1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu~~Rượu~~Rượu

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyenvietbach, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    có ai biết chỗ nào ở Hà Nội cs Sán Lùng không nhỉ,chưa uống cái nì bao giờ
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  2. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Này..........hôm nào rỗi mấy thằng kéo nhau đi đâu làm 1,2 chén cho vui...coi như làm quen.........tôi nói thật....các ông hình như ko chơi với người mới hay sao ??? Hôm nào tầm thứ 7 hay CN hẹn nhau đi........mấy ông thành viên mới đâu rồi..chuẩn bị đi.....
    "........Em ơi! Có phải khi con người ta chết đi rồi Mới có được cái mình mơ tưởng (?) Nếu đúng thế xin cho ta chết thử thêm một lần giữa mộng. Ru niềm đau trăng lẻ - một lần em..." "........Ta hờ hững ta hững hờ tất cả Hờ hững buồn hờ hững cả mưa ngâu Hờ hững hết nhưng một điều không thể Ở trên môi in dấu nụ hôn đầu..........." Tho nay kiem duoc...ke cung hay that........
  3. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thằng Phongla trông ngu ngu thế mà nói câu hay ra phết đấy. Được đấy tôi thấy các ông có vẻ coi thường thành viên mới. Vậy thì hôm nào bọn thành viên mới bọn tôi sẽ rủ các ông đi uống để tự giới thiệu mình nhé!!!! ok?
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hẹn đê hôm nào đi uống làm quen cái..........
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  5. Go_Kien

    Go_Kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Giọt rượu cay men đắng
    Chưa phút say 1 lần
    Ai biết khi đã say nhỡ hay quên mau
    Giọt rượu cay men đắng
    ta đã say 1 lần
    Ai biết cho trái tim muốn quên ai kia.
    Tình yêu còn được biểu tượng như những giọt rượu vừa nồng vừa cay, nhưng khi say thì mù quáng.
  6. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Được đấy,hôm nào đi gọi thằng này 1 tiếng!!!
    Sam_boricari
  7. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    có rượu là phải có sắc các ông ạ, thế nó mới máu
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  8. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Tôi phản đối .....rượu thì tôi đồng ý..nhưng sắc thì...ko được....chết cũng ko đồng ý
    "........Em ơi! Có phải khi con người ta chết đi rồi Mới có được cái mình mơ tưởng (?) Nếu đúng thế xin cho ta chết thử thêm một lần giữa mộng. Ru niềm đau trăng lẻ - một lần em..." "........Ta hờ hững ta hững hờ tất cả Hờ hững buồn hờ hững cả mưa ngâu Hờ hững hết nhưng một điều không thể Ở trên môi in dấu nụ hôn đầu..........." Tho nay kiem duoc...ke cung hay that........
    Được PhongLA sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 23/10/2003
  9. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Rượu sán lùng có cái đặc biệt bởi vì nó có phụ liệu làm bằng một loại lá tên là Sán Lù, cái loại cây này chỉ vùng Lào Cai mới có, và rất hiếm. Thế nên người ta gọi chệch ra là Sán lùng. Khi còn mới, rượu có màu xanh lét. Sau khi chở đi các nơi, bị xóc sẽ ngả màu vàng. Rượu rất nặng nhưng mà êm đ'' tả, uống chết lúc nào không biết.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  10. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Sành điệu qué...ko biết đã bao giờ mình tống cái thứ thổ tả Sán Lùng gì gì ấy vào bụng chưa nữa,mà có khi rồi nhưng mà ko biết ấy chứ...tại thấy cái nào cũng nặng...cũng êm,cũng phê như nhaukhổ thế cơ chứ....ko chỉ người phê mà chấy rận cũng thấy lăn quay hết cả...vãi lúa
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể tránh cái nhìn nghi ngờ của bốĐể mẹ khỏi tò mò về bông hồng đỏ...
    Giấu M vào nỗi nhớ của A điĐể trong mơ khi mình không được khoẻThấy vai M tựa mái đầu!!
    TTTTTTTTT

Chia sẻ trang này