1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RƯỢU và EM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    RƯỢU và EM

    " NAM VÔ TỬU NHƯ KÌ VÔ PHONG "

    Nếu như thế gian này không có ruợu thì sao nhỉ, chắc là vô vị lắm. Con gái thường che con trai uống ruợu là không tốt, chúng ta hãy dùng những câu ca dao, để cho biết rằng không đúng là vậy.
    Mình khởi đầu trước, xin mạng phép nha.

    " Rượu sen càng uống càng say
    càng yêu vì nết, càng say vì tình
    đầy vơi chúc một chén quỳnh
    vì duyên nên uống, vì tình nên say. "
  2. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tay tiên chuốc chén rượu đào
    Ðổ đi thì tiếc uống vào thì say.
    Chẳng chè chẳng chén sao say ?
    Chẳng thương chẳng nhớ, sao hay đi tìm?
    Tìm em như thể tìm chim
    Chim ăn bể Bắc, đi tìm bể Ðông!
    NEW
  3. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    rượu làm được nhiều việc lắm đấy, khi tỏ tình với em tôi cần vài ly rượu, và nếu không có rượu thì làm sao các người cha , người mẹ cho con gái mình treo chồng, phải không các bạn:

    " RƯỢU LƯU LY CHÂN QUỲ TAY RÓT,
    CHA MẸ UỐNG RỒI DỜI GÓT THEO ANH "
  4. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    mà đôi lúc rượu cũng làm cho người có những hành động không đẹp, mà nhất kà nói nhiều, có lae rượu làm cho con người hay nóng tính nữa.
    "rượu nhạt uống lắm cũng say
    người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm
    rượu không ngon uống lắm cũng say
    áo rách có chỉ vá may lại lành."
  5. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Rượu với em yêu biết chọn ai
    Bên tình, bên ... rượu ven cả hai
    Tình thắm yêu lâu làm sao bỏ
    Rượu thơm, men đậm thật khó cai
    Phân vân đứng giữa hai dòng nước
    Muốn quyết mà sao chẳng đủ tài
    Bỏ rượu e chừng không sống được
    Nhìn em cũng chẳng dám goodbye

    st
    NEW
  6. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Này, nói gì đi chứ, tôi muốn nghe ông nói. Tại sao ông nói dối tôi, tôi là cái gì đâu mà ông phải nói dối tôi làm gì hả.
    "Cứ khi nào ông nói dối là tôi nhận ra ngay !" - Ông nghe rõ rồi chứ, chắc ông muốn hét vào mặt tôi là "bà chẳng là cái cóc khô gì mà đòi hỏi tôi nói thật", phải thế không ?
    Tôi biết thừa ông giả vờ bị log out để coi như chưa nghe chưa đọc tôi viết gì cả.
    Ông làm cho tôi có cảm giác như là tôi đi ăn xin ông ý, tôi giới thiệu công việc cho ông mà tôi lại có cảm giác như là tôi đang nhờ vả ông ý. Có phải ông nghĩ là tôi đang sắp xếp để ông làm cùng chỗ tôi, để tôi có cơ hội gặp ông nhiều hơn, ông có nghĩ thế không ?
    zzzzzzzzzzzzzzzzz
    Tôi xin lỗi, tôi mượn rượu để nói với ông những điều này, nhưng mà tôi tàn nhẫn quá phải không, tàn nhẫn với chính bản thân cái con dở hơi là tôi đây này. Ông không nghĩ thế phải không, ông cũng không bảo tôi là con dở hơi đúng không.
    Tôi chỉ tượng tượng thôi phải không /
    Mượn rượu nói chơi
  7. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngon cái cặn cũng ngon
    Thương em chẳng kể chồng con mấy lần

    NEW
  8. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật ông mà trời lại mưa, cái số ông chắc cũng long đong vất vả thật. (Thế mà có người tình nguyện chia sẻ những long đong ấy thì ông không chịu , ông bảo thế mới gọi là tình yêu chứ gì, nếu không lằng nhằng thế thì cũng chẳng có bao nhiêu phim hay cho bà con xem chứ gì.)
    Tôi có uống gì đâu mà tôi thấy cứ mơ màng thế này nhỉ. Mọi người uống, cả cô bạn cấp 3 ngày xưa của ông cũng uống, thế mà ông lại không mời tôi. Ông cũng chẳng nói với tôi câu nào suốt từ lúc tôi đến cho đến khi tôi về, ông hỏi tôi được mỗi câu là "không mang áo à", tôi có lạnh vì thời tiết đâu, tôi lạnh vì cách ông cư xử với tôi kia kìa.
    Ông khéo quá, ông chăm sóc cho tôi quá thì tôi cũng sẽ khổ, sẽ càng khổ. Nhưng mà cái kiểu ông cư xử với tôi mấy tuần nay thì quả thực làm tôi chịu không nổi. Đau bằng mấy lần đêm uống rượu 29/9 (nói thế thôi chứ cũng chưa bằng đâu).
    Để rồi chờ xem sau này, đến khi nào tôi mới chạm môi lại vào rượu, chắc ngày tôi đi lấy chồng.
    Tôi lấy chồng mau mau để tôi lại được làm bạn của ông như ngày xưa. Chao ôi là ngày xưa, có bao xa đâu, mới đây thôi mà đã ...
    Tôi mời ông chén rượu này nhé, rượu ảo nhưng mà tình thật. Miệng tôi mếu xệch đi rồi đây này.
    Hôm nay quà thì đưa cho Ngọc đưa, lời chúc cũng chẳng nói được câu nào. Tự nhiên thấy mình lố bịch không chịu được. Món quà của tôi chắc rồi ông lại vất vào xó bàn thôi.
    N. ơi nếu hôm nay tao cầm chén và uống hết chỗ rượu đó thì sẽ sao nhỉ, chắc càng lố bịch hơn, mày làm Hoàng nhé, còn tao là Nhã được không ? Thằng kia nó chẳng chịu làm Hoàng đâu.
    Mượn rượu nói chơi
  9. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác zhu, em chẳng biết bác là ai nhưng em xin lỗi bác lần nữa, xông vào topic của bác nói năng lảm nhảm.
    Nhưng em là kẻ hèn, ngoài đời thật không dám uống rượu, để rồi bây giờ lên đây lè nhè như đứa say thật.
    Thế mà rồi cũng có đứa khen mình dũng cảm, khen mình bản lĩnh. Bản cái cóc khô gì, đụng đâu hỏng đấy.
  10. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa
    Sang đâu đến kẻ say sưa rượu chè .
    dưng mà :
    Ðốt than nướng cá cho vàng
    Lấy tiền mua rượu cho chàng uống chơi .
    NEW

Chia sẻ trang này