1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu ! Tác dụng và tác hại đối với Võ Thuật.....

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi minhchau37, 20/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhdat37

    thanhdat37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, uống được đã đành, hay thỉnh thoảng xã giao hoặc tẩm bổ tý cho người nó khoẻ. Chứ "cờ vô phong" xong mà ra đường múa quyền hay đánh cột điện thì em hãi lắm.
  2. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Ba?i trên có thê? la? phiên ba?n dân gian ba?i na?y cu?a Ha?i Thượng Lafn Ông:
    Bán dạ tam bôi tư?u
    Bi?nh minh nhất tra?n tra?
    Nhật nhật như lai thư?
    Lương y bất đáo gia
    Hehe ... tôi đâu có khiếu văn chương . Ông Gia? Lươ?i chắc muốn nhắc đến sự điê?u độ, đến thuốc bô? co?n pha?i uống đúng thơ?i khắc, liê?u lượng thi? sinh hoạt ha?ng nga?y cufng nên cân chi?nh, kê? ca? re?n luyện thân thê?, luyện công
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Đâu pha?i lúc na?o bắt được con thú ngươ?i thợ săn cufng giết được nó chán nhất lúc đó
  4. karateclub

    karateclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  5. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác tập võ bỏ rượu bia, thuốc ..lá...lắc,g... . Tôi thì thỉnh thoảng tập cho có sức khoẻ để phục vụ cho những cái các bác cai...bỏ . Nhờ lão DHP nhờ , em đang luyện tập để chuẩn bị VS với lão theo lịch hẹn đây.
  6. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Ba Mẹ ơi, không thoát nổi lão Gà!!!
  7. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    @ dan hai phong : bác có diễm phúc được bác chicken VS mà bác chả dám nhận . Em mong được bác ý mời VS mà chả được. Chẹp . Nhận lời đi bác. Anh em giao lưu cũng là để lộ hàng tí thôi mà. Giấu kỹ thế bác .
  8. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he..ĐB phải kiếm cái hẹn để giãm bớt cái bụng rồi võ vẽ trở lại...he..he...có bác nào muốn .......chơi với em không?
  9. thanhdat37

    thanhdat37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    mà các bác này, khi không dùng rượu dùng bia thì khi liên hoan chúng ta dùng cái gì cho nó vui vẻ nhỉ. nhưng mà vui có chừng dừng có lúc thì chắc ok? khó cái nào có thể thay thế được rượu bia về khoản này. Nên các bác có điều kiện cứ uống tẹt đi, luyện luôn cái môn tuý quyền. Nhưng luôn nhớ một điều là say mèm thì đi ngủ chứ đừng ra đừng đánh nhau với cột điện hay nói nhảm trình bày nhiều. Mà thích trình bày thì lên phường?hà hà...
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    @ Cry: Khổ quá cậu ạ. Âu cũng là cái liễn, trót nhỡ to mồm chém gió nên bi giờ bị quần hùng truy sát!!!! Các kụ bảo đó là ếch chết tại miệng mà!!!!
    Thôi thì lão Gà đã mở rộng mắt xanh, cộng với được anh em khích lệ, cho dù có hồn bay về thành cũng phải Pê Ka với lão Gà một trận!!!
    @ Lão Gà: Đang gấp rút luyện lại, hi vọng đả lôi đài thành công!!! Nhớ là lấy võ kết bạn, đòn đến là dừng, Không chơi gà sống đá gà chết, OK???
    @ Lão Đồng: Hôm tới có việc lên SG. Em hi vọng được bác hạ cố để cho em được có hẹn với bác, OK??? À, em mà gục rồi thì cứ phải có mĩ nhân mới giải được rượu , mà lão Đồng còn nhớ lời hẹn khi xưa??? Ặc

Chia sẻ trang này