1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu nào!!!! Tất tần tật về rượu - mùa đông uống rượu quây quần , vừa ngọt vừa rét là thích nhất.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi greenlily2505, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ghê gớm
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    kinh khủng
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Zời bắt đầu lạnh rùi, công nhận giờ mà có tí cồn thì cứ gọi là ...
  4. doimat_hinhviendan

    doimat_hinhviendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nghe những điều luật mà thấy ghê quá hén >.<
    bậc nữ nhi thường tình như em thì mới chỉ bít uống rượu 1 thời gian ngắn trở lại đây , nhưng nói chung là cái gì quá đều ko hay ? và rượu cũng nằm trong phạm trù đó , uống nhìu say thì có nhìu chiện xảy ra lắm ví như : say rùi nên nhìn vợ bạn thành vợ mình , ôm nó xong bị ........... ốm ha ha
    Hay ông nào sợ vợ khi uống rượu về tới nhà , có ói ra đó , vợ dìu lên giường ngủ , chỉ cần nói câu này đảm bảo vợ hết giận à : Này cô, tôi có vợ rồi đó.
    ( tuy say vẫn chung thuỷ hi hi ^ ^)

  5. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    "nhưng nói chung là cái gì quá đều ko hay ? và rượu cũng nằm trong phạm trù đó"
    Nhầm, nhầm căn bản. Thí chủ đã lạc đường sang ma đạo rồi. Đạo hải vô nhai cần lệ vi chu, phàm việc tu luyện vodka thần chưởng lấy chuyên cần làm đầu, lấy nhậu làm căn cốt. Có chăm chỉ thì sự nghiệp tu đạo mới tấn tới, có chè chén liên miên mới biết sở học tới mức nào.Từ xua đến nay bao quân tử chỉ vì lười không tụ tập mà mất đi chiến hữu, bậc thánh nhân chỉ vì không chăm nhậu mà mất đi hiền tài cũng như gái chân dài không uống thì không cầu được đại gia. Thí chủ đã lầm đường lạc lối, biết hối cải mà quay đầu là bờ thì tất lẽ bần tăng cũng nể tình mà mở lòng từ bi cho phép thỉ chủ được mời bang hội một vodka dạ yến. Nam mô a di đà.
  6. coldmanga

    coldmanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thèm ăn lẩu quá, đi ăn lẩu đi, bạn nào đi ăn lẩu nào, đi nào, đi ăn lẩu đi, đi, đi.
  7. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Híc tại hạ chu du giang hồ nửa cuộc đời chưa gặp được cao nhân nào như cao tăng culanus đây, nay vì hữu duyên mà ngộ đuợc đạo pháp vodka thần chưởng, tại hạ xin ở lại nhà chùa ngày ngày tu luyện với cao tăng, mong được hội kiến..........một bữa thịt chó nha
  8. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bội phục. Cho em hợp chân thịt chó :)
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là mùng mấy âm rùi í nhỉ ..........................................
    Úi xời, các bà vợ bi giờ "tinh" lắm bác doimat_hinhviendan ạ, chồng e í hả, uống j ở đâu k bít, về nhà mà say cho đi lun, khỏi vô nhà, ai mà chiều được
    K hỉu sao mình rất ghét người uống rượu mà say, nhớ ngày xưa có một lần party với lớp học thêm tiếng Anh, có một bác uống say rùi hành động ko đâu vào đâu, ớn tới tận giờ
  10. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    các bác hình như bế quan luyện công cả rồi thì phải. trời vào đông rồi chó sủa meo meo, mèo kêu go go mà chẳng thấy bóng người nào cả. khổ thân lũ chó với mèo

Chia sẻ trang này