1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu và ...... Phụ nữ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tungjon, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehehehe..... Chú em nói làm chị lại nhớ lại lúc ấy, hị.. hị...Đứng sao mà khó. Dưng mà 7 tiếng sau thì ngồi post bài nó cũng làng nhàng thôi .
    Hic, tớ hứa không tệ nạn nữa đâu, hic... kinh khủng quá. Hôm nay các bác nhắc lại, hị... hị... em xấu hổ quá. Ai lại thế... Hic, may mà không có thêm mấy hành động kỳ quặc nữa nhá. hị... hị...
  2. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Nhiều người như đồng chí này lắm.
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là khi có chất men vào ng ta o thể dối mình đc !
    Mới chỉ là ngất ngây thôi , vẫn bít mình chưa say đấy thôi . Nhưng có "bạn hiền " ngồi cùng thì sao o trút hết để nhẹ lòng nhỉ !
    Ừ đấy , chúng tớ ngồi nhậu nhẹt thì trông xấu lắm, vô duyên lắm !
    Nhưng hỡi ôi , chúng tớ chỉ cần thấy mình đc chia sẻ , thấy mình thân nhau hơn là đủ.
    Uh, khóc đấy, cười đấy! Sao nào?
    Cảm xúc chợt đến , chợt đi !
    Phải chăng chỉ bên chén rưọu và " bạn hiền" ta mới là ta thật lòng nhất ?
  4. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Sao uống rồi mà nó vẫn chưa say nhỉ ?Tớ muốn say để quên đi mọi cái mà sao khó thế .Bé ơi chị chán quá .
  5. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    em thích cả hai cái .chỉ sợ kô đủ sức thui
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Cái jì nào, nói cụ thể coi!
    Hí hí,đừng nói là cái đập với cái đạp nhé!
    Khi uống vào chị e cũng chả làm chủ đc mình như anh e đâu,các bác nhỉ !
    Thành vũ thê ngay!
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hả, rượu vào là thành du côn hết à? Chết mất thôi
    Cơ mà ko làm chủ được mình nhưng lại làm chủ được người khác
    Thế Susu lấy chồng roài à mà lại gắn mác "thê", có khi lại thê thảm há há........
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E lấy chông rồi mà có thời gian ném đá anh sao ?
    E mà lấy chồng là coi như "lìa đời" rồi anh ạ !
    Mấy lại, quan trọng là với ng ta e hiền lắm anh ơi , đến ném sỏi cũng chả dám chứ nói jì đến đập với đạp ! O fải là vũ thê mà là hiền thê nhá!
    he he !
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hờ, nói thế cho em có dịp show hàng thoai
    Bà con lưu ý nhá, ở đây có PN vừa bít uống rượu vừa ko điệu (chả bít), vừa hiền vừa có tiền (cũng mù tịt), chưa có chồng và hiện đang lang thang ngoài đồng
    Thêm đoạn nhạc quảng cáo
    Mai sang thanh toán nốt nhá, chỉ nhận séc và tiền mặt, bí lắm thì mới lấy hiện vật
  10. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu xin lỗi cả nhà spam một chút .
    Tớ đang phát điên vì công vệc nhưng nhìn nhà anh em bé gọt với anh khoai ném đá nhau thấy vui vẻ nhỉ .Tớ có khi sang học ném đá về giải quyết công việc .Có dạy ko?
    Một mình em buồn giữa cuộc đời vui .
    Được red_rose sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 15/12/2006

Chia sẻ trang này