1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu nhé?

Chủ đề trong 'Public' bởi vitcon_kid, 24/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nhưng uống mãi mà k say đc, fí rượu lắm Chán thế chứ
  2. sandra

    sandra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    thì cứ uống tiếp và uống tiếp. cái kiểu uống 1 mình dễ kiềm chế lắm. thế nên khó say. cứ cầm chai nhé. dốc liên tục chả cần nghĩ. thế là tự khắc sẽ say
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thế say rùi thì ai đưa về nhà :(
  4. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng . . mãi mà chẳng thấy người điên
  5. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn uống lắm rồi đây..
  6. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nhưng k có bạn uống nên uống coffee, giờ thì mất ngủ...Em muốn uống với ai mà để cho mình tự do, chửi bậy được, khóc được, say được theo cách ...say thật ý. Chưa tìm đc người.
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Tôi coi thường những con người yếu đuối phải tìm đến rượu để giải sầu, tôi thực sự không nhớ mình đã phải dọn bao nhiêu bãi chè cháo của những người bạn , người thân
    Tôi thực sự không nhớ nổi mình đã phải đi pha bao nhiêu cốc nước chanh cho họ
    Tôi cũng không nhớ được là bao nhiêu làn một đứa chẳng bao giờ cáu giận như tôi đã đập phá cả những cái ly những chai rượu giữa quán để mong lần sau bọn nó uống sẽ biết dừng để tôi sẽ không phải đi dọn cái đống chè cháo đó nữa
    Cả đời mình dù cả thế giới này có chửi tôi tôi vẫn sẽ không bao giờ say rượu không bao giờ
    Tôi có thể là đứa máu lạnh uống rượu không đỏ mặt không tái mặ,t tôi có thể là đứa tửu lượng cao nhưng hơn hết trong tất cả mọi vấn đề tôi là đứa con gái không bao giờ ngồi u sầu bên ly rượu để gặm nhấm nỗi cô đơn
    Tôi coi thường bạn ...vì chính bản thân bạn vì sự yếu đuối của bạn
    Buồn giải quyết bằng rượu sao ???
    Tại sao trên đời có những người yếu đuối và cô đơn ích kỷ đến như thế , nỗi buồn của mình là cái quái gì so với bao nhiêu số phận khác có người họ mù mắt có người họ không nhà cửa có người, người yêu chết vì tai nạn có bà mẹ con ốm đau bệnh tật
    Mở to mắt ra mà nhìn xã hội để đừng có sống ích kỷ chỉ nghĩ đến nỗi đau của bản thân mình như vậy
    Nhưng con người yếu đuối ích kỷ và đáng thương
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đã khá hơn, nhưng ngồi cafe vẫn thấy bùn chết đi đc, quán kỉ niệm và bài hát kỉ niệm hic hic
    Cũng nhiều ng mún uống rượu nhỉ, hay lâp thành hội nhậu nhá
    @ ngocthienanh: hi vọng cô đừng post bài nào ở topic này của tôi nữa, bẩn hết cả topic, người đâu mà đi đến chỗ nào cũng bị xua đuổi, đáng thương thay
  9. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay đấy, lập thành hội nhậu và chí dành cho những người thích nhậu để giải sầu
  10. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    Khói thuốc nào đưa em vào dĩ vãng
    Hơi men nào đưa em vào tương lai ! Trong cơn say nghe nước mắt ngập lòng. Em ơi em, anh đã khóc nhiều rồi,.....................
    Rượu tớ thi thoảng uống khi muốn thả cảm xúc mình trôi mà không vướng bận sự đời !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này