1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu và ...... Phụ nữ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tungjon, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thế cho PN vào ngâm rượu đê
    Ko biết rượu Susu thì say thế nèo nhể
    Chắc là bò lê bò càng, bò từ đầu làng xuống cuối phố, bò từ chỗ bố sang chỗ ông, bò từ công nông sang xe tải, từ chỗ bơi sải sang bơi ếch......ặc ặc.....đi kiếm cái bình về ngâm thoai ...
  2. Suytchet_l1

    Suytchet_l1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ngâm xong dùng làm gì nhỉ
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Á à!
    Dám ngâm rượu susu cơ đấy!
    Say chứ, say cả chấy,say thấy Diêm Vương luôn cơ!
    Chúc mừng,chúc mừng!
    Mua cái bình to vào nhá anh Khoai thân yêu!
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Làm rì á,tuỳ ng ngâm mà!
  5. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em là phụ nữ và em rất thích uống rượu đây ạ. Anh nào iu em là được cả 2 đấy, không phải bỏ cái nào đâu.
    Nhất nhật bất nhậu tựa thiên thu.
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Đấy,bác nào thích rượu ngâm mít thì nhào vô kìa!
    Rượu ngâm mít chắc say hơn rượu ngâm susu đấy ạ!
    Cái quả mít trong chữ kí nó "hay" thế kia cơ mà!
    Anh Khoai ới ời,rượu mít đi thôi!
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hơ, có một số người mất nhà nên chạy sang đây ném đá hàng xóm kìa
    Rượu ấy hả, gần rượu, uống rượu ta nhớ đến phụ nữ, còn gần phụ nữ ta lại nhớ rượu - theo tớ là thế
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hơ, đang rượu susu chuyển sang rượu mít thì có mà ....... anh đi bằng đít à (so ri cả nhà). Thoai, chả rượu chè giề, ta sẽ chỉ thôi
    Nhưng mà có cả hai thì cũng thích phết, đều làm cho lòng ta ấm lên theo những cách khác nhau
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Dạ,e xin lối cạ làng!
    Ném đá nó thành bệnh kinh niên (ứ muốn chữa) của e mất rồi.Lại thêm bác Khoai cứ nhẩy vào họng e nên e càng hứng ạ!
    Quay lại câu chuyện,e có cái ý thế này :
    "Buồn như ly rượu đầy,ko có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu can,ko còn rượu để say..."
    Đấy,cái sự say nó cứ hay đi theo cái sự buồn là sao nhỉ?
    E thiết nghĩ : Với các bác nam giới :
    Vui cũng uống,buồn cũng uống,uống đến say.
    Vui vì có Phụ nữ,buồn vì thiếu phụ nữ và say phụ nữ ,rồi vì Phụ nữ mà say..
    Vâng!
    Mời các bác bình loạn về hai phạm trù : SAY RƯỢU và SAY PHỤ NỮ
  10. soihoangxam

    soihoangxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    phụ nữ là rượu, rượu là phụ nữ. :D

Chia sẻ trang này