1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu và ...... Phụ nữ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tungjon, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sao mà quê em nó lằng ngoằng thế hở em
    Anh thì cứ nghĩ con trâu con thì gọi là nghé, con bò con thì gọi là bê, hoá ra ko phải à
    Thế ****** lớn lên gọi là con gì, sấu à, khế à, cóc à, chanh à
    Ném thế thôi cho em nó còn dám quay lại uống rượu
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, giỏi quá. Không cần chấm cứ chấm - cho hẳn chín phảy năm điểm . Mà cái tên "ôm nghé" này cũng có ý nghĩa đấy chứ nhỉ ? Nghé, nghé
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nghé nghé cái giè, kêu vừa thôi ko có đứa nó húc cho lòi ruột ra bi chừ
    Mà biết cái vòng 2 của nghé là bao nhiêu ko mà đòi ôm, nghĩ mình có tay của Gát ghét à
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Tết Dương Lịch vừa rồi,trong chuyến đi ML-PL.Tối hôm ngủ ở bản Nủa,e hỏi chị chủ nhà người Thái là: con trâu trong tiếng của dân tộc Thái gọi là jì ạ?
    Chị ấy bảo: Gọi là Khoai !
    E nghe xong mà khoái chí quá cơ !
    Chẳng hoá ra anh Khoai cũng là Trâu thôi mà,anh nhờ !
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ôi, rượu với chả phụ nữ
    Hôm qua say wé, bi giờ mới ngóc đầu dậy được, vào đây thấy ngay cô này rủa mình là cái loại trâu bò, pực cả mìn
    Tôi là dân tộc Kinh dị chứ liên quan quái gì đến cái dân tộc Thái, băm, chặt nhà cô
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    "ặ hay,anh này kơ ghê!"
    Mỏằ>i thỏ mà nhỏÊy dỏằng lên là sao?
    TặỏằYng muỏằ'n làm TrÂu,Nghâ mà dỏằ. ỏĂ?
    Hỏằ> hỏằ>!
    Khiỏp,'anh 'Ă nhặ....
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Quan 'iỏằfm lỏằTn xỏằTn quĂ
    Lúc trặỏằ>c thơ bỏâu:
    - TặỏằYng anh thỏ lào, hoĂ ra câng chỏằ? là trÂu thoai
    Quay 'i quay lỏĂi:
    - TặỏằYng muỏằ'n làm TrÂu,Nghâ mà dỏằ. ỏĂ?
    VÂng ỏĂ, tỏằ> chỏng muỏằ'n làm mà có muỏằ'n câng có kỏằ chỏng cho làm, làm cĂi thÂn tỏằ> ko còn chặa xong 'Ây này
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thôi,chả xèm nói chiện ấy nữa !
    E kể chiện nhậu nhẹt vậy !
    Cả ngày hôm qua e chơi ở sapa rất vui nhé !
    E ko đi theo kiểu khách du lịch mà là bám càng ông anh.
    2h chiều mới đc ăn trưa nên đói mềm cả ng !
    Quả thật e chưa từng ăn món lẩu cá nào ngon như thế !
    Mấy anh guide của vp tour tụ nấu đãi bọn e nên vừa ăn vừa fải cạch cạch !
    Vì tháng trước bọn e đi Fan về,mấy anh e thân nhau hay tụ tập nên như ng nhà hết.E đc ưu tiên làm dũng sĩ diệt mồi, ngồi cầm chén cho vui nên tha hồ...no bụng !
    chẹp,cá tươi,rau mướt,lại thêm cái tình anh e bằng hữu nên các bác ấy chén đầy chén vơi liên tục !
    Kể ra ở xứ lạnh mà ăn lẩu và uống rượu là thú nhất rồi nhưng e tự bít thân nên o dám nhấm tẹo nào hết.chỉ bít các bác ấy cụng nhau hết chén này đến li khác mà chả thấy xỉn gì cả !
    E tranh thủ vào khò một giấc rồi mà khi quay ra mấy ông anh bà chị vưỡn đang...rót rượu mời nhau mới chít chứ !
    Vì có cái hẹn với một anh bạn người H''Mông nên bữa nhậu kết thúc hơi sớm !
    Xuống bản cát cát,đi sâu vào trong lối đường leo Fan,mấy anh e tìm đến với bữa nhậu thứ hai !
    Quả thật là ng Mông rất thật và cái tình rất sâu nên đãi mấy anh e là món khoai sọ nhà trồng luộc chấm đường,thịt lợn nướng than bếp củi....
    Nhẽ ra nếu o đột xuất về thì có xôi gà nhà sản xuất cơ ! nhưng với hai món này thôi mà cũng đưa bao nhiu rượu rồi !
    Sau bọn e thấy gà ngon quá mà thèm nên nghĩ ra món trứng gà !
    Thế là thêm món trứng luộc nữa !
    Chẹp!cái xiên thịt dài cả nửa m chứ o ít !
    Thịt lợn chạy bộ nên o bị hao mỡ là mấy,nướng trên bếp hông mà thơm lừng!
    Khi ăn,vị sả,hạt tiêu cứ gọi là nức mũi!
    Cái béo ngậy,giòn giòn của mỡ lợn mọi sao mà đặc biệt thế cơ chứ !
    Mấy chị ng Mông uống hơi bị jỏi,mấy ông anh thì cứ uống ừng ực !
    E thì vưỡn cứ là dũng sĩ diệt mồi mới hay chứ !
    Mà úi jời ơi,cái món khoai sọ luộc châm đường bình thường mình ăn có jì đâu.thế ma hqua oánh tới nơi tới chốn luôn !
    Ah mà cái quả trứng gà e vẫn jữ đến jờ(tí ăn ngay mới đc) đấy ạ !
    Chẹp,gà ăn thóc có khác,lòng đỏ cứ gọi là....đỏ
    hờ hờ,e chưa từng bít có bữa nhậu nào hay như thế !
    Ra về còn có túi nếp nương của gđ biếu !
    Riêg e đc quả bí ngô nếp về nấu che cơ nhá !
    Chẹp,chẹp!
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Úi cũng đang bực mìn đây, định vào nhà vô tình than thở nhưng ở đấy không có rì để uống cả. Vào đây làm một ngụm zậy. Tối qua đang ngon giấc lành, bỗng điện thoại kêu tít. Tin nhắn, của một người không muốn nói chiện, lại nt linh tinh. Hơ đàn ông con trai gì mà nhát, gọi điện thì chỉ nháy chẳng giám nói rì, nt thì tào lao. Bực!!!!!!!!!!!!
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    bác ấy chắc fải làm tẹo rượu vào rồi mới có can đảm nói chị ạ!

Chia sẻ trang này