1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu và ...... Phụ nữ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tungjon, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Susu ghen hả Susu??? Cái tính đàn bà nó thế thì phải? tại mọi người đang để ý Susu mà tớ nhảy vào nên ấy không thích à? thôi tớ đi vậy
    ....
    Tớ chỉ nói vài lời về rượu nhé
    1.Rượu ta : tớ thích uống rượu mận Bắc Hà, rượu lúa mới thơm nồng mùi nếp, trước khi uống, tớ thường nâng niu chén rượu lượn qua lượn lại trước mũi, tớ thích hít ngửi hết cái mùi thơm của nó trước khi tợp. Rượu anh hùng tửu của lão Nguyên hói cũng ngon, mặc dù là rượu dành cho man nhưng tớ rất thích uống vì cái cảm giác ban đầu rất khó nuốt , nhưng uống được 1 lúc rồi êm êm thì thấy sao mà cứ ..thun thút í...hihi
    2. Rượu Tây ; Cứ chai vodka trong như mắt mèo để trong tủ lạnh nhé, ôi ngon lắm ta, rượu này thì tớ hay uống 1 mình ở nhà, những lúc phải thức khuya làm việc thì uống vào cho nó tỉnh táo. Có 1 lần, khi tớ ở bãi biển, tớ đã gọi 1 ly *** on the beach cũng thật tuyệt vời, phê không thể tả nổi, tớ làm 1 hơi hết luôn, rồi chuếnh choáng đi về khách sạn, ôi sao cái cảm giác không trọng lượng nó hay thật đó, đến giờ vẫn nhớ mãi.
    Ngoài ra rượu Tây tớ cũng kết JB đen. Hồi tớ đi Lào, tớ cũng uống rượu Lào rồi, ngon ra phết í, và tớ 1 mua 1 chai Sminofp ( chả biết có viết đúng không nữa ) hương vị nho, ngon lắm í, cái loại này ở VN tớ chả thấy bán , chỉ thấy loại xanh, đỏ thôi.
    ...
    @to các bác zai , tự nhiên các bác lại kết hợp giữa rượu và phụ nữ , thật chả ra gì, thế hoá ra phụ nữ chúng em cũng chỉ là 1 thứ nước làm ấm lòng các bác. Em rất thích được nâng chén tiêu sầu với bạn bè, nhưng để làm ấm lòng ai đó em không dùng rượu đâu ạ.
    ....
    Em chỉ uống đến khi chuyếnh choáng thôi và em cũng muốn 1 lần quên nẻo đường về mà chưa được.
    À quên, @ susu , tớ không tự nhận mình là quả mít ( vì da tớ hơi bị đẹp ) nhưng tớ khâm phục và yêu quý cá NGÔNG NGHÊNH của Hồ Xuân Hương , nên tớ mới lấy bài thơ đó là chữ ký. Tặng ấy thêm 1 đoạn thơ nữa này , đọc xong mà có trí tưởng tượng tốt thì hay lắm đó
    ....
    Trai đu gối hạc lom khom cật
    Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng
    Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới
    Đôi hàng chân hạc duỗi song song
    ....
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Điểm giống nhau lớn nhất của rượu và phụ nữ là đều có thể làm người ta SAY được, và điểm khác nhau lớn nhất của rượu và phụ nữ là CÁCH SAY KO GIỐNG NHAU
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Sai bét thè le ra
    Rượu khiến người ta say thật, say không kiểm soát được; còn phụ nữ chỉ làm cho người ta giả vờ say thôi ( không giả vờ sao làm các cô vui được)
    Thôi chạy, ở lại ăn đá hội đồng thì khốn nạn cái thân
    Được ommi00844 sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 12/12/2006
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    hee hee, khác j nhau đâu nhỉ, đã bảo là CÁCH SAY K GIỐNG NHAU mừ, bác này chả hỉu í skid chi cả, lều !
    Chẳng wa là bác chưa bị say sắc thui, hoặc k dám thừa nhận mình đã say
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy!
    Thâts lễ,thất lễ!
    Tớ o có ý ấy đâu ấy ơi!
    .....
    Các bác ạ!
    e thấy là ng ta say rượu thì chỉ mất vài jờ,cùng lắm là một hay vài ngày chứ say phụ nữ là mất cả đời cơ đấy!
    Vậy nên các bác nam chú ý nhé!
    Rượu thì uống bừa cũng đc chứ phụ nữ thì......
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Các bác ạ!
    e thấy là ng ta say rượu thì chỉ mất vài jờ,cùng lắm là một hay vài ngày chứ say phụ nữ là mất cả đời cơ đấy!
    Vậy nên các bác nam chú ý nhé!
    Rượu thì uống bừa cũng đc chứ phụ nữ thì......
    [/quote]
    Thế rượu uống năm bảy loại thì PN cũng phải đổi năm bảy cô chứ nhể
    Rượu susu uống mãi sít hết cả răng lại roài há há......
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Cái anh Khoai này,chỉ đc cái thân lừa ưa cử tạ giật thôi!
    Ở trên e đã khuyến cáo rùi,rượu thì uống bừa,uống nhìu đc(có say thì thiệt hại tí tẹo thôi) chứ với phụ nữ thì đừng có đùa nhá , há há ! Ăn đủ đấy bác ạ! Lơ mơ là sao quả tạ nó chiếu mệnh cả đời ! Ôi thôi , xong đời các bác !
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ôi dào, anh làm ở chỗ buôn phế liệu nên nếu mà thiếu rượu là anh chuyển thẳng cái sao quả tạ khỉ gió của cô sang đơn vị lít ngay
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ !
    Quả tạ xịn thì bác chuyển khoản sang đơn vị lít mái thoải chứ phụ nữ chúng e bác chuyển đằng giời !
    Chẹp , nghĩ mà thương cho cái sự lạc quan của bác !
    Rượu nhắm với lạc thì quá ổn chứ bác lạc quan về tụi e như thế là chết thẳng cẳng đới!
    Chẹp , cái thân bác rồi thì.....chẹp....chẹp......bẹp như con gián thôi....chẹp chẹp !
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy càng uống càng thấy lạc quan (mặc dù mình đã lạc lối )
    Mà đúng rồi, em nhắc anh mới nhớ, chuyển thẳng lên giời, cùng lắm thì cho sang TQ, vừa ko phải nuôi vừa ăn ra được ối thứ

Chia sẻ trang này