1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu và ...... Phụ nữ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tungjon, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Rượu thì tui say rồi , gái thì chưa .
    bây giờ thì bỏ rượu rồi đang đi tìm cái say khác ...
  2. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Nguyễn bính xưa "hoa với rượu"
    Một đời khắc khoải men tình yêu
    Tuổi thơ say mãi hồn nhi nữ
    Phiêu bạt phong trần vẫn vấn vương.
    Ta giờ try kỉ cùng thi sĩ
    Kiếp người đã lỡ lụy tình si
    Vương tình ảo mộng hồn mĩ nữ
    Thôi mặc lòng say "rượu với hoa"
    Say say là
  3. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    nói chung là rượu và phụ nữ đều cần như nhau.Không bỏ được cái nào cả.hehe
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    "Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không fải không tiền không mua"
    Cái "chân lí" này đời nào cũng đúng cả.
    Các bác cứ bàn về chuyện anh e vì sao "say" rượu và fụ nữ,say "thứ" nào hơn.
    E xin bàn rộng hơn một tẹo là RƯỢU và FỤ NỮ - khi nào chị e uống và say
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Có một lần chị mày quyết định phá đời. Chị mày vào nhà hàng Bánh Tôm Hồ Tây nốc 11 chai Heineken, say mềm người phải có đứa đưa về nhà. Hehehe... Chắc không có lần thứ 2. Sợ gần chết. Chả hiểu hôm đó lấy đâu ra dũng khí mà nuốt được ngần đấy bia.
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E thì chả thích uống bia,rượu nó ngấm hơn bác ạ!
    Cũng chả bao jờ uống đến say vì chả bít ngưỡng say của mình là bao nhiu nữa.
    Thực ra vừa uống vừa "nhắm" cái nỗi niềm của mình là một cái thú.Rồi thì lúc đứng lên vẫn còn táo tỉnh để nhận ng,bít mình lại là một cái "đau".
    Nhưng e vẫn nhớ lời bố dặn rằng:"bố dạy mày uống là để tỉnh chứ o fải để say. Con gái cũng fải biết uống để tỉnh trong mọi tình huống con ạ!...."
    "Rút dao chém xuống nước,nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu hơn...."
    Lúc vui,lúc buồn uống đều hay cả.Chỉ là chuyện độc ẩm hay đối ẩm thôi.
    Giải nobel hoá học thành tựu mọi thời đại cho cụ tổ nào phát kiến ra RƯỢU!
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Rượu thì hầu như ngày nào cũng uống nên bình luận là thành bình loạn (hờ, vẫn giữ được cái bình )
    Phụ nữ thì chả phải lúc nào cũng có nên rốt cục bình luận cái gì đây
    Thoai, đi ăn, về nghĩ típ
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,bác này uống nhiều nên đơ đơ hay sao á!
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Rượu và Gái đều làm ta say
    http://360.yahoo.com/tacphamdautay
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì có ng nói rùi mà!
    Nói thêm tí tẹo thế này : Uống rượu thì say,thấy fụ nữ cũng say VÀ... Fụ nữ là nguyên nhân của hầu hết các loại say!
    Há há,PHỤ NỮ MUÔN NĂM !

Chia sẻ trang này