1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu nhé?

Chủ đề trong 'Public' bởi vitcon_kid, 24/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang say à, híc... lâu lắm chưa có dịp say
  2. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bây jờ mà say được thì hay biết mấy, quên đi mọi sự đời, khổ nỗi càng uống càng tỉnh ra mới khổ chứ, càng thấy lòng thêm nặng thêm.
  3. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cho tớ đăng ký 1 chân nhá !
    Chán đời tìm rượu giải sầu !
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mời vitcon_kid một ly nhé. West cũng đang muốn uống 1 ly đây. Mọi chuyện đã vượt qua, mọi người khen là mạnh mẽ, bạn bè cũng ủng hộ và động viên nhiều. Vậy mà trống trải quá, một chút hối hận, một chút bốc đồng. Thôi thì West mời mọi người 1 ly cho thoải mái vậy
    Uống rượu ko phải là xấu, West đã từng uống rồi nên hiểu, nếu cái cảm giác ức chế được giải toả nhờ rượu thì cũng nên uống. Nhưng kiếm thêm 1 đứa bạn thực sự tốt để đưa mình về nhé Vitcon.
  5. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Cũng bon chen đú !
  6. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đừng uống rượu, vì uống rượu chỉ có thể quên trong giây lát khi bạn say. Nhưng rồi bạn tỉnh, sự thật còn đó, những khó khăn còn đó, nổi đau vẫn còn đó. Sẽ lại dày vò còn ghê gớm hơn cả khi bạn chưa say. Đừng uống nhé, và còn vì uống thì ko tốt cho gan tí nào cả.
    Rủ nhau lập hội đi chơi cho nỗi buồn nhanh vơi, sau đó thì tìm cách giải quyết vấn đề. Chúc bạn sẽ lại vui như đã từng vui
  7. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào để quên ko nhỉ !
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    yêu chị
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đời sao fải khổ thế này nhỉ, mình cứ đi lo lắng cho ng ta mà ng ta có cần biết mình đang như nào đâu . Papa monkey!
  10. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Uống đi nào, hôm nay cẩm thấy vui hơn. Uống đi để chúc mừng nào?
    Dzô. . . dzô.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này