    kucdlamy: yeah
    men men: a ngâm táo mèo
    kucdlamy: 0k
    men men: với r 40 đôkkucdlamy: 0k
    men men: a cũng chưa uống bao h
    men men: quên mất
    men men: chỉ thử thôi
    men men: thấy nó chan chat
    men men: ngòn ngọt
    kucdlamy: táo mèo uống được
    men men: a chẳng biết có ngon ko nữa
    kucdlamy: rượu 40k anh ngâm là rượu gì
    men men: còn sâu chít với ong đất thì a thấy nó ngai ngái
    men men: a bảo bà a nấu cho
    men men: r nếp
    men men: e bảo thế có đc ko
    kucdlamy: được ạ
    kucdlamy: nhưng phải thử mới biết được
    men men: a chỉ lo mọi người chê thôi
    kucdlamy: chắc là ko chê đâu anh
    kucdlamy: thứ 7 anh mang táo mèo là được roài
    kucdlamy: nếu ko đủ, thì nhà anh còn loại nào mà ngâm cỏ cây hoa lá gì ko ?
    men men: có
    men men: e uống r cỏ mật chưa
    kucdlamy: chưa ạ
    men men: a thì chỉ thấy nó thơm thôi
    kucdlamy: à
    kucdlamy: em có uống rượu cỏ trên Đốc Ngũ
    men men: rượu cỏ sokiu
    kucdlamy: nó là cỏ gì bên trung quốc ấy
    men men: rượu cỏ sokiu thì do bà chị đi nhật đem về
    men men: đem cỏ về ý
    men men: a ngâm vào
    kucdlamy: hay quá cơ
    men men: uống nó cứ kay kay
    kucdlamy: xế à
    men men: chị ý bảo thế là đúng rồi
    men men: vì bên nhật ngâm nó cũng kay
    kucdlamy: nhưng thứ 7 thì chỉ mang táo mèo và cỏ mật là được roài anh ạ
    kucdlamy: uống nhiều loại 1 lúc quá cũng dở
    men men: a mang một loại thôi
    men men: và a sẽ mang khoảng 3 lit
    men men: ok ko e
    kucdlamy: được
    kucdlamy: 3l là được rùi ạ
    kucdlamy: nhưng cho anh xem cái này
    men men: có cả *******
    men men: có cần mang ko e
    kucdlamy: để biết độ uống của mọi người
    men men: ok
    kucdlamy: ko đừng mang *******
    men men: ok
    men men: a có một cái to lắm
    kucdlamy: ko mang nhé
    men men: bác a đi rừng bắn đc con gấu
    men men: cho a cả cái
    men men: ok
    men men: àh
    kucdlamy: http://blog.360.yahoo.com/blog-vL_JEqQzaa_OGksCPTZJiYn_IA--?cq=1&p=190#comments
    kucdlamy: đó
    kucdlamy: anh xem thế nào nha
    men men: e uống rượu ngâm cây kotao của người cà tu chưa
    kucdlamy: chưa ạ
    kucdlamy: em chưa đi nhiều lắm
    kucdlamy: nên những loại lạ lạ thì chưa thử nhiều đâu
    men men: ôi
    kucdlamy: đọc xong chưa ạ
    kucdlamy:
    kucdlamy: thấy hãi hùng ko
    men men: mọi người ăn uống khỏe quá
    men men: mờ mỗi lần đi
    men men: hết bao nhiêu vậy e
    kucdlamy: có 7 người thôi, 5 nam và 2 nữ. 1 nữ sài bò húc Red Bull
    kucdlamy: uhm
    kucdlamy: mỗi người tầm 50k
    kucdlamy: nếu có rượu rồi
    kucdlamy: nếu đi hát thì mỗi người thêm 50k nữa
    men men: ok
    men men: có bao nhiêu nam và nữ vậy e
    men men: mọi người có vui tính ko
    kucdlamy: có
    kucdlamy: mọi người rất hòa đồng
    kucdlamy: dù là thành viên mới cũng ko hề bị bỡ ngỡ đâu
    men men: a hơi nhút nhát
    men men: nên sợ khó hòa đồng
    kucdlamy: ko sao
    kucdlamy: đi thử thì biết liền à
    men men: ok
    men men: vậy thống nhất thứ 7 nhá
    men men: mấy h e nhỉ
    kucdlamy: thứ 7 nha
    kucdlamy: khoảng 5h30
    kucdlamy: tập trung nhà hát Lớn[/hl]men men: rồi
    men men: bây h thì bi bi e
    men men: a đi quảng ninh cưới cái
    kucdlamy: ok
    men men: khốn nạn cái mùa cưới
    kucdlamy: ăn ngon miệng nha

Chia sẻ trang này