1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu uống ở đâu

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi HellAngel, 14/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay ngồi Cuối Ngõ nghe nhạc và đối ẩm với mấy người bạn... Rượu Cuối Ngõ khá ngon
  2. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Quán rượu ngon cũng bởi có rượu ngon. Bác nào muốn thưởng thức rượu ngon do chính tay em sản xuất thì hãy liên hệ với em nhé. Em sẽ cung cấp nhiệt tình luôn.
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi ? Bác nào biết có quán rượu nào mà ngồi riêng tư 1 chút ko ạ ( Có ngăn cách thì hay ) ! Bạn em nó buồn muốn uống nhưng sợ ngồi chỗ đông người thì nguời ta cuời cho nếu mà chẳng may khóc !
  4. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu không phải vì thèm mà bởi rượu ngon nên mình phải uống.
    Uống rượu không phải vì buồn mà uống, chỉ đơn giản bởi lúc buồn thì nên uống một chút cho đầu óc minh mẫn tỉnh táo.(Lúc này thì chả biết rượu có ngon không).Kết hợp với hard rock nữa thì tuyệt!
    Cũng chả phải vui qúa mà rủ nhau đi uống rượu, mà bởi vui thì nên uống tẹt ga cho thêm vui.
    Tóm lại: Rượu ngon thì mình phải uống, mà đã uống thì rượu phải ngon!
  5. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Rượu thì uống ở đâu mà chẳng đc miễn sao có bạn hiền hay ko thôi, Hì hì.
  6. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Rượu nào uống cũng đc,mà ruợu nào càng nhanh say càng tốt,say vào mới có cảm giác lạ :> ,kỉ lục đời em là 1 chai lavie ở ngõ Nhà Thờ .... rượu rẻ ăn uống tàm tạm,kết nhất cái giá cả.
  7. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    em thì khoái rượu nếp, thịt chó, cái quán gì trên Nhật Tân , em quên béng rồi, hồi xưa ngồi đó với ông bạn làm dăm 3 chai, nghĩ lại thấy thú thật, còn gì sung sướng hơn RƯỢU NGON UỐNG VỚI BẠN HIỀN
  8. thangtudt

    thangtudt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ok! Hay đấy hôm nào anh em tổ chức 1 buổi nhé.
    Rượu ngon thì nhiều chỗ nhưng chỗ nào rẻ mà ngon mới khó.
    Có rất nhiều quán vỉa hè ngon lại rẻ để anh em có thể ngồi được. Còn đi hoành tráng thì thiếu gì nơi : Hồng Hạc, Tứ Hải, Hầm Phố, Bờm...Hay Lai Dai lòng bò tren Yên Phụ.
    Có gì anh em góp ý thêm nhé !!!
  9. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Có vụ nhậu nào hay các bác gọi điện cho em nhé. Nói thật đấy !
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Không gian ở Cuối Ngõ cũng thích hợp .. chứ tìm một chỗ có ngăn cách thì e là khó với quán rượu . Mà sao lại sợ người ta cười chứ .. là người mà fải có lúc vui lúc buồn chứ . Ko biết ko mới đáng lo ngại

Chia sẻ trang này