1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu nào!!!! Tất tần tật về rượu - mùa đông uống rượu quây quần , vừa ngọt vừa rét là thích nhất.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi greenlily2505, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Trời lạnh, hôm nào làm tí rượu đê....:))
  2. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bần tăng có nghe giang hồ đồn thổi sát thủ khi giết người đến một độ sẽ toả sát khí. Thí chủ toàn thân toát ra mùi tửu khí quả thật đạo hạnh cao cường, e đã có bước đột phá trong quá trình tu luyện vodka thần chưởng. Bần tăng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ
  3. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Để set cho bác Nghĩa cái title nhé
    Mà bác kiếm cái avarta với chữ kí đi nhìn nick trống trơn à
    Sáng nay 9h mới dậy được
  4. zichmarock

    zichmarock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp tìm chữ kí, em cũng nhờ các bác tư vấn tiện thể. Ngày trước, hồi em còn thơ dại và manh động, dưới đít bài gắn cái câu :
    " Vung đao chém ***, *** bắn đầy mặt
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm"
    Mới tung tăng được có mí năm bị các bác phản đối quá trời, chí trai nhụt dần giờ ko biết nên thế câu nào, cao nhân phương nào đang đọc trộm xin chỉ giáo !!!
  5. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hq đc 2 thành viên gạo cội tống táng về đến tận gia trang mà thấy lòng dạt dào tình cảm quá. về đến nhà hình như trúng cơn gió độc tự nhiên khí lực nhộn nhạo một lúc sau thì thổ ra một búng huyết. giật mình kinh sợ phải chăng từ trước đến h luyện công theo đường tà đạo nên bắt đầu đến giai đoạn tẩu hỏa nhập ma. lúc nào phải nhờ hai đạo trưởng là green và clanus vận công đẩy âm khí ra khỏi body tại hạ mới đc. không hiểu hai đạo chủ có sẵn lòng ra tay cứu giúp tiểu đệ qua cơn nghiệp chướng này chăng.
  6. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Đệ là kaza cơ mà đạo huynh ạ
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật, mỗi lần nâng chén lên hạ chén xuống bản lĩnh của các tửu hữu chúng ta lại tăng lên mấy phần công lực.
    Ngặt vì phận nữ nhi tài hèn sức mọn, không chiến đấu cùng anh em cho tới phút xuất thần thổ huyết , thật là đáng tiếc lắm ru...
  8. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Hôm đó tuy không thổ huyết đương trường nhưng cũng nội thương trầm trọng phải về thành dưỡng sức mất 1 ngày .Quả là ...mô phật... a men!!!
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    cám ơn kaza nhá. mấy hn lên mạng rất tự hào vì đ/c đã lắp cho a cái sừng có chữ rượu to tướng trên đầu. nhân tiện đây ăn cắp đc cái bài về rượu san lùng mời a e thưởng ngoạn
    Rượu Sán Lùng Lào Cai
    Xã Sán Lùng thuộc huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai - là nơi có thứ rượu ngon nổi tiếng. Nếu như các loại rượu khác đều cất từ gạo, ngô hoặc sắn nấu chín và ủ men thì rượu Sán Lùng được ủ và cất theo một quy trình độc đáo và công phu.
    Nguyên liệu là thóc mẩy đều hạt, đem ủ cho nảy mầm, lúc đó tinh bột được chuyển hóa thành đường ở mức cao nhất. Người Mông đem thóc nảy mầm cho vào chõ đồ chín, tãi ra nong cho nguội, tới nhiệt độ thích hợp mới trộn đều với men, rồi ủ từ năm tới sáu ngày, khi tỏa mùi thơm thì đem cất rượu. Dù quy trình, nguyên liệu như vậy nhưng nếu nấu ở nơi khác, rượu sẽ không ngon bằng ở Sán Lùng. Bởi ngoài những bí quyết truyền đời, có lẽ nguồn nước và tiểu vùng khí hậu là những yếu tố không thể thay thế được đã tạo ra hương vị đặc biệt của rượu Sán Lùng.
    Thứ rượu này trong vắt hơi ngả xanh. Chén mới kề môi, thực khách đã cảm nhận hương thơm tinh khiết, nhẹ nhàng mà cuốn hút, uống khỏi miệng thấy ngọt dịu và hơi ngậy, khi ngà ngà thấy lâng lâng dễ chịu, không có cảm giác đau đầu.
    Khi những cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, xúm quanh đống lửa, người ta nhâm nhi chén rượu Sán Lùng với thịt trâu sấy khô lùi tro nóng, đập tơi ra chấm tương ớt trộn một chút chanh, hoặc nhấm với cá suối sấy khô nướng than thì quả là thi vị.
    chiều mai tớ bắt đầu đi luyện môn công phu tuyệt đỉnh của đất nước nhật bổn hòng hóa giải yêu ma tà khí trong người. nhưng nghe giang hồ đồn thổi nếu luyện môn này thì không muốn uống rượu nữa. hé hé. nhưng còn hơn 200 lit rượu trong nhà nên chắc phải cố nốt thôi nhể
  10. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa huynh cứ tra tấn liên tục về rượu thế này e ko cai được. Thế này thì:
    Không ăn, không chơi đánh rơi bằng hữu
    Không rượu không chè bán rẻ chí trai.

Chia sẻ trang này