1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu và ...... Phụ nữ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tungjon, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bác ơi, cái red rose nói thế thôi chứ nam nữ với rượu thì từ hôm nọ đã có mấy trận rồi anh ạ. Chỉ nhớ là phải nhắc nó gọi anh tới nữa là đủ.
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thể theo "nguyện vọng" của bác Hoàng,bé đề nghị chị Hằng thiết kế một bữa hoành tráng cái nào!
    Nhân cái tiện thể bé đang tâm trạng và "cai" luôn !
    Bác nào mún tham ja thì "í ới " với chị Hằng đê,chị e còn lên lịch !
    @bác Hoàng : 3 chị e chúng e xin làm "bạn hiền" của bác tới cùng à !
  3. troithu

    troithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với nhe
    YM HN_auturm
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, mình cũng muốn đi uống nhưng ngại ko có đối thủ
    Hờ mà mấy chị em cố đú theo mình thì lại phải đưa về thì mệt lém
    3 cây làm chẳng nên non
    3 cô chụm lại có còm mồi không????
    Sáng ra đang khoẻ khoắn, ra tay nếu hơi mạnh bà con thông củm nhá
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chưa cụng li thì bít ai đú theo ai hả anh iu dấu ?
    Còn đưa về hả,chưa đến lượt anh nhá anh dấu iu !
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Bất kì người đàn ông trưởng thành huặc chưa, sống ko thể thiếu phụ nữ
    Lúc bé thì là người mẹ, lớn lên là người tình và có thể khi sắp chết hu ặc đau đớn sẽ gọi tên người mẹ. Tôi lấy 3 ví dụ :
    Nhớ lâu lâu, Tôi xem phóng sự trên truyền hình có một cựu chiến binh nói vể kỉ ức thời chiến tranh ở Thành cổ Quảng Trị (hình như liên quan đến mãi mãi tuổi 20). Người cựu chiến binh kể : khi đơn vị của người cựu chiến binh này qua sông, một đồng chí còn rất rất trẻ bị trúng đạn. Anh chỉ kịp lên một câu "mẹ ơi con chết mất" và theo dòng cuốn trôi .
    Năm 2003 , Tôi đưa bố Tôi đi bệnh viện cấp cứu, trong khi chờ đợi bác sỹ thao tác máy móc , cha cứ ôm tôi mà rên vì đau "mẹ ơi con đau quá". Tưởng cũng cần nói thêm là cha tôi cũng ngoài 70.
    Rồi có lần vui vui, Tôi nói chuyện với một anh lái xe ở công ty (cũng dạng đầu gấu).
    A hỏi Tôi : mày có tin đàn bà ko ?
    Tôi trả lời : Tin chứ !
    Anh nói : thế mày tin những ai ?
    Tôi bình thản : chỉ duy nhất người mẹ còn vợ hay người tình thì còn tuỳ thái độ
    A cười phá : Tao cũng thế
    Nói chung vợ hay người tình nếu cảm thấy ko hợp thì có thể thay như thay áo , chứ người Mẹ thì dù ta có già hay có con thì ta vẫn mãi là "trẻ con" trong mắt người mẹ thôi .
  7. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Úi bà con đầu tuần mà đã rượu rồi a? Hay để nhà cháu bố trí off topic này cái nhỉ cả nhà thấy sao có được ko?Hôm qua có bác gọi điện đặt gạch để off rồi.Nhà cháu có mấy suất nữa off bàn luận rượu và phụ nữ .
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hị...hị... Thiếu chân phá mồi thì ới chị nhá. Chứ rượu thì chị không đú đâu, sợ lắm rồi. Một lần là có thể cạch tới già .
    Dưng mà chị thích hóng những chuyện trên bàn rượu lắm đấy, nhớ ới nhá .
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hờ, thì anh cứ nói thế
    Mọi hôm anh đi nhậu về đến nhà là cái lũ muỗi nó té hết, chả cần phải mắc màn vì lần trước về mình chào nó thế mà nó cũng lăn quay, có con thì vẫn tham ăn nên ngộ độc rượu, nằm luôn bên cạnh nên bị anh đè chết. Thế nên bi giờ chúng nó phải đến gần sáng mới dám quay lại liên hoan xác thịt
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Ko ai có bài nào về phụ nữ nhưng là người mẹ sao ?
    Hay vẫn loanh quanh về tỉnh cảm tình cúm !
    Đàn ông thực sự đâu hết cả rồi !?

Chia sẻ trang này