1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu nào!!!! Tất tần tật về rượu - mùa đông uống rượu quây quần , vừa ngọt vừa rét là thích nhất.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi greenlily2505, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi anh mà ko giúp em trước hôm T7 này là em toi đấy
    Lần này là toi tập 2 >"<
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được say một trận tuyệt vời quá, Xuân hạ thu đông của 83 hoành tráng. Cảm ơn các bạn vì một tối nhiệt tình và ngọt ngào. Cái rượu vodka pha mật ong yêu thật, tiếc là mình đã phí, nhưng được cái ngủ ngon lành đến tận 5h sáng mới tỉnh dậy.
    Lâu lâu mình thấy cái topic này nhiều spam và hẹn hò nhậu nhẹt quá, chả còn tinh thần văn thơ lai láng lúc ban đầu gì cả, à, có mấy áng văn bất hủ của bạn Kiên nhưng mà ít.
    Thôi làm vài dòng thơ tự vấn để đỡ phí hơi rượu men nồng hôm qua vậy.
    tặng chai rượu mật ong yêu quý và những cái chân gà...
    Giá như đừng có cửa
    Em đỡ phải vào nhà
    Giá như đừng có khóa
    Anh đỡ phải vòng qua
    Giá như đừng có trà
    Đỡ phải đến Trịnh ca
    Giá như đừng có rượu
    Đỡ phải mua chân gà
    Giá như đừng có mật
    Thì rượu đỡ phải pha
    Giá như bạn đừng khóc
    Vì nỗi buồn chúng ta...
    Giá như tớ khóc được
    Thì rượu đã không ra...
    Giá như trời đừng lạnh
    Mỗi ngày một cách xa.
  3. 59

    59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    neu can uong ruou thi qua cua hang tui nhe 59 hang buom- 2102122 tui mang cho
  4. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    khiếp. rượu gì mà ngâm lâu quá cơ. sang tận trang 3 mới lôi nó lên đc. ủ lâu thế này chắc uống ngon phải biết các bác nhở. cai rượu đc 3 ngày mà thấy con người nó khoẻ khoắn ra bao nhiêu. cứ tình hình thế này mình thừa thắng xông lên. cai hẳn luôn thì tuyệt nhở
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    anh manhmouse!
    Rượu của em đâu. Chai hôm nọ chắt về em uống hết rùi.
    Hứa rồi đấy nhé!
  6. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    tất cả đã sẵn sàng, mong 1 ngày sớm đc diện kiến tứ đại mỹ nhân của box ẩm thực. hãy để tại hạ bế quan luyện công mấy ngày nhằm phục hồi công lực. khi nào các mod cho lệnh vào chầu thì hạ thần sẽ ngay lập tức có mặt.
  7. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Em vì một số chuyện cá nhân quyết định ko uống rượu 1 tháng và cũng có thể sẽ ....^^
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    éo, vậy là một số thứ của đại ca Kaza sẽ tăng lên, đồng thời 1 số thứ cũng sẽ giảm đi, còn đó là các thứ j thì ...
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Vì cai rượu có mấy ngày mà bác manhmouse đã cảm thấy tinh thần sảng khoái khỏe khoắn lên bao nhiêu, nên tớ cũng quyết định cai rượu một tháng xem thế nào.
    Từ giờ đến tháng sau tớ và Kazza đi đâu cũng chỉ luyện Fanta thần chưởng thôi cả nhà nhé.
    Green và Kaza đã ký , đóng dấu cộp cộp
  10. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    nghiện cờ bạc: đã cai
    nghiện thuốc lá: cai lần nào thành công lần đấy

    nghiện gái: đã cai 4 tháng
    nghiện rượu: định cai
    ----------> con ngoan của bố mẹ, cháu ngoan của ông bà------> lấy vợ đc cheer

Chia sẻ trang này