1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu ! Tác dụng và tác hại đối với Võ Thuật.....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi minhchau37, 20/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhchau37

    minhchau37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Rượu ! Tác dụng và tác hại đối với Võ Thuật.....

    MỜi các bác mạn đàm về vấn đề này. ko biết ngày xưa có hay chưa?
    * Tác dụng:
    - Với môn tuý quyền thì chắc là ko phải bàn rùi
    - Một số môn luyện tập với rượu Thuốc
    - Có cả loại rượu cải lão hoàn đồng của mấy vị Võ Sư Trung Quốc thì phải
    - trong võ Kết nghĩa huynh đệ không thể không có rượu được
    * Tác hại:
    "Rượu có thể làm đỏ mặt người và có thể làm đen danh dự ."
    - Rượu vào không làm chủ được mình mà có võ nữa nhiều lúc sẽ ko kiểm soát nổi mình dễ gặp rắc rối
    - Sau cuộc vui. "nhiều lúc Zô, Zô 123 lao vào ôtô" lúc đấy Võ gì ra để ôtô lấn vào không bị làm sao
    Chắc là còn nhiều nhiều nữa. Mời các bác kể về kinh nghiệm uống rượu và luyện võ thuật của mình đi
    Nhất là mấy cài bài thuốc về rượu ấy.
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Rượu dùng rất tốt cho việc ngâm thuốc điều trị các chấn thương. Tạo vui vẻ cho các cuộc võ đàm. Có tác dụngỉtấn an thần kinh (như doping) trong choảng nhau. Làm mất chính xác và sức mạnh của người học võ.
  3. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Rượu là tiên là phật
    Là sức bật của tuổi trẻ
    Là sức khỏe của tuổi già
    Là cái đà danh vọng
    Là cái lọng treo cổ
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    rượu khiến con người hừng hực lao vào chỉ tử, thích hợp với ai muốn motdikhongtrolai.
    rượu khiến con người tỉnh thức cao độ hơn. dễ tập trung hơn, anh pu tập TKCYT cứ uống bia 333 đắng là cái ấn đừng nó nhảy dữ dội hà !
    nói chung tùy cơ địa và lưu lượng sử dụng mà rượu có ích hay có hại
  5. ngocchau37

    ngocchau37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em thấy sau mỗi lần uống rượu vào cơ bắp nó nhão đi? đánh đấm nó không được chính xác lắm và ko đủ lực bác nào chỉ giúp em cái loại rượu nào không bị như trên a? Thank
  6. vuiham

    vuiham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Võ Tòng trên đồi Cảnh Dương nhờ có vài choác rượu nên nhìn con hổ bé bằng con mèo tính vác gậy đập chết làm mồi nhậu tiếp. Lúc đấy mà tỉnh chả vãi tè mà chạy rồi.
  7. ngocchau37

    ngocchau37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Võ Tòng có đẳng cấp rùi, còn mấy anh em mình mới, đang tập luyện thì uống vào ko làm chủ được ra đường táng nhau thì Ặc luôn. Ví Dụ: Có mấy ông rượu vào cứ ra đánh cái cột điện chảy cả máu tay ra mà ko ai can được. mãi có mấy bác khoẻ kéo ra ko thì cột điện nó làm nát tay bác ấy mất
  8. votudohn

    votudohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ở ngoài Bắc trừ Thầy Xuân Thi ra thì ông võ sư nào bia rượu cũng hay cả
  9. langduvosi

    langduvosi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ em bảo:" Nếu chuyên tâm luyện công, con phải bỏ nhậu nhẹt, không uống bia rượu. Sau này, luyện công lên cao, thì con chỉ uống 1 ly nhỏ ( ruou thuoc ) trước buổi ăn. Để lưu thông khí huyết .Rượu bia không tốt cho gan, dạ dày và thần kinh. Gan lọc không hết sẽ quá tải, dễ xơ gan. Dạ dày bị đau, ăn vào bao nhiêu, không tiêu hoá hết, tập sẽ xuống sức".
    Mà sao, coi phim kiếm hiệp thấy anh hùng võ lâm uống rượu như uống nước , mà võ công vẫn cao vậy ta?
    Thực tế, em cũng thấy nhiều vị Võ Sư ngoài đời , nhậu cũng kinh khủng luôn.
    ( năm xưa, lúc còn thanh niên, ba em nhậu cũng kinh khủng, hậu quả là bây giờ bị đau dạ dày mãn tính, mỗi lần đau là chỉ nằm nghỉ thôi. Đau như vậy, làm sao tập võ lâu dài đây)
    Trước đây, có một sư huynh của em , bị đau dạ dày nên nghỉ tập thường xuyên luôn.
    Theo em, thì võ say, là "mượn hình " của người say thôi. Chứ xỉn quắc cần câu, đánh đấm gì nổi, đi còn không nổi nữa là.
    Tóm lại, em nghe lời Sư phụ.
  10. ngocchau37

    ngocchau37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nói đúng, nhưng khổ nỗi đi đâu người tra mời thì biết làm thế nào ( cả trăm ngàn lý do họ ép mình uống ý chứ). Vậy thì theo các bác thì làm thế nào để từ chối khéo để không phải uống ( chẳng nhẽ lại lôi lý do là tớ học võ à, Nghe nó khệnh qúa dễ mất lòng người ta) các bác tiếp tục cho ý kiến cái vụ từ chối rượu này nhé

Chia sẻ trang này