1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RƯỢU TÌNH XỨ HUẾ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi KIEPDATRANG, 19/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    RƯỢU TÌNH XỨ HUẾ

    TÔI CHỈ MUỐN HỎI CÁC PÁC ĐÃ CÓ AI DC UỐNG THỬ CÁI MÓN RƯỢU TÌNH XỨ HUẾ NÀY CHƯA.
    CÁC PÁC DỪNG NGHỈ RẰNG CÂU HỎI NÀY LẠC CHỦ ĐỀ TRONG BOX TRỊNH NÀY NHÉ!
    BỞI CÓ NÓ KHI ĐÓ MỚI CÓ TRỊNH CÔNG SƠN
  2. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Uống rồi. Một lần nhấp môi, và nhiều lần uống cạn. Cũng thế cả thôi, chỉ khác nhau ở thời điểm, và không gian uống. Nhưng chả liên quan quái gì đến Nhạc Trịnh. Hai bình rượu đó đều không thích bạn Trịnh.
    M@
  3. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ban nhầm rồi !
    rượu này ko phải để uống đâu cũng ko phai để nhấp môi
    say ma ko say
    tỉnh mà ko tỉnh
    say say tỉnh tỉnh
    tỉnh tỉnh say say
    tỉnh mà say
    say mà tỉnh
    thế mới hay
  4. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Anh vào đây rất kỵ gặp những kiểu như chú. Cố tỏ ra nửa say nửa tỉnh, cho nó "nghệ".
    Chú nên biết, uống rượu, hay chuẩn hơn là thưởng thức rượu cần phải có 1 cái đầu tỉnh táo.
    Chú không chịu đọc kỹ bài mà còn hỏi linh tinh, mất đi cả cái ẩn dụ quý hoá của anh.
    Bình rượu thứ nhất anh nhấp môi trong SG (nên đã bị phai đi phần nào cái chất Huế), ấn tượng hôm đó là 1 đêm SG mát mẻ cùng với vị Gin&Tonic.
    Bình rượu thứ 2 uống cạn tại Venice (còn nguyên chất Huế), cảm nhận đọng lại là vị chát mà ngọt của vang Ý.
    Cần phải tỉnh để thưởng thức, chứ không thì rượu tình Huế cũng thành rượu tình Hài Phòng thôi.
    M@
  5. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ĐÓ CŨNG CÓ THỂ LÀ 1 CÁCH NGHĨ CỦA BÁC
    NHƯNG Ý EM KO PHẢI LÀ NHƯ VẬY
    EM HỎI THÂT PÁC CÓ PHẢI LA NGƯỜI HUẾ HAY KO HAY LÀ ĐÃ CÓ LẦN NÀO VỀ HUẾ THẬT SỰ CHƯA.
    RƯỢU ĐÂY KO PHẢI LÀ RƯƠU NHƯNG LÀ RƯỢU
    PÁC HIỂU CHỨ
    PÁC HẢY THỬ TƯỠNG TƯỢNG VÀO MÔT BUỔI CHIỀU MÁT MẺ PÁC ĐI TRÊN NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐẦY MÀU XANH CỦA HUẾ ( QUANH ĐẠI NỘI , QUANH QUỐC HỌC HAI BÀ TRƯNG...)
    RẤT ĐẸP HAY LÀ VÀO NHƯNỮG LÚC MƯA PHÙN CHẴNG HẠN... PÁC ĐÃ SAY CẢNH . BUỔI CHIỀU NHỮNG TÀ ÁO DÀI THƯỚT THA DỊU DÀNG ĐÚNG CHẤT CON GÁI HUẾ BỔNG CHỐC XUẤT HIỆN (TAN TRƯỜNG MÀ). NHỮNG TIẾNG NÓI TIẾNG CƯỜI RẤT DỔI THÂN WEN MÀ CHẮC LÀ PÁC SẼ KO BAO GIỜ TRỞ LẠI ĐC NỬA . PÁC ĐÃ SAY TÌNH.
    SAY CẢNH SAY TÌNH PHẢI CHĂNG LÀ PÁC ĐÃ SAY RƯỢU THỨ RƯƠU MẶN CHÁT CHUA CAY NGỌT NGÀO ĐỦ VỊ VÀ TUỲ MỔI NGƯỜI CHIÊM NGHIỆM THƯỠNG THỨC LẤY. CÁI THỨ RƯỢU CHỈ MỔI Ở HUẾ CÓ MÀ THOAI
    SẼ CÒN TIẾP ĐỄ CHO PAC HIỂU RỎ HƠN

  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá. Để anh vào Huế, contact với chú. Xem có thú không. Đau đời nhỉ.
  7. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    chài, cứ tưởng Huế có loại rượu tên là Rượu Tình cơ đấy.
    Định dịp nào ghé Huế thì thử.
  8. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY BỊ SẾP LA BÙN WÁ
  9. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    xem ra nước nhà có 64 loại rượu tình .
  10. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    xem ra nước nhà có 64 loại rượu tình .

Chia sẻ trang này