1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu và niềm vui thú.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi crazy_fan, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Rượu Nguyên Hói uống không say đâu, lên Thợ Nhuộm uống đảm bảo 1 chai là phê.
    Ở Hàng trống mới mở 1 cửa hàng rượu,. chủ yếu nhập từ Pháp.. hôm qua mua được 1 chai vang đỏ vỏ như cái quần Jean ý, loại nho đấy là nho Úc, vang ở Pháp cũng ngon nhưng vang làm bằng nho úc cũng có vị đậm cực... Bác nào khoái rượu thì mua về thử.
    Em đang có 1 chai Gin của Anh, mua ở London, nó gọi là Rose gin., trời ơi uống vào luôn, lại có mùi hoa hồng, uống rượu đấy ăn với bánh Pudding Wisky thì quên sầu luôn.
    Trùi ui ở HN nhiều hàng rượu cực, nhỉ, Nguyên Hói có nhiều đồ nhậu ngon này, Thợ Nhuộm uống rượu chay này, mấy quán rượu Tây bắc này, Highway thì đắt bỏ miẹ uống làm giè...
    Rượu Tạm thương uống với lạc này... nói chung là vân vân.,,, đấy toàn là rượu vỉa hè...
    (Có ai uống bia không anh em mình trao đổi tên quán.. hi hi)

Chia sẻ trang này