1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rượu say , gối vế , mỹ nhân êm mền , hương thoảng , nản lòng trượng phu ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi langdangngayqua, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    rượu say , gối vế , mỹ nhân êm mền , hương thoảng , nản lòng trượng phu ...

    chào các bác , em thường ghé vào box xem nhưng chưa post bài bao giờ .

    những câu thơ , bài thơ nói về "tửu" , bác nào biết post lên nha ... Rất mong bài các bác ...

    rượu là vật độc xoi gan ruột
    sắc ví gươm đao xẻ thịt da ...

    tri kỷ ngàn ly chưa thấy mấy
    bạc tình nửa chén đã chán rồi ...

    dòng sông nào rồi cũng vào đại dương
    con sóng nào rồi cũng vào khúc quanh của một dòng sông bình yên
    nhưng cớ sao em lại ra đi ...



    Được langdangngayqua sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 27/03/2003
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Rượu uống vào lời tràn ly nước
    Đạp tan sầu ta bước trong đêm
    Cuộc đời vốn chẳng dịu êm..
    Tiếc chi khoảng trống êm đềm ngày xưa...
    Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...
  3. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    " Rượu Làm Một Hớp Đê Mê
    Gái Nhìn Nửa Mắt Đã Tê Hồn Người "
    Rượu thơm nâng chén tiêu sầu
    Làm cho mây trắng cúi đầu hờn ghen
    Một vò trước lạ sau quen
    Hớp thêm vài xị ủ men bạn đời
    Đê mê ngây ngấy cợt cười
    say đắm đuối lả lơi vườn tình
    Gái già càng ngắm càng xinh
    Nhìn ta rồi lại nghía mình thêm vui
    Nửa đời đảo ngược quay xuôi
    Mắt huyền em vẫn đẩy trôi cung hằng
    Đã nghe sương lạnh giăng giăng
    chiều tím cả mảnh trăng cuối hè
    Hồn xiêu phách lạc rồi nè
    Người ơi uống tiếp một bè nửa thôi!
    ai_la_toi
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    "Một chén rượu say, quên vạn cổ sầu"
    Một phút xa em hồn quạnh quẽ
    Chén thù chén tạc lạc bến mê
    Rượu ấm nâng ly tìm tri kỷ
    Say cuồng giữa chiếu chẳng còn chi
    Quên hết cô liều tình bạc bẽo
    Vạn nỗi u hoài thoáng đê mê
    Cổ thi nghiêng ngả ngâm vài đoạn
    Sầu giăng thiêu đốt cái xuân thì
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    phá sầu rượu đổ tương tư lệ ...
    trích thơ của Bích Khê :
    rót chén này rồi chén nữa đi
    có hương trong ấy uống ly bì
    cho thơm cả miệng hàm răng khớp
    cho chảy trong lòng suôi biệt ly
    Ngô Cơ ! nàng hãy rót cho mau
    rượu mớ kề môi đã nổI màu
    ta thấy hình nàng thu gọn lạI
    có đôi mắt biếc của mùa thu
    nốc chén này còn chén nữa đây
    mộng bay ngàn dặm với thơ bay
    xưa tê một chuyến lên cung Quảng
    mê luyến ai cho bạc tháng ngày
    người say rượu uống bao dòng tinh huyết
    mà đêm nhung nhẹ lướt dảI đồi mây
    người muốn cho bao lời ca bi thiết
    chiếm muôn hồn tôi như một khúc say ngây
    đây bóng lá ánh trăng nhồm sấp ngã
    một cô hồn có lẽ thoáng đi qua
    sao lốm đốm trên cây nằm lả tả
    một chuỗi cười rồ rộ ở trong hoa
    tiếng cười vừa mới ngắt
    sóng vàng nổi lao sao
    có người đang đuổi bắt
    ma men bên suối đào
    rạng mai có kẻ đi về đấy
    ôi ! người say rượu chết nằm queo
    ngọc sương nức nở tan thành lệ
    hơi rượu say nồng vẫn quyện theo ?
    dòng sông nào rồi cũng vào đại dương
    con sóng nào rồi cũng vào khúc quanh của một dòng sông bình yên
    nhưng cớ sao em lại ra đi ...

Chia sẻ trang này