1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu nào!!!! Tất tần tật về rượu - mùa đông uống rượu quây quần , vừa ngọt vừa rét là thích nhất.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi greenlily2505, 10/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thưở còn thơ ngày ba cữ là thường.
    Tôi say sưa qua từng chai lớn nhỏ.
    Ai bảo lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng nghe men bốc lên cao.
    Có Những ngày say xỉn, té ở cầu ao,
    Vợ bắt được chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích:
    Chị giận anh rồi, tối qua ngủ với em...
  2. sauruou85

    sauruou85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Các Bác cho Em tham gia với nhé !!!
  3. nguyengiang82

    nguyengiang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Úi trời cả Em nữa... thiếu mẹt Em thiếu rượu Kim Sơn - Ninh Bình là ko đc rùi !!!
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Một năm mười hai tháng, một tháng ba mươi ngày, mỗi ngày ba bữa rượu: SAY :))
  5. sauruou85

    sauruou85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Một năm 12 tháng - Một tháng 30 nga?y - Một nga?y 3 bưfa Rượu say - Một bưfa Rượu say fa?i có 3 chai! :D
    Ô la la!

    [size=5]Trai vô ti?u như cơ? vô phong ![/size=5]
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lâu lâu lại lôi cái topic này lên gạ gẫm pà con cái, hí hí
  7. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Vào chữ kí e mà xzem ruợu
  8. anhtu1082

    anhtu1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    hội rượu dạo này đi xuống quá
    rượu,chỉ lúc vui tớ mới nhớ đến nó
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chủ Hội rượu dạo này bế quan luyện công là bởi vì ngộ phép dùng binh của Gia Cát ( hoặc Tôn Tử, chả nhớ lắm đâu ) mà thành phép luyện công :
    Các cụ xưa nói, binh mà mệt mỏi, chiến đấu quá độ thì cũng bại, mà binh nhàn nhã, không luyện tập thường xuyên thì cũng hại.
    Nay ta lấy gan mà so, lấy dạ dày mà chiếu, nếu để chúng ngày ngày ngâm trong bia rượu thì tất có ngày xơ gan cổ chướng, xuất huyết dạ dày mà quy ẩn nơi bệnh viện, vì chưa kịp lọc xong mẻ này đã quay sang mẻ khác, độc chất không thoát được chồng chất lên nhau thành bệnh.
    Nhưng nếu nghỉ ngơi quá lâu, chúng đâm ì trệ, mới uống vài chén mà đầu váng mắt hoa, thì phí bao công sức tu luyện tới tầng thứ 19 của Vodka thần chưởng hay sao ???
    Bởi thế, phép dùng binh cũng như phép luyện rượu, cần phối hợp luyện tập và nghỉ ngơi cho hợp lý, để trên thì thuận với lẽ trời, dưới thì hợp với lòng người, mới là đạo vậy.
    Vì lẽ đó, các tửu hữu có chung ý chí, chung sức chung lòng xây dựng hội Rượu đều đang trong thời kỳ sung mãn , nhưng không vì thế mà chủ quan khinh nhờn sức khỏe, tùy theo thể trạng hoàn cảnh của mỗi người mà quyết định thời kỳ an dưỡng cho hợp lý. Lúc luyện lại cũng ko được hấp tấp vội vã mà phải từ từ, dần dần rồi mới lên được đỉnh cao.
    Nay chia sẻ để mọi người cùng biết.
    P/s : 3 đ/c trong HỘI RƯỢU hôm trước đã gặp nhau, chào mừng ngày trở lại bằng một chai Vodka - rượu quê pha táo mèo mật ong - mà vẫn thòm thèm, hi hi
  10. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    chủ hội rượu chỉ tính 3 thành viên của hội rượu mà ko tính 2 đứa đi kèm à, e cũng cụng ly chứ bộ ( chỉ tội là trà chứ ko fải rượu )

Chia sẻ trang này