1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu và ...... Phụ nữ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tungjon, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Khiếp khiếp Ehem, hỏng hết roài, chẳng làm việc gì cả, chỉ được thế là nhanh thoai.
  2. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Bác Khoai thấy chưa. Phụ nữ đã xuất hiện dồi đấy. Khà khà
  3. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Ehem, phụ nữ bi giờ mới tỉnh dậy.
    Được pretty_admin sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 30/07/2007
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy roài, cơ mà anh ko thích tuýp PN chưn dài váy ngắn này
    Biết vì sao ko, lúc rượu say bò lê bò càng mà muốn đứng dậy thì chả có chỗ nào mà ....bám
  5. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Khó hịu quá
  6. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Vầng
    Công nhận
    Nhìn kỹ quả avata thì váy ngắn thật. Dưng ngắn có cái hay của ngắn chớ. Được cái là gọn gàng, đi đỡ sợ vướng.

  7. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Công nhựn mấy cụ này thông minh
    Seo mà hiểu nhau thế chứ lại
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Keke, rượu vào lời ra, mà đã ra ngoài đàn ông thường cần có người phụ nữ để chỉ đường đưa lối, mà đã là phụ nữ thì đương nhiên phải đi liền với váy, mà váy thì có lúc ngắn lúc dài, chứ lúc nào cũng dài thì dễ gây ra nhàm chán, mà đã chán lại sinh ra rượu chè bê ttha, mà đã bê tha thì sinh ra linh tinh và linh tinh, abc, xyz..... ặc, ặc, túm lại cái vòng luẩn quẩn. Chung quy RƯỢU VÀ ......... FỤ NỮ!!!! Mệt
  9. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Cô nói một lúc nghe mệt phết nhá. Chúng tôi nhậu thì các cô cũng nhậu, say cùng say lấy đâu ra mà đưa đường chỉ lối (đọc lại nhớ câu ma đưa lối, quỷ dẫn đường - sợ sợ là) mà theo lý luận của cô thì Riệu và phụ nữa nên đi tách nhau ra thì đỡ mệt đúng không????
  10. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    lại cái này ah
    gặp rượu thì say
    gặp phụ nữ thì sai

    rượu là rượu mà ta là ta

Chia sẻ trang này