1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu, thuốc lá và bóng đá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 19/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    E cũng biết là ko thể nào làm ng ta từ bỏ hoàn toàn đc những cái sở thích đặc trưng con trai này. Có điều muốn giảm nó tới mức thấp nhất thôi. E lo nhất là khoản cá cược bóng đá, e nói thì cứ bảo là thỉnh thoảng a mới chơi vui 500,1triệu thôi mah!!!. 1 tháng có bao nhiêu trận bóng đá? E ko muốn để ng ta mất tiền rồi mới sáng mắt ra đc( thật ra là mất rồi chứ ko fải là chưa mất), khuyên thì như nước đổ đầu vịt. Hứa rồi vẫn cứ như ko! Có biện pháp nào nữa ko các a zai mách e với ạ. Vote sao sáng. E cũng nghĩ tới cách như a HKGH nói rồi nhưng chưa dám thử, sợ mạnh bạo quá, hehe
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cai thành công mấy lần rồi ???
  3. trongds

    trongds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    muốn nó giảm tới cỡ nào?
    rượu chè thì nó bỏ chè uống rượu thôi.
    cờ bạc thì nó bỏ cờ chơi bạc thôi.
    gái gú thì nó bỏ gú chơi gái thôi.
    ...
    thế là giảm đc 50% rồi có vừa lòng không?!
    thay đổi một thằng đàn ông >>>mission impossible.
    Trừ phi....
  4. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    thôi xong, tứ đổ tường nghiện hết 3 cái, còn thiếu cái đào hoa gái gú nữa là đủ bộ
  5. pirates89

    pirates89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vớ được thằng người yêu trên thông thiên văn, dưới tường địa lý thế thì đời còn gì hơn? Đíu bóng bánh, đíu rượu chè, lại đíu cả hút thuốc, thế thi khac đíu gì đàn bà. Ko khéo lại phải soi xem nó có chym hay ko
    Uốn rượu thì bổ gan, hút thuốc bổ phổi, cờ bạc là mở mang tri thức
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Toàn thứ khó bỏ, có chăng bỏ rượu với đàn bà
  7. thieubinh2

    thieubinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Máu cờ bạc giống mình, tốt, đừng mơ cải tạo.
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu thỉnh thoảng cuối tuần mới bắt, vả lại chỉ bắt 1 quả hoặc nửa quả thì cũng chả sao. Công nhận khi cứng tuổi 1 tý xem bđá thật vô vị nếu kô ''làm tý''.
    Thật ra nếu trường vốn mà lại oánh nhỏ như thế thì cũng chẳng mất nhiều đâu, nếu thằng ku ngyêu em mà oánh to thì mới hốt.
    Mà công nhận nó đúng là bản sao của anh, kô biết có fải vợ iu của anh post bài này kô nhở
  9. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất của người đàn bà là nghĩ rằng mình có thể thay đổi người đàn ông mà họ yêu !
  10. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Em có bỏ được thú vui đi sắm đồ, đi 8 chuyện hay không?
    Nếu em bỏ được, hoặc ít ra hạn chế đến mức thấp nhất các "thói quen xấu" đó thì bạn trai em cũng bỏ được các thói quen trên.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

Chia sẻ trang này