1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RƯỢU và EM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Cứ như là ''Rượu một bên và em một bên'''' ý nhờ
    Tốt nhất nếu đi uống rịu thì có 2 cách :
    - Nếu nói với người iu thì nên rủ đi cùng (vừa cho biết khi uống rịu với bạn bè sẽ là như thế nào và có thể có người đưa về )
    - Còn cách nữa là đừng cho biết, đi uống rịu cho thoải mái
    Hehe, nâng chén nào ....
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  2. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    say thời, say ngãi , say tình
    say chi chắn rượu mà mình nói say
    Rượu không say bao giờ phải không mọi người, ta say ưh, ta say cũng vì người, say cho biết cái cảm giác, cảm giác bất cần đời, biết thế nào là bay, là lân lân, ly ly. Anh em ta cụng ly cái ha
  3. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    '' RƯỢU NÀO RƯỢU LẠI SAY NGƯỜI
    BỚ NGƯỜI SAY RƯỢU, CHỚ CƯỜI RƯỢU SAY.
  4. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    '' RƯỢU NÀO RƯỢU LẠI SAY NGƯỜI
    BỚ NGƯỜI SAY RƯỢU, CHỚ CƯỜI RƯỢU SAY.
    Bạn cardvn ơi, mình thì không sao cả bạn ơi, nếu bạn cần topic này để nói những tâm sự thì bạn cứ tự nhiên. Hãy mượn rượu để dễ ha.
  5. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có lòng xin tạ ơn lòng
    Xin đừng đi lại mà chồng em ghen
    "Bốn ông mà ngồi một bàn
    Cùng uống một chén, cùng than một lời
    Nào , mời ông chén !
    "Cầm tay em như ăn bì nem gỏi cuốn
    Dựa lưng nàng như uống chén rượu ngon "
    NEW
  6. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    cho ta uống với, uống để quên. Quên đi ta là ai, ta phải làm gì. Quên đi những ràng buộc. Quên tất cả ......
      The tides of change pulled us apart, I feel a familiar pain. It seems like years since we've loved. Or even liked and that's a lonely way to be . Drifting alone in a sea of agony...
  7. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cụng anh 1 li ..
    Yêu nhau mấy núi cũng trèo
    Ghét nhau 1 phút em theo người ngoài
    Đó anh coi , bạn tui đó , nào ta nâng thêm li nữa nha.
    Anh về, em đuổi mau về
    Cho em ở lại để dzê vài chàng !
    Thôi còn li này để mai mời thêm bạn cho xôm.

    Trên đời đẹp nhất là em
    Mũi to,miệng rộng,lại chen...răng vàng
    Tóc xù cài một bông trang
    Nhìn em cứ ngỡ....bóng đang lên đồng.
    em tôi đấy.
    NEW
  8. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi về đến nhà đã là 9 giờ tối, hâm hết cả người vì cái xe buýt chết tiệt. Tôi xa HN chưa đầy 1 ngày mà đã cảm thấy như lâu lắm, tôi cũng đã tự hứa là khi về đến nhà thì sẽ không cầm điện thoại lên. Nhưng cuối cùng thì sao ? Việc đầu tiên lúc bước chân vào nhà (sau khi đã giải quyết một số việc cá nhân khác ) là mở ngay điện thoại ra check xem từ hôm qua đến giờ ông có gọi sang không. Hờ, có mới chết chứ.
    Hôm nay tôi cũng có nhiều chuyện muốn kể ông nghe lắm, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đủ nghị lực để không bấm số điện thoại nhà ông. Khốn nạn cái thân tôi thế, gần đêm có mấy cú điện thoại nghe cứ giật mình, hoá ra cũng chẳng phải điện thoại của ông.
    Cái chuyện kinh doanh của bọn mình không ngờ lại được đưa tin lên báo miễn phí mới chết, chiều nay khi đang ở HP có 2 chú gọi vào DĐ của tôi hỏi han một hồi, tiếc là chẳng còn hàng mà bán. Nó chỉ làm tôi nghĩ đến ông thôi. Lại mấy lần định gọi về HN cho ông, (ông biết không, điện thoại chùa, dì tôi mà gọi lên HN cứ là hàng tiếng !)
    Họ hàng bên ngoại hôm nay được gặp nhau khá đầy đủ, chỉ có điều không thấy ông cậu yêu quý - niềm hy vọng của chúng ta đâu cả. Các ông anh lại lôi rượu ra uống. Đàn ông ở đâu cũng thế nhỉ, có rượu vào chưa quen cũng thành thân nhau từ kiếp trước, nữa là lại anh em trong nhà. Ugh, lạc đề quá, tôi đang nói chuyện với ông cơ mà nhờ. Nhìn mọi người chén chú chén anh vui vẻ thế, tôi lại nghĩ đến thằng Ng. và tất nhiên là cả ông nữa. Ít nhất cũng có hai người hỏi tôi có người yêu chưa, một người thì tôi trả lời là chưa, một người tôi nói là tôi không thèm yêu ai cả chứ thích thì vơ được cả đống !!! Ugh ugh. Buồn thế.
    Tôi đã quên mất là hôm sinh nhật ông chẳng thèm nói chuyện với tôi một câu nào, nhất nhất chỉ có cô"vợ cũ" của ông, nhìn cái kiểu ông nói chuyện với nó mới thần kinh chứ, ông định khẳng định cái gì với tôi hả ? Còn cái gì nữa đâu mà phải thể hiện như thế chứ ?
    Thôi nhưng mà tôi quên rồi, quên thật rồi. Cũng như ông đã quên tôi thật rồi. Uống vì cái sự quên của chúng ta đi, rượu này chắc bố tôi để dành mời thằng con rể tương lai, nhưng tôi lấy trộm để mời ông nhé.
    Mượn rượu nói chơi
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Ngủ thì ai cũng như lương thiện
    Tỉnh dậy sinh ra kẻ dữ hiền
    Hiền dữ đâu phải là tính sẵn
    Phần nhiều do UỐNG RƯỢU mà nên
  10. cardvn

    cardvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ông còn nhớ cái ảnh này chứ ?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này