1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu~~Rượu~~Rượu

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyenvietbach, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    Tôi cũng thế nên câu cho đỡ tức
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú đã đến nơi rồi cơ à? Nhanh thật! An toàn chứ? Tôi lại cứ mong cái máy bay của chú chuyển hướng đâm vào cái toà tháp ở Malay.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  3. AMEC

    AMEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    bác dã man thế, đi đuờng chết là được rồi, cần gì phải đến tháp nào
    [​IMG]
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Rượu là tốt hay xấu ! Đến bây giờ chưa dám khẳng định ! Rượu phản ánh trung thực nhất suy nghĩ của mình nhưng cũng chính vì thế mà làm ta sợ
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sao chú rut tâm trạng thế. Thoải mái cái nào. Cười phát cho cuộc sống nó đẹp. "Vinh quang là phải rèn luyện", trước mắt là khó khăn, tương lai là tốt đẹp...
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    rượu làm cho người ta nói thật...lâu lắm không uống rượu.ai đi không.
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  7. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Đi đê tôi hưởng ứngđầu tiên.....nhanh lên.......
    "........Em ơi! Có phải khi con người ta chết đi rồi Mới có được cái mình mơ tưởng (?) Nếu đúng thế xin cho ta chết thử thêm một lần giữa mộng. Ru niềm đau trăng lẻ - một lần em..." "........Ta hờ hững ta hững hờ tất cả Hờ hững buồn hờ hững cả mưa ngâu Hờ hững hết nhưng một điều không thể Ở trên môi in dấu nụ hôn đầu..........." Tho nay kiem duoc...ke cung hay that........
  8. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Không rượu đối vời tui như là không bao giờ có thể với tới...................!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thế mới đau chứ lỵ !!!!!!!!!!!!!!
    không sao nếu có đi cho tui đi với tui sẽ cố làm vài ly
    he he he ................................
    Không thể tin được!!!!!!!!!!!
    vào một ngày tôi buồn..................
    tui
    thi_no2003 
  9. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Rượu ư??? Tui chỉ uống được tý chút thôi nhưng nếu có ai mời tôi đi thì ok!!!!
    Nhưng có ai biết được rằng khi rượu làm cho con người ta trở thành 1 người thật thà nhưng đôi khi rượu làm cho con người ta mất hết lý chí. Bởi vậy, rượu là 1 chất men độc nhưng cũng là 1 vị thuốc tiên nếu biết sử dụng đúng cách.
    Sức khoẻ là điều rất quan trọng hãy giữ gìn nó
    "Có sức khoẻ là có hy vọng
    có hy vọng là có tất cả"
    Đôi khi rượu vào là lời ra gây người nghe khó chịu và mất lòng tin của họ về bản thân mình và cả cá tính khi mình không say.
    "Mất tiền bạc là không mất gi`
    Mất sức khoẻ là mất chút ít
    Nhưng mất cá tính là mất tất cả!!!!!"
  10. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    thêm nưa đê càng đông càng vui.Lạnh roài uống rượu sương lắm.uống được hay không thì cứ uống chứ say thì thôi..
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow

Chia sẻ trang này