1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu và ...... Phụ nữ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tungjon, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungjon

    tungjon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Rượu và ...... Phụ nữ!

    MỜI TOÀN THỂ ANH CHỊ VÀ CÁC BÁC VÀO THAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ KO MỚI CŨNG CHẲNG CŨ NÀY
  2. tungjon

    tungjon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    EM XIN KỂ CHUYỆN NÀY. THĂNG BẠN EM CÓ 1 CÔ BẠN GÁI.HÔM CÔ TA ĐẾN NHÀ CHƠI VÀ NHÌN THẤY TRONG GẦM GIƯỜNG THẰNG BẠN CÓ CẢ 1 THÙNG TOÀN LÀ VỎ CHAI VODKA VÀ NẾP MỚI.(MỞ NGOẶC LÀ NÓ NẰM TRONG CÁI THÙNG MÌTÔM)THẾ LÀ BUỔI SAU THĂNG BÉ VỀ KÊU LÀ NÓ BỊ CON NGƯỜI YÊU CHO RA RÌA.HỎI SAO NÓ BẢO RẰNG NÓ MẤT KO THÍCH VÌ TAO UỐNG NHIỀU RƯỢU. THẾ CÁC BÁC CÓ THẤY KHIẾP KO CƠ CHỨ.MÀ THẰNG BẠN EM CÓ UỐNG ĐC ĐÂU.TOÀN ONG ANH CỦA NÓ UỐNG RỒI GIẤU GẦM GIƯỜNG.
  3. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em thích rượu hơn. Vì:
    1. Khi buồn rượu có thể làm bạn chứ fụ nữ thì chạy ... mất dép
    2. Khi vui rượu cũng là bạn còn fụ nữ lại làm ta ... mất vui
    3. ........... nhiều lắm
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mình thích cả rượu và phụ nữ. Cả hai thứ đó đều khiến mình say.
  5. TandT

    TandT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Say rượu xong rồi thì sợ rượu .
    Say phụ nữ xong rồi thì muốn say tiếp ..
  6. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Rượu thì say nhiều, mà NỮ FỤ thì chưa say lần nào, ko biết cảm giác có giống say rượu ko nhỉ , muốn thử 1 lần cho biết quá, có ai cho 1 chai ko?
  7. Ilovebusiness

    Ilovebusiness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    " Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái thứ ấy nó hại ta
    Bỏ được cái nào hay cái ấy
    Có chăng là bỏ rượu với bỏ trà . ! ."
  8. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Được mà, bỏ được ( bò vô miệng!!!). Thực ra thì 2 thứ đó là chuyện nhỏ, cái thứ ba ( đàn bà ) mới quan trọng , không thể bỏ được! Bỏ thì sống làm giề nữa, nhẩy.
  9. tungjon

    tungjon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hay
    sau di xin ứng thí 1 bài
    nàng kô đến tại sao mình kô uống
    rượu vào rồi ta còn nhớ người chăng
    thôi nàng hãy cứ ra đi
    để ta với rượu sẽ quên ngay đc nàng
  10. tungjon

    tungjon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thế mà có đầy người dở hơi bỏ được rồi đấy chị ạ

Chia sẻ trang này