1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu ! Tác dụng và tác hại đối với Võ Thuật.....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi minhchau37, 20/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    hehe, dễ mà, người ta mời thì cứ nói : em(tôi) không uống rượu ! rồi gạt ly rựơu nhẹ nhẹ hay tay họ đi. cứ lặp đi lặp lại chu kỳ như vậy. nhớ là đừng cười nhé (người VN mình lúc nào cũng cười được)
    bác có thể nói dối để từ chối. nhưng pu khuyên ko nên vì pu ko khoái dối trá
    bị phê thì chịu trận thui chớ sao nữa
  2. ngocchau37

    ngocchau37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bác Ạ , Nhiều lúc không uống thì người ta bảo khinh, hay nói kích bác là đàn bà mặc váy. Hay họ bảo chúc sức khoẻ chẳng nhẽ.... theo bác thì làm thế nào? Nhiều ông bảo: chú không uống chén này từ đây anh em mình hết tình hết nghĩa, thế mới ác bác ạ?
  3. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    lơ muôn năm, khỏi lèm nhèm làm giề dưa dai mất thời gian, bài tủ tớ đó bác lo nghĩ sfdsfffsfvvv kệ bác, uống zô hỏng người mới tiếc
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hic, từ chối như bác Pu thì người ta sẽ chán, không muốn nhậu cùng ---> lâu ngày sẽ mất các mối quan hệ, đôi khi những mối quan hệ đó sẽ mang lại công việc / tiền bạc.....thậm chí có nhiều việc tưởng chừng khó khăn nhưng lại có thể giải quyết chỉ nhờ 1 trận nhậu đã đời!!!!
    Nhưng mà cứ uống như hũ chìm thì lâu ngày ngoài chuyện lục phủ ngũ tạng ra, điều nhận thấy rõ nhất, nhanh nhất đó chính là gân cơ nhão, không còn săn chắc nữa. Khi tập nặng sẽ xuống sức rất mau, không còn bền bỉ như trước!!!
    Vậy phương án dung hoà cho những kẻ đam mê võ và ham nhậu nhẹt: chuyển từ võ thực tế sang võ mồm, không nên bỏ qua cái sung sướng ăn nhậu được, đời người chỉ sống 1 lần, ép xác làm chi cho mệt!!!
    Với kẻ chỉ đam mê võ và không tránh khỏi các trận tiệc tùng: tập kiên trì, uống ít thôi, xin phép các bác em tửu lượng có hạn, bác Bắc Kạn thì em xin khúc ruột miền Trung, bác đòi Cao Bằng thì cho nhà em Mũi Né...đại khái thế, vừa đỡ mất lòng anh em vừa giữ sức khoẻ về đấm bao cát....
    Thực ra khi tập nhiều, đều đặn thường xuyên thì tửu lượng lên khá cao, ít nhất là em cảm thấy như vậy!!! Cho nên, zô .....zô....
  5. ngocchau37

    ngocchau37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tập hợp lại ý kiến của các bác :
    - Phần đông ý kiến là Học Võ thì nên hạn chế uống ruợu nhiều chỉ uống rượu thuốc chữa bệnh và luyện tập. Khi gặp hoàn cảnh phải uống thì nên từ chối khéo.
    - Một số ý kiến cho rằng khi uống rượu vào thì cảm thấy bản lĩnh tự tin hơn không sợ khổ, khó nên có nhưng đòn thế đẹp ( tuý quyền, Võ tòng đả hổ), hay một vài bác rượu vào có thể đánh đấm cột điện hiên ngang dù có trải máu tay chân cũng ko ngại... đại để vào rượu vào có bản lĩnh tự tin.
    Bác nào có ý kiến khác xin tiếp tục
  6. ngocchau37

    ngocchau37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc bài báo về tuý quyền thấy ràng tuý quyền chỉ mượn hình người say thôi chứ ko say.
    Các bác nào có các bài thuốc ngâm rượu bổ cho quá trình tập luyện và thân thể hay bổ thận tráng dương post lên cho anh em biết với.
    Hôm qua gặp ông sếp nọ đi oto về gửi xe xay quá cứ lao vào bắt tay hàn huyên mà mình chẳng quen mới chết. Nên có lẽ chỉ dám uống rượu xong đi ngủ thôi các bác ạ
    Mà em mới nhớ ra là mấy ông công nhân ngành xăng dầu giải độc xăng dầu bằng bia đấy. Mùa đông đến uống chén rượu kể ra cũng nóng người. chứ làm cốc bia thì nghe lạnh vãi...Phải không các bác.
    Nghe đồn rượu ngâm sữa tươi của mấy ông sư trung quốc sẽ làm cải lão hoàn đồng. cái này nghe trên Đài tiếng nói việt nam nhưng ko biết cụ thể cách pha chế như thế nào bác nào biết công thức thông báo cho anh em cái
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nhớ hồi tết năm ngoái về làng, đi đám nên ngồi ăn cơm với mấy cậu trong làng. Mấy cậu ấy cứ mời theo kiểu xa luân chiến, rồi khích bác là không có bản lĩnh đàn ông. Tui từ chối mãi không được, đến lúc chối tai quá tôi bảo mời cả mâm đứng dậy ra sân đấm nhau. Thằng nào gục trước thì thằng ấy không có bản lĩnh đàn ông ! Cả lũ im re, lúc ấy tui mới nhẹ nhàng bảo chúng nó là đừng bao giờ làm trò ấy nữa. Chấm hết !
    Tốt nhất là cứ nói thẳng cho nó vuông !
  8. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    HƠ HƠ...chia bùn với trai làng...khích ai thì khích lại khích đúng sư thầy Thieulambacphai.
    May mà sư thầy chưa sát giới cho mà xem
  9. tranhai88

    tranhai88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Uống gì thì uống ... đừng lôi cái tính đàn bà ra là được rồi .
    Ko xỉn mà cứ vờ như là xỉn ... báng bổ ...
    Em đây giữ xe quán nhậu ... muốn biết thiên hạ say như thế nào ... hỏi em !
  10. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hế hế...lặp lại làm gì anh Nói 1 lần là đủ cho all nghe thấy và biết nên stop lại trước 1 câu nói thật...thật sự đáng quý...hế hế

Chia sẻ trang này