1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu ! Tác dụng và tác hại đối với Võ Thuật.....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi minhchau37, 20/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là ngồi uống với anh em sau khi tập, mỗi anh em 4,5 vại là xong đi về ăn cơm nhà . Cực chẳng đã phải nhậu tiếp khách , thì phải uống chứ uống xong về mệt bã người. Hôm nay uống, mai lại phải uống, có tuần uống đến 6 ngày, thì còn gì là thích thú nữa .
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    chú này sắp bị viêm gan cấp tính !
  3. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Khám tổng quát, tim gan phèo phổi,... ok .
    Đo huyết áp, phải 2 bác sĩ đo. Đo đi đo lại 4 lần vẫn 1 chỉ số theo đúng tiêu chuẩn, không lệch tẹo nào
    Trưa roài mời anh em ly bia
  4. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    cái công án "rượu vs sức khoẻ" này hơi na ná như cái "hưởng thụ hay vs kiếm tiền"
    Ông thì hùng hục lao vào kiếm tiền, tất nhiên là để có cuộc sống sau này khá hơn. Ông thì bĩu môi bảo làm vừa vừa thôi, sống mới là chính, kiếm tiền cũng là để phục vụ cuộc sống, nhậm mịa nó phương tiện thành mục tiêu rồi, cứ hùng hục kiếm tiền đến khi muốn hưởng thụ thì cũng già mịa nó rồi, lúc đó ăn nhiều thì gút, chơi nhiều thì thận.
    Rượu và sức khoẻ cũng vậy, giữ gìn sức khoẻ tốt là để có cuộc sống tốt, cuộc sống tốt không phải chỉ là mỗicái sức khoẻ trâu bò của mình mà là tổng hoà cuộc sống, gia đình, bạn bè, công ăn việc làm các mối giao tiếp xã hội. Biết là không hay nhưng giờ rượu bia nó là 1 kênh quan hệ xã hội mất rồi. Né rượu bia hoàn toàn khó lắm thay. Biết rằng bớt là tốt cho sức khoẻ nhưng ngẫm lại cái gì quan trọng nhất ở đời nếu không phải là một cuộc sống vui vẻ thoải mái hàng ngày hàng giờ.
  5. thanhdat37

    thanhdat37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có rượu ngồi nhậu với anh em đã đành. có hũ rượu thuốc để tẩm bổ hay chữa bệnh gặp bạn hiền ngồi nhậu hết chẳng thấy bổ đâu cả. hì hì( ko phải kiệt đâu nhé)
  6. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    **********************************************************************
    Rượu thì có cả trăm cả ngàn thứ rượu trên đời này.
    Thưởng rượu thích hơn là NỐC rượu.
    Uống rượu rồi thì quên đi chuyện võ với vẽ ,ngay cả võ mồm cũng nên quên cho nó lành chuyện với đời
    uống rượu quên trời quên đất thì mau chết.
    uống rượu nên thuần chủng một loại ,đang rượu làng vân nhảy qua rượu vodka hay chữa cháy bằng bia ...loạn vị
    Không uống thì thôi,uống nên chọn loại tốt
    Rượu tốt không nên ép...người khác uống ...uổng
    Còn trẻ uống rượu thuốc vào hỏng người
  7. thanhdat37

    thanhdat37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    em ko uống được rượu, mỗi lần uống là buồn ngủ díp hết cả mắt. Vậy uống rượu trước khi đi ngủ có được ko các bác. Mà em vợ con rồi uống rượu thuốc cũng được chứ bác
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    ... Bi?nh minh nhất tra?n tra?
    Bán dạ tam bôi tư?u
    Thất nhất dâm nhất độ
    Lương Y bất đáo gia ... (st)
    Rượu ngon thi? uống tư? tư?
    Vợ đẹp thi? cufng tư? tư? ma? xơi

  9. thanhdat37

    thanhdat37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bác phân tích cụ thể hơn 01 tý cái bài thơ này được ko?
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Tửu bất khả ép!!!!
    Ép bất khả từ!!!!
    Từ cho ăn dép!!!!
    Nam vô tửu như kì vô phong - Gái đã vô phòng, vô phong kì cũng phất!!!!

Chia sẻ trang này