1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu, thuốc lá và bóng đá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 19/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGOC157

    NGOC157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là anh bỏ 3 thứ trên, hoặc là anh bỏ e, và cuối cùng hoặc là đời bạn sẽ khổ nếu kết hôn với anh ta.
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    uống rượu hút thuốc ,cờ bạc,chỉ cần biết là được rồi
    cần jì cứ phải mang ra để thể hiện cái tôi ta là đàn ông đây
    uống rượu thì hỏng gan,hút thuốc thì ung thư phổi(chưa kể liệt dương),cờ bạc thì tốn tiền vô ích,hay ho đíu jì mà cứ mang ra mà khoe
    còn nếu thik thể hiện thì phải đúng lúc đúng chỗ
    bạn bè lâu ngày ko gặp:làm tí rượu cũng ko sao
    hút thuốc:đối tác mời điếu thuốc nói chiện cũng ko nên từ chối
    cờ bạc:tết nhất có thể làm tí tá lả 3 cây vui vẻ,gặo chuyện may mắn vui mừng có thể làm con lô hay con đề cho thoải mái,xem bóng đá có thể ngồi xem và cá cược với vợ(ví dụ:anh mà thắng thì tháng này không phải nộp lương cho em nữa nhé)
    thế có phải vui không???
    nghiện mấy thứ trên chỉ tổ chết sớm,khổ vợ khổ con
    chưa kể nếu bác thik,uống rượu thì em chấp bác 1 chai nửa lít súc miệng trước đấy,rượu cũng chỉ là một thứ nước giải khát có mùi vị khó chịu mà thôi,chả ra cái jì cả
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    à chưa nói hết
    hút thuốc thì anh bỏ rồi nhé
    còn cờ bạc thì cho xin kiếu(cờ bạc là bác thằng bần,cửa nhà bán hết sa chân vào cùm),từ bé đã sợ rồi
    còn chiện anh có chym hay ko thì báo cáo chú là 1 ngày anh vẫn đi tè đều đặn trung bình 5-6 phát
    ngoài chức năng đi tè thì chym anh còn có chức năng khác nhưng chỉ có 1 người được kiểm nghiệm thôi,chú không phải nghĩ
  4. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Các anh zai tìm cách giúp em đi ạh. Người yêu ngày nào cũng lô dề bóng đá thế này thì sống sao nổi! Mah bọn e đã tính dến chuyện cưới xin rồi đấy ạh, lấy ông chồng thế này thì ko khéo gia đình lại lục đục mất
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ng yeu tớ mà lo đề cá độ bóng đá thì cho out luôn
    cái thứ ấy khó bỏ lắm, mà bỏ rồi, thấy mùi rồi lại tái nghiện thôi
    khuyên ấy câu chân thành, tìm anh khác đi, đời còn dài zai còn nhiều, cứ tìm anh nào ko lô đề bóng đá ý, có cầu đánh đề ra đê mà ở, sau này khổ vợ khổ con, bỏ bỏ đi
  6. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    A ấy ko fải là dạng vô công rỗi nghề chỉ có lô đề, nếu thế thì e đã bỏ gấp rồiđi làm và kiếm được tiền cũng khá, nhưng có điều cuối tuần ham bóng đá, lại còn hay lô đề
  7. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    mình thì chỉ mê bóng đá, nhưng có vợ thì mê vợ hơn..
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    có nghề hay kiếm tiền khá đi chăng nữa , 1 khi đã ham mê rồi thì của mấy cũng ko đủ đâu đồng chí ạ! cái thói càng chơi càng ham, càng được càng ham kiếm thêm, càng thua càng muốn gỡ gạc, nó u mê như ma đưa lối quỷ dẫn đường khó dứt lắm bạn ơi. mình khuyên vậy thôi. nói chung bạn suy xét rồi quyết
    Giờ mới chỉ là cuối tuần giải trí, sau này sẽ là hàng ngày, rồi có khi bỏ cả việc để chơi ... v.v... nhiều vấn đề nan giải lắm!
    Nếu ko muốn sau này khổ / rơi vào hoàn cảnh ra đê ở (trong trường hợp ko khuyên giải đc ny ấy thì bỏ sớm cho lành ) đặng đi tìm anh zai khác cho đỡ phí hoài tuổi xuân
    Ty đầu của tớ , dấu diếm tớ chơi lô đề, rồi cờ bạc, tớ nói mãi ko đc , rồi còn suýt cưới nữa chứ, tớ dứt áo chia tay, chia đc vài tháng thì anh í lấy vợ, hài thật!! Cũng may... anh ấy lấy người khác
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Rượu: Uống được kha khá nhưng chả bao giờ tự dưng uống (ug vào nóng phừng phừng ko khoái)
    Thuốc lá: Mới hút từ cách đây 6 tháng và thề sẽ bỏ khi có người yêu
    Bóng đá: Cực thích nhưng chưa bao giờ cá độ dù chỉ 1 xu, chỉ thích xem đá bóng và đi đá bóng thui
  10. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ông này ở nhầm chỗ rùi , kiếm cấi chùa nào xa xa hn mà tu đi , a di đà phật ...

Chia sẻ trang này