1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu nào!!!! Tất tần tật về rượu - mùa đông uống rượu quây quần , vừa ngọt vừa rét là thích nhất.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi greenlily2505, 10/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang đặt hàng ít táo mèo xịn hy vọng là có sớm ^^
  2. mokich69

    mokich69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Rượu " bách nhật" ở Quán xưa là ngon nhất ( theo tôi thôi )
    Rượu này càng uống càng thích, uyống rất nhiều được, nhưng say thì không biết lúc nào mình say. Tự nhiên là "hự"
  3. hoacomayxambac

    hoacomayxambac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi uống sochu và vođka về, thịt bò nướng đá kiểu Hàn, phê lòi mắt, hơ hớ
  4. vuduclong_vn

    vuduclong_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  5. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    cho em chào ,các bác hội nhậu 1 cái ạ .
    có ai muốn trà đá xem ai say trước thì thi với em ,chứ rượu thì em chụi
  6. hoacomayxambac

    hoacomayxambac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bác có thi uống trà đặc với e ko nào, bác say trước thì em chịu, say trà hơi bị kinh khủng đó nha, chứ trà đá thì tới bao h mới say!!!
  7. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ở HN này nhìn chung em thấy nhậu nhẹt tốn $ cho khoản rượu quá.
    Em thì cũng chưa được uống nhiều loại rượu nhưng ko hiểu sao chỉ thích uống rượu quê em nấu. Nhớ lại ngày xưa cái thời bé tý ngày nào cũng phải trông cho mẹ 2 nồi rượu mỗi ngày. Đâm ra cái mùi rượu nó cũng ngấm dần từ đó... Mà cái mùi đó là mùi rượu gạo thật sự chứ ko phải mùi Vodka như bây giờ.
    Thư thoảng về quê vẫn giấu mẹ mang lên can rượu mà bố mẹ có biết thì bào mang ra HN biếu nhưng thực chất là mang ra uống. Lần nào mang ra cũng chỉ được có 1 bửa nhậu, mấy ông anh uống xong còn cứ thòm thèm.
    Mà các bác có biết không, rượu quê em chỉ có 3,5K 1 chai 65. Vất vả cho quê em là thế, nấu rượu không bao giờ nghĩ rằng sẽ lấy lãi. Ví dụ tiền than củi + gạo + men hết bao nhiêu bán rượu được bấy nhiêu là mừng lắm rồi. Các bác có biết tại sao ko, vì cái được chỉ là cái bả rượu để nuôi lợn, nuôi lợn bằng bả rượu nhanh lớn lắm các bác ạ.
    Nhìn lại đất Hn này, SV ít tiền làm gì có tiền mua VK cho nên chỉ táng mấy cái rượu em cứ nói đùa là "CỒN PHA NƯỚC CỐNG", uống chưa kịp nôn ra đa lăn ra đất ko biết gì.
  8. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hn a đi biển. chắc sẽ mang lên đc ít mực, khi nào off lily gọi a cái nhá. a ủng hộ cho 1 ít rượu nữa, lâu lắm ko gặp a e ko biết rung nhan bây h ra sao, tửu lượng thế nào. hẹn sau 30-4 tái ngộ
  9. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Xông vào đây đánh dấu phát. Dạo này đang phục hồi chấn thương, hôm nào khỏi các bác cho ọp với nhá, uống ở đâu cũng được.
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    hơ, nói chung vụ hqua làm tớ ngất ngây con gà tây.
    ,May mà vẫn leo lên cái giường 2m + nhắn tin cho anh iu được , hí hí . mặc dù chả nhớ mình nhắn gì nữa.
    sáng nay dậy chỉ húp tào phớ cho mát ruột, ngửi mùi thức ăn là muốn ói, trưa ăn suất cơm nóng mới đỡ...

Chia sẻ trang này