1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rượu và tình yêu có giống nhau?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sushi-in-blue, 08/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm 28 Tết có anh bạn rủ uống rượu,thèm đến chết mà ko dám uống.Từ giờ mình ko thể uống rượu hay bất kỳ thứ gì có cồn được nữa.Chán thật.Càng bị cấm lạ icàng thèm.
    Còn TY?Đang trong cảm giác vừa tỉnh rượu,nên còn sợ lắm.
    Ravic yêu Jeanne lắm chứ.Cả Jeanne nữa,tôi nghĩ rằng cô ấy yêu Ravic hơn cô ấy tưởng nhiều lắm.Đọc đoạn Jeanne mang hoa cúc đến phòng Ravic,thấy TY thật lạ lùng và thân quen biết mấy.
    Em thấy cả anh và em trong đó.Và bây giờ mình cũng đã xa nhau rồi.
  2. sonduong

    sonduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi !
    Tôi đã cố gắng so sánh liên tưởng cô bạn gái của tôi với một chén rượu nhưng không thể nào các bác ạ !!!
    Rượu và tình yêu có thể có cái gì đó giống nhau , nhưng tôi vẫn chẳng thấy nó giống ở điểm nào...
    Rượu làm con người ta say khướt trong sự mệt mỏi ,còn tình yêu đem đến cho người ta sự say đắm nhân tình (có thể làm tăng hiệu quả công việc đấy chứ!).
    Rượu mang theo nó một mùi nồng nặc khó chịu bao nhiêu thì tình yêu lại đem dến sự nồng nàn dễ chịu...
    Rượu đại diện cho sự quên lãng hay giải trí tạm thời còn tình yêu thực sự lại là liều thuốc bổ và mang tính chất lâu dài...
    Rượu có thể mua được ở bất cứ đâu còn tình yêu thực sự thì dù có tiền cũng chẳng thể mua được...
    Chậc !
    Cũng chẳng biết nữa...Có lẽ mọi chuyện đều có thể giải thích...Các bác thấy rượu giống tình yêu vì chuyện tình yêu của các bác không mấy suôn sẻ? Còn tôi ,tình yêu thật tuyệt vời và chẳng chút gì giống rượu cả !!!
    Tình yêu thất bại có thể đưa người ta đi uống rượu ,nhưng những kẻ say rượu có thể tìm thấy tình yêu ???
    Sơndương
    Kẻ đơn độc...
  3. SassyBoy

    SassyBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tai sao khi ket thuc mot cuoc tinh nguoi ta hay tim den ruou nhi ?
    Phai chang ruou la dau cham cua mot cuoc tinh
    [blue][/size3]
  4. sonduong

    sonduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Sau khi kết thúc một cuộc tình ,chỉ có một số người là tìm đến rượu thôi ! Cảnh đó thường được thấy trong fim ,hay trong tiểu thuyết thôi ,còn hiện thực thì chưa chắc đã vậy.
    Sơndương
    Kẻ đơn độc...
  5. SWEET

    SWEET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với rượu có gì giống nhau á? Khi yêu thì cũng giống như uống rượu vậy, uống ít thì còn tỉnh tỉnh một chút, yêu wá thì xỉn luôn, hết biết gì luôn ---> yêu như điên, chết vì yêu, yêu như thiêu thân ấy.

    SWEETLOVE
    [/size=4

Chia sẻ trang này