1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RƯỢU và EM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    - Tình yêu chỉ chiếm một mảnh đời của đàn ông, nhưng nó choán hết cuộc đời của đàn bà.
    *BYRON
    NEW
  2. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người nha, lau quá mới ghé, do công việc nên cũng chẵng biết làm sao được.
    rượu một bên và em một bên, thiếu bên nào cũng chẳng được, phải không nhở. con trai luôn yêu mối tình đầu, và con gái luôn yêu mối tình cuối.
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    BUỔI ĐẦU ... NGƠ NGẨN (st )
    Nguyen nhanPhong

    Anh nhớ về em buổi ban đầu
    Cùng nhau ta chat nói đâu đâu
    Nhưng rồi chợt hiểu... rằng anh muốn
    Một chút tình riêng chẳng bận sầu

    Anh rằng...anh muốn anh thương nhớ
    Một mối tình riêng nên vẩn vơ
    Và thế mình anh không nói nữa
    Anh đã vì em vương ngẩn ngơ

    Anh biết em anh xa cách lắm
    Nhưng tình đâu nặng chữ xa xôi
    Chỉ cần anh gửi lòng theo gió
    Nhắn nhủ giùm anh nỗi đơn côi ....

    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
     
    CLB người tốt việc tốt.
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! lửa tắt bình khô rượu,
    Đời vắng em rồi say với ai?

    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
  5. thangco

    thangco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trăng lên vừa nhú đầu non
    Những người uống Riệu là con NGỌC HOÀNG
    NGỌC HOÀNG ngự ở thiên đàng
    Nhìn con uồng riệu hai hàng lệ rơi.
    thangco
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Các bác hay uống rượu, có bao giờ thấy cảm giác: say lại nhớ người yêu cũ không vậy ?
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ....mình chứng kiến 2 ông bạn thân ngồi đối ẩm ...rồi thì tửu loanh quanh sang sắc ....2 thằng thả hồn theo lưu linh...cùng mơ đến 1 nàng mĩ nữ đều là tình cũ mà ko biết ... Đến khi cùng khai ra thì 1 ông vào Việt Đức , 1 ông đến Lang Hanh ...
    Nhưng mà cứ uống vào ....thành gan thép ngay ...Kinh thằng mô luôn !

    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
     
    CLB người tốt việc tốt.
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    rượu làm được nhiều việc lắm đấy, khi tỏ tình với em tôi cần vài ly rượu, và nếu không có rượu thì làm sao các người cha , người mẹ cho con gái mình treo chồng, phải không các bạn:
    " RƯỢU LƯU LY CHÂN QUỲ TAY RÓT,
    CHA MẸ UỐNG RỒI DỜI GÓT THEO ANH "
    Gửi ông ban ZHU...
    ......Trước măng tơ chẳng thấy già
    Trước trăng mười sáu , lá đa cũng tròn ....
  9. minhho

    minhho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    RUOU GIET TA TA SAY ROI LAI TINH
    TINH GIET TA, TA CHET MAI NGHIN DOI...
  10. songsongnhatcau

    songsongnhatcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bỏ rượu đi em, không tốt zi` đâu !

Chia sẻ trang này